1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện VN mà cứ ngỡ từ Hàn Quốc nè!Lãng mạn lắm đó

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lovehntg, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Hic , chẳng có gì lãng mạn cả , nếu hai người quyết định như vậy thì sai lầm cả rùi . Nếu muốn gần nhau sao không chọn trường gần . Còn nếu chọn như vậy thì cũng phải quyết tâm đỗ chứ , lấy thời gian và không gian để đo tình cảm của hai người . => Không có gì lãng mạn , không giống HQ .
  2. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói như BS thì đâu làm được phim nữa . Nếu làm phim như BS nghĩ thì phim đấy chắc dài 15' là nhiều thôi. Nếu vậy thì tương lai của điện ảnh là số âm chứ chưa được là 0 đâu nhỉ...
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi

    --------*-----------
    Music is my life
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    ngu wa di thoi
    chnag co chuyen sen the dau
    nguoi ta cu noi dung wa yeu
    nguoi ta cu noi dung wa tin
    dau sao tinh yeu cung chi la uoc mo trong moi cuoc doi
    tinh nhu may nhu sao
    tinh anh la song xo bo
    con em la bo cat ttrnag
  4. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Nó sến thì kệ nó
    Tui chả xem được một tập nào

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế nào vậy chứ , còn nhiều câu chuyện hay hơn cảm động hơn , hôm nào tui có nhiều thời gian sẽ post lên cho mọi người , có nhân chứng sống hẳn hoi mà .
    TO chồng : Hi vọngnick này không phải là của chồng viết đó he , nếu mà là... sẽ biết tay tui đó.
    Close your eyes, give me your hand
    Do you feel my heart beating
    Do you understand, do you feel the same
    Am i only dreaming !
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Và sau đây là một câu chuyện người thật việc thật , không chỉ riêng tớ biết mà rất nhiều người làm chứng . Để cho thành viên đó đỡ " ngượng " tớ xin phép không nói tên thành viên đó và không nói tên người bạn kia . Tạm đặt tên thành viên đó là A , và bạn kia là B .
    Câu chuyện bắt đầu khi anh chàng nhà ta mới vào học lớp 10 . Và kia , một bạn gái hiền lành xinh xắn dễ xương học giỏi đã thu hút chàng ta ngay từ cái nhìn đầu tiên , chàng ta như vữa mới được bước lên thiên đàng, cuộc đời như được mở rộng ra . Và từ đó ngày ngày chàng ta mơ mộng về nàng , làm cho chàng ta gầy hẳn đi . Và cứ thế chàng ta vẫn giữ trong lòng và đến một ngày kia ........... Các bác thử xem chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ ?

Chia sẻ trang này