1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vợ chồng mới cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi noithat1, 20/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    _Dù có thế nào cũng mong bạn đừng bỏ chồng ra Bắc một mình. Nếu có ra chơi thì nên đi cả hai vợ chồng cho thay đổi không khí thôi. Chứ đừng đem chuyện vợ chồng cơm không lành canh không ngọt về cho bố mẹ hai bên lo lắng.
    _Chia sẻ với chồng những nỗi lo lắng là điều cần thiết bạn nên làm trong cuộc sống hàng ngày.
    _Hai vợ chồng tránh cãi cọ và tốn thời giờ vào những sự tranh cãi vô ích.
    _Nên nhớ rằng không khí trong gia đình phụ thuộc rất nhiều vào tâm trạng của người vợ.
    Cuộc sống gia đình để đạt được sự toàn vẹn rất khó. Hơn thế nữa đàn ông Việt Nam lại vốn lười và gia trưởng(quote). Anh nhà bạn không lười, thế là may mắn lắm rồi. Đọc qua bài này, tôi thành thực khuyên bạn, nếu bạn yêu một người đàn ông, xin bạn hãy yêu luôn cả những tính xấu của anh ý. Kiểu yêu người yêu cả đường đi lối về ý mà. Thế thì đỡ bực cho bạn, và cũng đỡ mệt cho cả anh ý nữa.
  2. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đâu có đó, có gì từ từ giải quyết. Gia đình nào cũng vậy cả.
    Đừng về với mẹ. Mẹ đã giận bố bỏ nhà về với bà ngoại rồi.
  3. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Phuuuuu`, sau một thời gian "vật lộn" để thích nghi hoàn toàn với cuộc sống vợ chồng sau khi cưới, giờ em mới đủ tự tin để bước chân vào đây lại để phát ngôn
    Khiếp, trường hợp của bạn giống y xì như mình, cả về "gia cảnh" lẫn tình hình "chiến sự", ko khéo có đứa bạn nào lang thang vào đây đọc được lại tưởng Text là mình cho mà xem !
    Bạn cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Theo kinh nghiệm bản thân, mình thấy chẳng phải chồng bạn bớt yêu bạn mà kém lãng mạn hay gắt gỏng gì cả, đơn giản đó là những cái tất yếu xảy ra trong cuộc sống thực tế vợ chồng mà thôi. Đàn ông khi đã có gia đình, họ chứng tỏ tình thương yêu vợ con bằng cách cố gắng làm việc thật tốt để gia đình nhỏ của mình được đầy đủ, yên vui. Họ sẽ ko tốn thời gian vào những việc romantic như thưở còn yêu nhau đâu bạn ạ ! Khi bạn đã là vợ rồi, họ càng cảm thấy tự do thoải mái bộc lộ cảm xúc trước mặt bạn. Có thể nói 1 cách tích cực rằng vì họ đã xem 2 vợ chồng là 1 nên ko việc gì phải che giấu. Và họ cũng là con người, sau những giờ phút làm việc mệt mỏi hay có chuyện gì lo nghĩ, họ cũng có thể nóng nảy, cáu bẳn, phàn nàn hết chuyện này đến chuyện nọ. Những lúc như thế, giá mà người vợ vẫn luôn nhỏ nhẹ, đưa tận tay chồng ly nước mát lạnh, massage, đấm bóp cho chồng bớt mệt mỏi thì mình bảo đảm rằng, bao nhiêu "nhuệ khí" của người chồng sẽ tiêu tan hết. Có khi họ còn thấy có lỗi và quay sang bạn xin lỗi, ôm hôn rối rít ấy chứ lị !!!
