1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vợ chồng mới cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi noithat1, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Em chưa lấy chồng nhưng công nhận thấy con trai lúc yêu đã khác hẳn với lúc cò cưa người ta rồi, đến lúc là chồng rồi lại còn khác ghê nữa Dù sao một điều nhịn là chín điều lành mà. Bf nhà em nhiều khi cũng phàn nàn, góp ý, có lúc cáu thì cứ mắng xơi xơi chả nể nang gì cả (đấy mới chỉ là người yêu thôi nhé). Mình thì lại hay tự ái, tủi thân, lúc đầu cũng ấm ức lắm. Nhưng sau thì thấy ông ý nói cũng có cái đúng, chỉ tội cách trình bày ko được như ý....mình. Cũng may là tính ông ý chả bao giờ để bụng, hôm trước hôm sau là quên luôn. Không như mình, nhớ dai mỗi lần phàn nàn ông ý lại lôi ra bao nhiêu là tội
    Vào đây học được rất nhiều điều bổ ích để sau này đi làm....vợ người ta hihi.
    Được Oct24 sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 25/03/2006
  2. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn yendieu đã hiểu được tôi.
  3. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    thực ra đòi hỏi sự tinh tế ở người đàn ông thì hơi khó
    có thể tính chồng bạn từ trc đã thế (giống mình, có phần hơi lặng lẽ & cù lần 1 tí ) có lẽ bạn phải câu kéo, gợi ý, khuyến khích chồng bạn lãng mạn hơn, hoặc nhờ 1 cô bạn nào đó tác động chẳng hạn
  4. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    Nắng mưa là chuyện của trời
    Gia trưởng nó vận vào đời làm trai
  5. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hình như tính gia trưởng làm nên một nét tính cách của người đàn ông thì phải. Điều đó cũng tốt, mình ghét những ngừoi đàn ông nhu nhược, nhất nhất đều nghe lời vợ lắm. Các bà vợ "trót" lấy phải người đàn ôn gia trưởng hay cục tính thì cố gắng nhịn một chút giữ hoà khí gia đình. Đàn ông cũng là người dễ t hủ thỉ tâm tình, khi nào nhân cơ hội chồng tình cảm thì góp ý, lúc đó có lẽ hiệu quả còn cao hơn nhiều lần.
    Mình nghĩ rằng nhịn chồng không phải là sợ chồng mà đế giữ gìn hạnh phúc gia đình.
  6. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Âý chớ nghe lời khuyên này (cái chỗ vàng vàng ấy) của assassinz bạn ơi. Nếu nghe theo thì đây chính là liều thuốc độc đấy (nhưng khi đang uống thì nó ngọt). Bạn phải tự thân vận động thôi. Nếu có nhờ vả thì cũng chỉ nên nhờ bố mẹ hai bên thôi, đừng khoe ra nhiều quá vì xấu chàng thì hổ ai
  7. phohoai

    phohoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Bạn ơi ! bỏ đi là dại dột lắm. Vợ chồng bạn chỉ mới cưới nhau thôi nên cần có nhiều thời gian để vợ chồng bạn thích nghi với đời sống gia đình.
    Có lẽ thời gian này công việc của chồng bạn quá bận rộn, hay là trong cơ quan có việc làm chồng bạn phải bận tâm nên thiếu đi sự quan tâm và tế nhị đối với vợ mình. Theo tôi nghĩ bạn nên tế nhị quan tâm và tìm hiểu về công việc của chồng, đễ có thể chia sẽ và động viên mỗi khi chồng bạn có việc không hài lòng ở cơ quan.
    Đối với những chê trách mà chồng bạn phê bình, bạn không nên cãi lại mà bạn nên bình tâm nhận xét xem chồng mình nói đúng hay không rồi cố gắng hạn chế những sai phạm không đáng có.
    Ngoài ra, vào những dịp cuối tuần rãnh rỗi. Bạn có thể tạo sự bất ngờ cho chồng, một buổi xem phim hay nấu một món ăn mà chồng ưa thích....Rồi nhân lúc vui vẻ, bạn nhẹ nhàng nói với anh ấy về những điều làm bạn không vui, mình tin rằng với cách "mưa dầm thấm lâu" chắc chắn chồng bạn sẽ ngày càng đáng yêu hơn trong mắt của vợ mình.
    Yêu nhau đã khó, giữ được tình yêu sau hôn nhân càng khó gấp ngàn lần hơn.Muốn làm được điều này, đôi lúc bạn cần nên quên cái TÔI của mình và nên vì cái CHÚNG TA nhiều hơn. Cố gắng lên bạn nhé, hạnh phúc không ở đâu xa cả mà nằm chính trong tầm tay của bạn đó bạn ơi.
  8. Russiana

    Russiana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng bỏ đi, bởi vì phá thì dễ, xây dựng mới thực khó.
    Chuyện của bạn chưa có gì nghiêm trọng, và nếu bạn hỏi 100 bà vợ thì chắc hơn 90 bà sẽ trả lời thời gian đầu sau cưới của họ cũng nhiều chuyện vỡ mộng như vậy. Bởi vì bây giờ mình đang có một gia đình hạnh phúc, đã trải qua thời gian đầu với nhiều vỡ mộng giống như bạn nên mới dám mạnh dạn khuyên bạn không bỏ đi.
    Điều nên làm bây giờ là đừng đặt cái tôi của mình lên cao quá, mà hãy nghĩ đến cái chúng ta nhiều hơn nữa. Lấy nhau rồi có rất nhiều cái chung phải quan tâm và chia sẻ: gia đình chồng, gia đình mình, cuộc sống chung của 2 đứa, và ngay cả bản thân cái riêng của mỗi người giờ cũng thành "của chung rồi" hi hi... vì vậy sự khéo léo, khả năng tổ chức của 2 người, đặc biệt là người vợ rất quan trọng. Ngoài những phút giây hạnh phúc êm đềm bên nhau bạn có biết cách bàn bạc những "việc chung" sao cho những cuộc bàn bạc đó kết thúc bằng một phương án hành động rõ ràng và được cả 2 bên nhất trí không? Kinh nghiệm của mình là:
    + Anh ơi, tuần tới giỗ ông Nội, mình phải làm những gì nhỉ?
    + OK, em sẽ lo ABC còn anh lo XYZ nhé,
    + Anh ơi, em làm xong ABC rồi, XYZ của anh xong chưa?
    + ABC của em và XYZ của anh có chỗ này chỗ kia chưa ổn, lần tới chúng mình sẽ cùng làm tốt hơn anh nhé.
    Nói chung là mình hãy cố gắng để hòa đồng và chia sẻ cùng nhau.
    Chúc gia đình bạn luôn yên ấm và hạnh phúc nhé.
    Mến,

Chia sẻ trang này