1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vỉa hè về bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi presidentphl, 23/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sdkim

    sdkim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Tui chắc chắn đội bóng được nhắc đến trong bài báo là CAHN. Chỉ có CAHN mới 3 lần thay tên đổi họ, từ CAHN đến HKVN đến ACB-Hà Nội. Không thể nào là Thể Công. Tui không nghĩ ra đội bóng VN nào từng thay tên 3 lần trong vòng 10 năm qua để tồn tại, ngòai CAHN.
    Nhưng tui đã đoán lầm tên cầu thủ trẻ B.H. trong bài báo. Không thể nào là Nguyễn Bật Hưng. Tui đã tra lại tài liệu cũ, từ danh sách các cầu thủ CAHN, Nguyễn Bật Hưng sinh năm 1971, trong khi Nguyễn Tuấn Thành sinh năm 1975. Nghĩa là, Bật Hưng còn là đàn anh của Tuấn Thành. Hơn nữa, giờ tui nhớ lại, tui từng coi Bật Hưng đá một lần, năm 1999, sân Thống Nhất, Bật Hưng đá tiền vệ. B.H. không phải là Bật Hưng.
    Xếp Voky nhắc Bùi Đoàn Quang Huy khiến tui nhớ Quang Huy cũng từng khóac áo CAHN sau một-hai mùa đá cho Thể Công. Như vậy, nếu đội bóng đá là CAHN, thì B.H. chính là Bùi Đoàn Quang Huy.
    Từ mô tả của tác giả bài báo, "đại ca" N.T. là cầu thủ đá hay bậc nhất trong đội và là tuyển thủ quốc gia. Những cầu thủ đá cho CAHN nói trắng ra hiếm có ai được gọi là đá hay! Nhìn vào danh sách những cầu thủ CAHN từng khóac áo đội tuyển quốc gia, toàn là hậu vệ chém đinh chặt sắt (Xuân Thắng, Tiến Dũng, Thanh Châu, Anh Dũng), chỉ có 2 người đá tiền vệ và tiền đạo, được giới hâm mộ công nhận hay: Vũ Minh Hiếu và Nguyễn Tuấn Thành!
    Tui lọai Vũ Minh Hiếu, N.T. không thể là Hiếu, vì Hiếu vẫn đá banh đến mùa hè vừa qua, không phải đã treo giày 3 năm. Hơn nữa, Vũ Minh Hiếu tính tình sốc nổi, hay quạu quọ với đồng đội, khó làm "đại ca" được. Tuấn Thành ngầm ngầm, ít tai tiếng, nhưng biết đâu đó chỉ là vỏ ngòai. Chính bài báo cũng nói không ai ngờ được đằng sau bộ mặt hiền lành là toan tính của một ông trùm!
    Tui có tấm hình chụp các cầu thủ CAHN với Nguyễn Tuấn Thành mang áo số 10, hình màu, nhưng khổ nhỏ nên nhìn không rõ lắm mặt mũi từng cầu thủ. Nhận xét chung, dàn cầu thủ CAHN chú nào cũng điện nước khá cả, không ai tệ. Dân Bắc thường trắng trẻo đẹp trai lắm.
    Còn đoạn nói "Chú chiều nay không nên cố ghi bàn làm gì nhé, còn hàng thủ để anh lo", không có nghĩa cầu thủ N.T. này đá hậu vệ. Tui nghĩ ý "ông trùm" bảo ông trùm đã "lo lót" xong hàng thủ rồi.
    Ngẫm lại, Bùi Đoàn Quang Huy phải là B.H., nổi lên trong màu áo Bình Định, cao lớn (1m80) và từng là vua phá lưới giải Hạng nhì (lúc đó chưa có V-League). Một thời được báo chí "ca" sẽ thay thế Lê Hùynh Đức! Sau đó Thể Công dụ sao đó, Quang Huy làm eo dứt áo ra đi. Chơi cho Thể Công 1-2 mùa thì về CAHN. Rồi tự nhiên biến luôn (vì phong độ sa sút quá), giải nghệ.
    Tui còn nhớ một lần ông Voky đi công tác đâu đó ở Nam Hàn, tình cờ xem được trận đấu của Thể Công với Blue Wings thì phải, đã viết là thất vọng với Quang Huy nhưng khá ấn tượng với Công Tuyền.
    Tóm lại, theo tui:
    B.H. = Bùi Đoàn Quang Huy
    N.T. = Nguyễn Tuấn Thành
    tp
  2. blin_

    blin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Thành dân Hưng Yên, gốc HN đếk đâu... Với lị thằng Tuấn Thành mà đẹp trai thì mắt thằng nhà báo bị lé!!!
    Nhưng nhìn đi nhìn lại thì đúng là chả biết thằng NT là thằng ôn nào cả! Bọn nhà báo cứ mập mờ thế này khổ cho anh em ngồi đoán!
    Được blin_ sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 06/01/2006
  3. thao_arch