    Chồng bạn hơn tuổi bạn, có thể có những việc bạn làm anh ấy thấy chưa tốt nên góp ý. Nếu anh ấy nói đúng thì bạn nghe, ko đúng thì bạn nói cho anh ấy hiểu. Ko thì bạn có thể góp ý nhẹ nhàng rằng em ko thích nghe anh nói thế này mà em thích nghe như thế kia kia...Nói chung đừng cứ bị nghe phê bình là nhảy đùng đùng phủ nhận ngay mà hãy tỏ ra là 1 người vợ biết lắng nghe và biết tiếp thu. Tất nhiên, có những cái tức lắm chứ, ức lắm chứ, nhưng từ 1 đứa tính nóng như lửa mà sau khi lấy chồng được nửa năm, mình đã tập được tính ôn tồn vì đã nghiệm ra rằng "Cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê", thật là chí lý !!! Nếu chồng bạn là 1 người hiểu chuyện và tinh tế, chắc chắn họ sẽ đánh giá cao và cảm kích tấm lòng của bạn cho mà xem...
    Lâu quá ko post bài nên hơi nhiều lời và dài dòng 1 tí, quý vị thông cảm ! Chúc bạn sẽ luôn là "hậu phương vững chắc" của chồng !!!
  4. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của bạn, nhớ chuyện mình cách đây >10 năm quá. Có điều là mình lúc ấy chả biết bỏ đi đâu, vì 2 đứa ở nhờ nhà bố mẹ mình. Để tránh xì trét quá mà tâm thần, mình đã phải cố gắng rất nhiều để vượt qua mấy năm đầu. Mấy người lớn nhà mình bảo là phải mất 5 năm đầu cơ, mà mình thấy đúng vậy thật, thế nên chúng mình sinh con sau khi đã đạt "chứng chỉ" cơ bản, con mình năm nay 6 tuổi.
    Vớ phải mấy ông gia trưởng là phải học cách "sống chung với lũ" thôi. Chồng mình cứ suốt ngày chê bai mình này nọ, mặc dù mình đã gần 8 năm đi làm ở vị trí lãnh đạo hàng trăm con người. Tự ái bỏ xừ đi ấy chứ. Nhưng mà tâm lý mấy ông chồng thích vợ phải thua thua một tí, luôn cho mình là đúng, khăng khăng làm theo ý mình ... Nghĩ đi nghĩ lại, chồng mình cũng có nhiều điểm tốt: thương vợ thương con này, chí thú làm ăn lo cho gia đình này, đi làm về nộp hết tiền cho vợ này, tốt bụng & hay giúp đỡ mấy người nghèo này, không nhậu nhẹt bê tha này, không cờ bạc bia ôm mát xa này, không trăng hoa này ... Thế là tôi nhịn tuốt, cũng có lúc "con giun xéo lắm cũng quằn", phản ứng lại, gầm gừ tí ... nhưng cơ bản là "mềm nắn rắn buông".
    Bạn cứ ngồi liệt kê ra những tính tốt của chồng, để dễ dàng bỏ qua hết mấy cái tính xấu (mà tôi cho là) vặt vãnh ấy đi. Nhưng thỉnh thoảng nhớ phụng phịu tí "anh làm em buồn quá", để có cơ hội "xả" nhé. Có cả 1 gia đình phải lo, cả đống trách nhiệm, đi làm stress bỏ cha, ai mà còn hơi sức để dịu dàng nữa. Bạn chưa đi làm, nên chưa hiểu được áp lực công việc như thế nào đâu, khác hoàn toàn với môi trường học tập đấy. Bạn chả chăm sóc chồng thì thôi, lại còn ...
    Ối thôi chết, có vẻ tôi bênh đàn ông quá. Nhưng thông cảm cho tôi nhé, tôi cũng có 1 ông gia trưởng ở nhà đây này. Bỏ thì dễ, giữ mới khó nhỉ . Thơ Bút Tre nhé:
    Nắng mưa là chuyện của Trời
    Tủi thân là chuyện của người làm vơ (vợ)
  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Xin chúc mừng cho bạn quelanhuong và những chị em nào có người chồng gia trưởng ! Và tự cổ chí kim,cái bản tánh đàn ông nó cứ chuối thế đấy,không tẩy được đâu. Bây giờ các bạn thử xem,gia đình nào không có đàn ông gia trưỏng. Cái gia đình ấy
    có một cục đất nghĩa là cứ hiền như bún, thật là mặc váy cho rồi. Lúc đó các bạn lại bảo : '''' Thôi đi ông ! Ông đồng cô nó vừa vừa chứ. Chả khí phách gì cả''''
    Lẽ dĩ nhiên,gia trưởng một chút cho nó thể hiện tý ti thôi. Và có vị trí bằng tài năng cũng như sự nghiệp -cái vị trí ấy nó dẫn dắt gia đình,thì mới có thể chút chút gia trưởng. Nghĩa là nhiệt độ chỉ 20oC thôi. Hâm lên một chút là mắm không ai chịu được.
