1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyển việc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lien_hong86, 16/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lien_hong86

    lien_hong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì em đã đã thấy nhớ rồi chị ạ...
    Em sẽ nhớ cái góc phòng đầy tranh ảnh theo những trường phái...bôi bẩn nghệ thuật, những em desktop chậm hơn cả rùa, kho tài liệu đè chết người, cái cầu thang có chiếc tay vịn lung lay như răng của bà lão 70, mà lại còn tối mò...nhớ thời sống đến điều độ với sáng đến cơ quan đúng giờ, trưa ăn cơm đúng giờ và chiều tập yoga đúng giờ...
    Em sẽ nhớ lắm những buổi thẫn thờ ngắm "vũng hồ Tây" nhạt nhạt sương khói, nhớ những tối hùng hục bê chậu cà chua bi và thêm cả chậu dâu tây từ chỗ nọ sang chỗ kia đến hứng mưa rồi lại tắm nắng sớm.
    Em sẽ nhớ cả con tôm vô tội vẫn bị chị em hậm hực lườm nguýt, gõ cọc cọc vào coongs để cho nó bơi với lý do rất nhân đạo " bơi đi cho đỡ béo bụng"
    Chẳng phải lần đầu tiên em chuyển việc, cũng chẳng phải lần đầu tiên em nói lời tạm biệt với những điều em đã thân quen, nhưng cảm giác vần gần nguyên như thế
    Em cũng không ngờ cái sự chia tay nó nhẹ nhàng thế, và không ngờ là em đã đi thật. Bây giờ vẫn còn khấp khởi lắm là rồi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nữa và sớm vì không ai nói chia tay với em cả :). Em ghét phải sống cho những tứ CUỐI CÙNG! và đến phút cuối em vẫn chưa cảm ơn đủ mọi người.

    Hôm nay, em nhận ra một điều có những khoảng cách CỰC KỲ ngắn trong cuộc sống này, và có những thứ trở thành "Ngày xưa" chỉ trong nháy mắt. Còn em, bước qua một cánh cửa, em trở thành Người Cũ.

    Vừa vui. vừa buồn. vừa tiếc. vừa áy náy. vừa lo. vừa cảm động đã thế lại còn chưa gì đã nhớ!

Chia sẻ trang này