    thao_arch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Qua các bước phân tích thì đích thị đội đó là CAHN - HKVN - LG HN ACB.
    N.T chỉ có thể là Nguyễn Tuấn Thành
    B.H là Bùi Đoàn Quanh Huy
    Còn cái thằng D.N mê chơi gái, đẹp mã & có lần tố caó bán độ thì đích thị là thằng Mạnh Dũng, thằng này kỳ rồi có đọc bài báo nào ( quên mất ) kể có lần đi thi đấu nước ngoài hắn "chài" 1 lúc cả 2 chị em hướng dẫn viên của đội, 2 em mê hắn đến nỗi về VN vẫn phone hỏi thăm mãi làm hắn phải đổi số phone & "lặn 1 hơi không sủi tăm "!!!
  4. vubaotrung1

    vubaotrung1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ac ac . TC thì làm sao mà chơi khăm thầy được ? Chắc chắn ko phải DPN .
    Thằng em DTP thì ko biết thế nào mà lần , nó chơi thân với thằng V Trương . Hôm nọ đưa đón thằng VT lên Hồ giám với C14 suốt gì .
  5. GSM

    GSM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    2.049
    Đã được thích:
    0
    Lúc mình đọc N.T lại liên tưởng tới Như Thuần mới đau chứ?
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hôm nay đọc báo thấy công an đang làm việc với 5 chú cầu thủ nghệ nửa. Đặc biệt là có cả chú trung vệ thép Huy Hoàng cũng là niềm tự hào xứ nghệ mà tôi đã điễm mặt. Thế là khó thoát rồi. Hơi bị đã phải không các bạn...mịa chịu đựng sự oái oăm của mấy thằng ba trợn này quá lâu rồi.
    Nếu làm cho triệt đễ phần cầu thủ tôi nghĩ là 70-80% tuyển VN hiện tại sẽ gia nhập CLB Hoả Lò đấy. Rồi tuyển VN không biết sẽ chọn ai nửa. Nhưng theo tôi củng còn một phương án là đặc các cho CLB Hoả Lò này đá V League với Gạch Gổ và Bình Dương luôn (sau khi làm cho ra nhẽ có lẽ củng còn bằng ấy dội dược ở lại). Hể chúng nó đá thắng trận này thì phát lương trận ấy, đá thua...hôm sau đi nhổ cổ gấp đôi và không cho lương. Ăn tập đá bóng đều 100% trong cơ sở tức CLB Hoả Lò, không có ra ngoài gái gú nhậu nhẹt .....linh tinh, không bạn bè đàn đúm cell phone.....mổi anh ký 5 năm ...bảo đảm các bác CLB này sẽ vô địch V League và thậm chí cả Sea Games nửa chứ chẳng chơi.
    Những thằng như Thế Anh, Hồng Sơn.
    Hùng Dũng, Mạnh Dũng, Bật Hiếu, Phi Hùng, Hải Lâm, Huy Hoàng, Phước Vĩnh., Văn Trương.
    Quốc Anh, Văn Quyến, Quốc Vượng, Huỳnh Đức, Đức Cường, Giang Thành Thông, Quang Trường....đều là những thằng đá khá và đá giỏi cả....chúng nó mà chú tậm tập luyện và đá đàng hoàng...dù Gạch Gổ Bình Dương hay gì....của VN có đầy đủ ngoại binh củng không thể thắng chúng đâu, nhất là có bác Vinh bác Thắng dìu đát lối đá chém đinh chặt sắt máu lửa xứ nghệ....thì chỉ có thắng...Thái củng chết.
    Tụi này chỉ có một thuốc chữa thôi...bắt nhặt cỏ....nhặt cỏ nhiều vào....rồi cho chọn 1 trong 2...đá bóng...đá bóng vì tổ quốc vì đồng bào...không phải vì tiền....hoặc sẽ tiếp tục nhặt cỏ. Không thể đối xử nhân quyền với chúng nó.
  7. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Ngay trang 1 cũng đã có bạn nhắc TC đã 3 lần đổi tên CLB rồi đó thôi ?
    Cựu tuyển thủ NT đẹp trai hào hoa có lẽ là không lẫn đi đâu được. Nhưng mà như thế thì bất ngờ quá !
  8. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Người được bài báo nói đến chỉ có thể là Nguyễn Hồng Sơn. Mặc dù không muốn chút nào vì hắn là cầu thủ VN mà tui thích nhất từ trước tới giờ.
    BH là Bùi Đoàn Quang Huy như mọi người nói. Tui cũng rất khoái cách chơi của tiền đạo này, tiếc là tài năng sớm bị vùi dập quá.
    Được taisa sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 09/01/2006
  9. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cũng nên gộp cả anh Long Vũ và anh Quang Huy vào nữa cho đủ bộ sậu. Anh Long Vũ đã quá nổi tiếng về mấy vụ bắt độ nên không được làm bình luận viên từ lâu rồi. Anh Quang Huy đã bị răn đe nhiều lần nhưng chắc vẫn chưa chừa.
  10. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thế nào bác kể chi tiết đi.Tui thấy bác Vũ làm cái việc quay nón đàn bà mấy năm nay mà thấy ngán ngẩm quá. Đọc báo thấy bác ý cứ bảo "Tôi sẽ trở lại..." nhưng khéo cái nghề trên lại khiến bác ý hái được nhiều xiền hơn hay chăng.

Chia sẻ trang này