    Thế còn những anh cu không có khả năng nuôi vợ con,mà lại gia trưởng thì thối lắm. Cái kèn thủng ấy mà toe toe lên thì mang chồng ra bán ve chai đồng nát cho xong.
    Nhưng bây giờ lại có sự lạ. Nhất là bên châu Âu này. Mấy bà vợ Việt nam lại thể hiện thói Gia trưỏng,mặc dù tiền chi tiêu trong gia đình đa số do chồng kiếm. Mày láo hả ? Lôi thôi ra toà rồi không có cái quần cộc mà mặc đâu nhá. Ôi thôi,thưong quá. Vướng bẫy rồi,chỉ còng lưng mà cầy để về nhà nghe phái yếu mắng xa xả suốt ngày. Thôi số con giáp gì thì cũng chịu kiếp con trâu bị vợ xỏ mũi vậy.
    Thế cho nên tôi cũng phục bạn.Làm sếp rồi mà vẫn nhịn chồng. Ấy,có promotion lại phải lùi hơn . Trong quan hệ vợ chồng,đôi khi thái độ AQ ngầm tỏ ra được việc : Sự thua chồng(hay vợ) chính là chiến thắng đó.Biết ngầm như vậy cũng dễ chịu một chút.

    doi khi loi noi vo tinh cua minh lai cham den tu ai cua nguoi khac, mong ban te nhi hon khi tham gia dien dan.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 25/03/2006
  6. Tetvn

    Tetvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bạn noithat1 à , tôi thấy bạn quelanhuong nói có lý . Tôi đã có gia đình gần 8 năm nay . Trước đây tôi chưa đi làm mà chỉ ở nhà . Mỗi khi chồng ở nhà là tôi cũng hay cùa nhàu này nọ . Thế rồi vợ chồng lại to tiếng vì lời qua tiếng lại . Sau 5-6 năm ở nhà , bây giờ tôi đã tự đứng ra kinh doanh . Tôi không còn nhiều thời gian rảnh như xưa nữa . Chúng tôi bây giờ rất ít khi tức giận nhau , còn trước kia thì không biết bao nhiêu trận sóng gió suýt bỏ nhau . Bây giờ tôi mới nhận ra rằng hồi trước chúng tôi lục đục thì phần lớn là lỗi tại tôi , tôi rảnh rỗi nên cứ hay nghĩ ngợi nọ kia . Chồng tôi là 1 người tốt , không bia rượu , không gái gú , đi làm thì tiền lương đưa cho vợ quản lý 100% , để rồi hàng ngay đi làm lại ngửa tay xin vợ . Tuy rằng anh ấy cơ bản là ttốt nhưng anh ấy cũng tồn tại nhưng cái tính không tốt mà ttôi vẫn phải bỏ qua . Đành thế thôi , chứ bản thân tôi cũng có hoàn thiện đâu mà . Anh chia xẻ việc nhà với tôi rất nhiều , cũng nấu ăn cho vợ ( ít nhất là 3 lần 1 tuần ) và chăm sóc con .
    Vài năm về trước , tôi chính là 1 trong những bà vợ Vn mà Broda Ru nhắc đến ( vì chồng tôi là người nước ngoài mà ) . Bố mẹ tôi nói nếu tôi già néo thì dễ đứt dây . Bây giờ tui hổng thế nữa đâu , tôi đã làm khổ chồng tôi nhiều rồi .
    Bạn vẫn đang đi học thì thời gian rảnh rỗi của bạn là tương đối nhiều vì ttôi đã từng là sinh viên o Vn nên tôi biết . Bạn nên nhìn vào ưu điểm của anh nhiều hơn và dụi dàng hơn với anh ấy bạn à . Mình mong rằng vợ chồng bạn sẽ hạnh phúc .
