1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vợ chồng (tế nhị)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lan_chi, 05/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanthuy908

    phanthuy908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    hi hi ...........................
    Vợ thằng Đậu ơi.
    thế mà dám bảo tôi liều hơn cậu.

    Cậu quả là không biết lường hết sự việc xảy ra. Cáo ốm thì người nhà sang thăm là phải rồi. Cũng may là chỉ mổi mình mẹ thằng Đậu , chứ kéo cả bố thằng Đậu , rồi em , chị thằng Đậu sang nữa thì tôi chắc cậu chỉ còn cách ở yên trong nhà không dám ló mặt ra đường hàng tháng chứ chẳng phải một tuần.
    À mà vợ thằng Đậu này , tôi có chuyện muốn bàn đây, chủ đề này tôi thấy rất hay , thế mà có bài viết nghe ra không được "thuần phong mỹ tục " lắm . Không biết nhận xét của tôi có đúng không. hay vợ thằng đậu nhắc khéo họ giùm tôi cái không thì cái chủ đề này của chúng mình lại thành dở đấy . Cậu thấy thế nào .

    Được phanthuy908 sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 30/08/2004
    Được phanthuy908 sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 01/09/2004
  2. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng em ở riêng, lại chưa có cháu nhỏ nên thoải mái lắm. Tuy nhiên vì có câu "mỡ đến miệng mèo, mèo không ăn thì hoá ra là mèo pêđê à?" nên gọi nhau với nickname là "mèo" & "mỡ". Lúc nào chồng muốn... thì hỏi tế nhị xem tối nay "mỡ" có định "rán xèo xèo" không? Vợ trả lời là "mỡ đắt lắm, không rán gì hết" tức là "đêm ấy bình yên" còn nếu bảo "ngửi thấy mùi mỡ thơm lừng vì đang rán đấy" thì "thôi rồi Lượm ơi" sáng mai "biết thế nào là lễ độ"

Chia sẻ trang này