1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vợ chồng có phải là Duyên nghiệp ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi billgatevn2, 15/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.765
    Đã được thích:
    1.532
    Cái này là sống 3 kiếp, sống 7 kiếp .... chứ nhỉ. Chứ còn nếu tu, thì chỉ cần 1 kiếp tu tử tế là thành Phật rồi, đâu còn phải trôi lăn trong vòng luân hồi nữa
  2. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Đọc xong câu truyện của bác, em lại nhớ Tiểu thuyết Lụa của một nhà văn Pháp.
    Nhân vật chính trong tiểu thuyết, chàng trai buôn tằm Herve cũng mải mê đi tìm một cái gì đó mờ ảo, xa vời mà quên mất điều quý giá nhất của mình trên thế gian này. Chỉ đến lúc gần mất đi nó, anh ta mới nhận ra. Có một sự trùng hợp nào đó ở đây.
  3. goldbody

    goldbody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    các bác có vợ/chồng đã bao giờ gặp vợ/chồng mình mà có cảm giác là vợ/chồng của mình trong tương lai ko ?
  4. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Có chứ , nhớ có ông thi sĩ VN nọ (quên tên) nói ''Ôm em trong tay mà nhớ em ngàn sau''
  5. zigzag88

    zigzag88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chỗ vàng vàng là Ý mà bác?
  6. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
  7. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Nghe bạn missu nói làm mềnh tò mò tìm đọc.

    Đọc xong thì đúng là LỤA, mỏng như không thấy, nhẹ như không có.

    Đoạn thú vị nhất có lẽ là đoạn Bạch Nương đọc 7 tờ giấy là bức thư tình mà Helene (mạo danh người phụ nữ nơi-cuối-đất-cùng-trời) gửi cho chồng, Herve Joncour. Không biết có phải do lỗi dịch thuật hay là tác phẩm gốc thật sự NHẠT như thế. Xem qua review của VTV1 thì rõ ràng đây là một cuốn sách hay, nhưng đọc qua một bản dịch thì thấy rất thiếu muối.

    Giọng văn đều đều không có sức lôi cuốn, cảnh vật u tịch mang nỗi buồn phương đông nhưng các ẩn dụ thì lộ liễu theo kiểu phương tây (đoạn nói về những con chim trong ***g). Diễn biến của mối tình câm lặng lại càng làm người đọc mơ hồ, khó hiểu. Làm thế nào mà một phụ nữ khép kín bên trong một xã hội phong kiến Phương Đông (với nặng nền quan điểm Nho giáo), không am hiểu văn hóa và ngôn ngữ Phươn Tây có thể yêu một thằng lái buôn xa lạ mới gặp một lần?

    Rõ ràng tác giả đã không lột tả được nội tâm nhân vật (cả nam lẫn nữ) để mà họ phải lòng nhau. Người đọc chỉ cảm nhận được những sự gượng gạo trong các mối quan hệ vô hình vô ảnh. Nhưng có lẽ chính vì thế mà LỤA mới "mỏng như không thấy, nhẹ như không có"

    Khuyên là không nên đọc. Đọc xong chỉ mơ hồ ức chế thôi.
  8. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Cái câu "mỏng như không thấy, nhẹ như không có" rất hay, hư hư ảo ảo.
    Em lại nghĩ, anh chàng buôn tằm này chỉ là mơ tưởng thôi, chứ ko phải là thật. Vả lại, quan niệm của Nhật Bản về ******** đã thoáng hơn nước khác rất nhiều từ vài trăm năm nay rồi. Có lẽ là tùy ý hiểu mỗi nguoif. :D
  9. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    truyện này tôi xem phim trên HBO chứ chưa đọc, nói chung cũng chẳng cãm nhận được cái gì.
    Nếu nói về duyên nghiệp của vợ chồng thì mình thấy cõi luân hồi của Thần Long là một truyện rất hay đấy
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tại bạn đọc mà không hiểu. Mọi thứ đều có ý nghĩa của nó.

Chia sẻ trang này