1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vỉa hè về bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi presidentphl, 23/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Đồng chí Long Vũ mới chuyển sang truyền hình cáp, quay lại làm BLV bóng đá rồi, còn Huy béo thì cũng sắp sang đấy. Chuyện cá độ của các đồng chí ấy thì nghe đồn là Long Vũ mỗi trận cũng "ghé" vài vé . Riêng đồng chí Huy đã từng tâm sự trên báo là anh em thỉnh thoảng cũng "độ" với nhau vài chai bia (?) cho nó có khí thế nhưng là bóng đá quốc tế thôi
  2. presidentphl

    presidentphl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    1
    Chuyện Long Vũ cá độ bóng đá không thì em không rõ, mà cá độ thì ai chẳng 1 lần cá độ dù ít hay nhiều.
    Còn ông LV bị cắt không cho làm BLV bóng đá vì ông ấy bình luận say quá, khứa mà mê đội nào là cứ hùa theo mà quên rằng mình là BLV, cả nước đang nghe mình nói.Nếu em không nhầm thì LV mê thằng MU, mỗi lần MU đá mà LV bình luận thì chết vì cười.Hồi world cup gần đây được nhà đài cho quay lại nhưng không bỏ được tật này nên cứ phải ôm mãi cái " Chiếc nón kỳ diệu".
  3. w800i

    w800i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    1
    Long Vũ ngày xưa làm bóng đá bốc đồng quá, bị đì. May mà có Lại Văn Sâm "cứu" qua VTV3. 2 đồng chí này cùng máu một môn khác là bida (xem lại mấy trận bida trong Seagames 23 toàn là 2 ông này bình luận song song
  4. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Vụ "BI DA" này hay đấy !! mà đang đoán tên "cầy thủ" lại chuyển qua
    mấy cha "Bi Da" này là sao ??
  5. langtu

    langtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    He he, có thể là thể công đấy các bác ạ, và N.T chưa hẳn là tên viết tắt của nó đâu. Có khi là thằng H.S đấy. Các bác cứ nghĩ mà xem. Bùi Đoàn Quang Huy chả đá cho thể công còn gì
  6. Teen_Titans

    Teen_Titans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`, nghĩ cũng buồn cười. vì bác LV này mà em sinh ác cảm với MU. Ai bảo bình luận thì bác ấy ko chịu, bác ấy cứ hót lên tận trên nảo trên nào ấy, xem mà thấy khó chịu, khó lây sang cả đội bóng
  7. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Trong bài báo có 1 câu "muốn vô địch thì khó nhưng rớt hạng lại không thể" thì có vẻ như là CAHN hay CATPHCM thôi, ko còn ai khác.
    "N.T là trùm cá độ không chỉ trong đội bóng của mình, mà một thời còn vươn vòi bạch tuộc ra thao túng làng bóng phía Bắc", chi tiết này cho thấy anh ta là người phía Bắc chăng?
    Thế nhưng, cụm từ "quyền lực đen" đã được dùng rất nhiều lần chỉ riêng cho nhóm cầu thủ của CATPHCM. CATPHCM cũng được đổi tên 3 lần đấy nhé!
    Nhưng ngồi nghĩ xem chú nào của CATPHCM mà có gốc HN, đá hay, đẹp trai thì nghĩ ko ra.
    Bài báo này chơi khăm anh em thật.
  8. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Huy Béo mới thích MU, Lông Vũ thích Liv...
    Bỏ mẹ, mình cũng thỉnh thoảng bắt độ!!
  9. Teen_Titans

    Teen_Titans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    dạ, bác LV thích đội nào thì em ko rõ, em chỉ thấy bác ấy bình ngứa tai thôi
    bác H thích MU thì lúc nào bác ấy cũng nói rồi, nhưng em thấy bác ấy bình "có tự trọng" hơn bác LV hi`, mà bác này bình MU có khá nhiều thông tin bên lề mà em ko quan tâm
  10. gadaubac

    gadaubac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Báo có viết: "B.H kể về N.T với giọng hờn hờn tủi tủi: Anh ấy dân Hà Nội chính gốc, luôn xởi lởi với đàn em nhưng tinh ý và đàng điệu không kém giai thoại về anh Hai Sài Gòn."
    Hồng Sơn chính là dân Hà Nội gốc đấy. Mà em nghe nói thằng cha này có mấy quán cà phê bóng đá to đùng trong Sài Gòn. Còn cái giai thoại về anh Hai Sài Gòn có ai biết là gì không, cho anh em biết với.

Chia sẻ trang này