  7. garfieldfatcat

    garfieldfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đây hình như là vấn đề thường xuyên gặp phải của những cặp mới cưới. Tôi và chồng bạn cũng khá giống tính nhau đấy và ở vị trí của người đàn ông tôi khuyên bạn đừng bỏ đi vì đó có thể sẽ là một sai lầm không sữa chữa được, hãy làm theo lời khuyên của bạn MaiHaAn. Mình cũng mới lập gia đình và vợ chồng mình cũng giống như vợ chồng bạn (nuôi vợ đi học mà , nên rất hiểu bạn. Chúc bạn hạnh phúc!
    Được garfieldfatcat sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 24/03/2006
  8. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Giá mà em chưa lấy chồng lấy anh có phải cuộc đời anh nó lên hương không
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bạn này không hiểu có cay cú gì ai, mà sao lời lẽ khó nghe quá. Đành rằng có nhiều việc không như ý mình, nhưng phần nhiều là tại mình. Trong topic này nói riêng, và box này nói chung, mọi người hòa nhã, chia sẻ, thân tình. Sẽ có nhiều trường hợp không được lòng mọi người, nhưng họ cũng chỉ dùng những câu chữ khiêm nhu với người khác.
    Trong topic này, mình cũng chưa đọc kỹ lắm, nhưng chỉ thấy các chị em chia sẻ kinh nghiệm gìn giữ và bảo vệ hạnh phúc gia đình. Những gì mong manh thì cần bảo vệ và vun đắp, thành ra mình mạo muội cho rằng bạn cũng nên giữ thái độ ôn hòa một chút cho thân ái nhé.
    Mình cũng đọc được ở đâu đó những lời lẽ khá sắc sảo nhưng chưa tinh tế của bạn. Thật ra, sự đánh giá của người khác dành cho mình không chỉ ở cái ngôn ngữ, mà còn ở thái độ, và sự thành tâm của mình dành cho họ. Mình đã thấy bạn rất hòa đồng, bạn cũng tham gia đóng góp và chia sẻ nhiều ý tưởng hay. Mong rằng những lần sau bạn sẽ cân nhắc hơn với lời văn, và mọi người sẽ vui thích hơn khi có bạn tham gia và góp thêm giá trị cho topic của họ.
    Thân ái,
  10. Vietspring

    Vietspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    To BrodaRu :
    Đọc bài của cậu,là thấy nói cảnh của tôi. Mình chính là cái người đàn ông mà bạn nói,mặc dù mình không phải gay .Gia đình mình (bên nội) cũng phê bình mình như vậy. Nhưng mình không thay đổi được,vì bản tính như vậy. Và mình có những chuẩn mực giống như chuẩn mực chung thôi.
    À,nhưng mà bạn Yeudieu nói đúng đấy. Lần này cậu viết chưa có gọt rũa như bình thường. Giá mà anh em mình uống bia với nhau thì nói thế còn được,đằng này cậu lại nói với phụ nữ mà không cân nhắc. Lần sau thì nhớ nhá.
    To Yeudieu :
    Bạn làm tôi hơi ngạc nhiên về sự khắt khe thái quá của bạn. Giọng văn của BrodaRu hôm nay dân dã,tôi thấy bạn quy kết
    cho thái độ và sự thành tâm của nó là không khách quan.
    Cậu BrodaRu tuy còn trẻ,nhưng đã là một cây bút rất sắc sảo như bạn thấy đấy. Hãng BBC đã có một topic riêng để cho mọi người bàn luận về những nghiên cứu đặc biệt của cậu này. Văn của cậu ấy được nhiều người thích ,đặc biệt là chuyện dài Cựu binh kể chuyện và các câu chuyện cười (chỉ dành cho đàn ông nhá) cũng ở trong TTVNOL. Bạn đọc kỹ bài của cậu ấy thì thấy nó có cay cú gì đâu,bài cũng xây dựng ra phết đấy chứ. À,có lẽ nếu bạn BrodaRu có cay cú thì cay cú người '' mềm như bún'' như thằng tôi đây.

Chia sẻ trang này