1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vợ chồng (tế nhị)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lan_chi, 05/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Đây nhá, câu chuyện "vợ tôi đaf dạy dôf tôi thế na?o"
    http://ttvnol.com/HanhphucGiadinh/401178.ttvn
    Xóa la?m gi?, câu chuyện hấp dâfn thế ma? ... Ha? ha?.
  2. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chết, tôi nói thế là vẫn thô ạ. Chỉ đang liên hệ chuyện phải thường xuyên kiểm tra xem khi nào partner còn chưa tập trung tư tưởng là chưa đạt yêu cầu phải control tiếp. Từ ngữ thì dùng "tập trung tư tưởng" với cả "control" tưởng là ok rồi. Thế các bác ở đây hay dùng những từ gì để tôi còn bắt chước???
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đương nhiên là vẫn wéo cằm én nì tham !
    Tớ là tớ chả dám hành sự nếu nhỡ hôm nào nhóc đòi sang phòng bố mẹ ngủ. Ai làm thế, khổ bỏ sừ, cứ như là đi ăn trộm cái gì ấy, chưa biết ngoại tình thế nào nhưng cái cảm giác này chắc ná ná như thế ấy nhỉ ???
  4. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Box HPGĐ này thì có 3 mod, trong đó bác vitdoi là có "kinh nghiệm đầy mình" trong hôn nhân vì đã "ngoan ngoãn chui rọ" từ mấy năm nay, phaohoa thì chưa lập gia đình còn mỗi em là mới "mon men" "đi tù chung thân" thôi. Chưa có em bé, vợ chồng lại ở riêng nên chưa có chuyện "tế nhị" để kể cho các bác nhưng sẽ "góp vui" các bác sau bằng những câu chuyện của các bác có "kinh nghiệm" hơn em ở lớp học buổi tối văn bằng II. Hồi em chưa lấy chồng nhiều khi nghe các bác ấy "giáo dục" mà ngượng hết cả người. Giờ thì thấy cũng "thường ngày ở huyện" thôi mà.
    Thôi dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tuần. Chúc các bác một tuần mới làm việc hiệu quả, vui vẻ và may mắn nhé!
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tôi có đọc trên tạp chí Thế Giới Mới một bài viết nói về cảnh nhà chật, và tôi nhớ mãi câu chuyện sau:
    Do nhà chật nên hai vợ chồng và hai đứa con trai phải ngủ chung một giường. Đến nửa đêm, khi hai vợ chồng đang...tiến hành thì bỗng thằng bé ngồi bật dậy, nhìn bố mẹ nó chân chân. Thấy thế bố nó vội quát:
    - Nằm xuống ngủ đi
    Thằng bé vẫn ngồi nhìn. Thấy thế bố nó lại quát:
    - Có nằm xuống ngủ không?
    Thằng anh đang nằm bỗng lên tiếng:
    - Bố cứ tát cho nó một phát, đã bảo nằm yên mà xem thì không chịu
  6. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    May quá nhà em chưa gặp phải trường hợp đấy bao giờ, cũng có vài lần suýt bị tóm cổ nhưng cũng may là vừa xong hì..hì. Nhưng có chị cùng phòng thì bị bắt gặp nhiều lần toàn những tình huống giở khóc giở cười. . Thấy chị ý tâm sự là cứ mỗi lần lộ.. thì thằng cu nó lại phán một câu "bố mẹ mặc quần áo vào đi" rồi lăn ra ngủ tiếp.

  7. thehetruocgiaiphong

    thehetruocgiaiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi, buồn cười quá, phì cả nước bọt lên tấm chắn mà hình đây này. Lau hộ cái đi.
  8. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này có vẻ dễ thương quá nhỉ?
    Đúng là khi "yêu" mà để cho bọn trẻ xem được cũng phiền thật. Có một lần đôi vợ chồng nọ đang "yêu" đến "gần cao trào" thì bị cậu con trai bất ngờ mở cửa bước vào. Cậu con trai ngơ ngác không hiểu nên mới hỏi mẹ:
    - Tại sao mẹ lại ngồi lên bụng bố như vậy?
    Mẹ cũng thuộc loại thông minh, nên đáp:
    - À À, tại ****** uống bia nhiều nên bụng to quá. Vì thế mẹ phải ngồi lên bụng ông ấy để bụng ông ấy nhỏ bớt lại !
    Cậu con thấy vậy xua tay nói:
    - Mẹ làm thế chỉ vô ích thôi, vì hôm nào cũng vậy, cứ sau khi mẹ ra khỏi nhà là bà hàng xóm lại sang nhà mình "thổi" bụng bố to lên thôi !!!
  9. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mọi người kể toàn những chuyện cười chảy cả nước mắt. Tôi may mắn chưa gặp lần nào, hình như thằng con tôi ngủ say thì phải (hay là nó nằm im lặng quan sát nhỉ???) thế nên mãi đến khi 9 tuổi tôi mới cho con ngủ riêng mà không bị giật mình lần nào cả.
    Cô bạn ở đằng trước nhà tôi kể : "Chồng em vốn yếu sinh lý từ mấy năm nay, giờ càng tệ hơn". Hỏi ra được vì thằng con trai (khoảng 5, 6 tuổi) không chịu rời mẹ ra, lại còn ngủ tỉnh nữa. Mỗi lần thấy bố chuẩn bị "hành sự" là nó vội vàng lăn qua ôm lấy mẹ. Thế là lại phải "nín", như vậy chưa đủ, trong nhà còn có bố già nữa, thỉnh thoảng bố đằng hắng lại làm cho hai người giật thốt cả mình. Hết muốn làm gì nữa. Kể ra cũng tai hại thật, "nín" mãi thành thói quen mất tiêu. Cô bạn kể mà dở khóc dở cười.
  10. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thế mới hiểu tại sao nhà em chưa có trẻ con mà ông xã đã nêu ngay "khẩu hiệu" "sau này có phòng riêng cho con". Hoá ra là ông ấy tính trước tình huống "khó xử" sau này. Khôn thế không biết!!!

Chia sẻ trang này