1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vợ chồng - Xin ý kiến nghiêm túc của các bác

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Too_good, 13/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Too_good

    Too_good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vợ chồng - Xin ý kiến nghiêm túc của các bác

    Vợ chồng em cưới nhau mới được gần hai năm, vậy mà hình như khoảng một năm lại đây chúng em có trục trặc trong chuyện gần gũi vợ chồng. Có thời gian hầu như bọn em không gặp nhau, phải đến hơn 1 tháng/ lần, thậm chí có khi hơn đến 2, 3 tháng. Thực tình thì em cũng không biết đánh giá thế nào là nhiều hay ít vì nó còn phụ thuộc vào nhu cầu và hoàn cảnh của từng cặp vợ chồng khác nhau. Nhưng nhiều khi em thấy mình có bắn tín hiệu gạ gẫm nhưng bác giai nhà em cứ dửng dưng như không, chẳng tỏ ra là hiểu hay không hiểu tín hiệu nữa. Lúc đầu, em nghĩ là do công việc của bác í quá mệt mỏi, căng thẳng, phải nghĩ nhiều nên em cũng không thắc mắc lắm, nhưng khi thấy cũng lâu lâu mà chả thấy bác í đoái hoài gì thì cũng thấy lạ vì em nghĩ đàn ông ai cũng có nhu cầu khá thường xuyên (bác í nhà em mới ngoài 30 chút chút thôi). Đôi khi em ấm ức hỏi xa hỏi gần là anh dạo này muốn chay tịnh à thì lại nhận được câu trả lời là mùa hè thì đàn ông mới có nhiều nhu cầu, còn mùa đông thì ít thôi (lúc đó đang mùa đông)???? Em cũng chả biết có đúng không nữa nhưng nghĩ lại hồi mới cưới là mùa đông, bác í hoạt động hầu như cách ngày khiến cho em chỉ sợ làm việc quá sức, mà em cũng lo không đáp ứng nổi. Rồi cả những lần bác í đi công tác xa về (thường là đi làm rất mệt), em sợ bác í mệt nên toàn tìm cách lẩn tránh còn bác í cứ lao vào.. tức là có mệt lắm đi chăng nữa thời gian đó bác í vẫn có nhu cầu chuyện đó. Đấy là khoảng một năm sau ngày cưới, năm sau thì hầu như thưa thớt đến lạ lùng.

    Em thắc mắc lắm, không hiểu có phải bác i đã chán em rồi hay có vấn đề gì mà em không biết. Những lần gặp nhau tuy ít ỏi nhưng mọi việc vẫn rất ok, em nghĩ cả em và bác í không có gì phàn nàn cả, chỉ có là em cứ nghĩ đàn ông thì nhu cầu phải nhiều hơn mới đúng chứ?

    Mấy tháng gần đây em lại có bầu, thế là bác í chả có ý kiến gì nữa. Đôi lúc lừa được bác í em vẫn tìm cách cho bác í biết chỉ cần kiêng khem trong một số giai đoạn nhất định thôi chứ không phải kiêng cữ đủ cả 9 tháng, nhưng bác í hình như vẫn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến con nên vẫn thưa thớt. Những lúc gặp nhau như thế, bác í đều bảo nhiều khi nhớ vợ lắm, thèm vợ lắm nhưng chỉ sợ ảnh hưởng đến em bé thôi nên không dám. Em thì em cũng không thấy bác í mò mẫm nhớ nhung lắm. Thậm chí em có cảm tưởng như nhiều khi em gạ gẫm nhưng hình như bác í tỏ ra không biết.

    Em không hiểu tâm lý của các bác giai trong những trường hợp này như thế nào cho lắm, nhưng em thấy nhiều cặp vợ chồng trong thời gian vợ có bầu mọi việc vẫn rất ổn định, và các bác giai cũng không vì thế mà giảm nhu cầu. Hay chỉ có thể hiểu là vợ chồng em vẫn vậy, nhưng là giống như thời điểm thưa thớt ngay trước đó. Em lo lắm, vì có bầu vào sao mà trông xấu tệ, da dẻ chán đời, béo ục ịch nặng nề..... liệu có phải vì thế không nhỉ?
  2. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Nhu cầu ******** thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào nhiều thứ: stress hay việc phải chung sống với bố mẹ trong cùng một nhà cũng làm giảm đi sự nhiệt tình với ********. Phải chủ động tạo thời gian và tâm lý thoải mái cho ******** và không hy vọng là lúc nào việc đó cũng ok cả. So sánh với lúc mới cưới là không thực tế.
    Tốt nhất là nên nói chuyện thẳng thắn với ông chồng. Có thể thử tạo một khoảng thời gian trong tuần không bị ảnh hưởng hay ức chế bởi những lo toan và công việc thường nhật. Hai vợ chồng mượn nhà của một cặp vợ chồng khác trong vài giờ hoặc thuê nhà nghỉ là một giải pháp ok.
  3. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    mình nghĩ các bạn nên tổ chức đi nghỉ thư giãn đi. VD như đi đến chỗ tuần trăng mật chẳng hạn hoặc đi vào các khu rừng yên tĩnh cũng hay đấy (với điều kiện là rừng làm khu tham quan nghỉ mát nhé).
  4. khanga6tm

    khanga6tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    tớ nói thật phát nhẩy nghi ông này lắm hoặc kô yêu vợ hoặc có bồ roài chứ chả ai lai dửng dưng thế cả hay có gì khó nói . quan trong là thẳng thắn nhẩy
  5. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến nghiêm túc của tôi nè: nhu cầu của đàn ông và đàn bà không thua kém gì nhau đâu, chỉ có điều đàn ông thì thể hiện mãnh liệt hơn đàn bà. Thế nhưng vẫn có nhiều đôi vợ chồng gặp tình trạng khi cô vợ muốn thì ông chồng lại không đáp ứng được. Lý do ư? Có thể rơi vào một trong các trường hợp sau:
    1) Do bị stress từ những chuyện khác khiến không có nhu cầu gần gũi.
    2) Chưa kịp "hồi phục" sau lần quan hệ trước đó.
    3) Nhiều lần quan hệ mà không thành công (bị hết cương giữa chừng) dẫn đến chứng mặc cảm và ngại quan hệ.
    Trường hợp của bạn Too_good thì tôi nghĩ là bạn nên thẳng thắn nói với chồng nhằm tìm hiểu nguyên nhân. Bạn hãy nói thật nhẹ nhàng, tình cảm, tuyệt đối tránh những lời nói có thể là yếu tố khiến chồng bạn mặc cảm hay xấu hổ. Hãy tỏ ra thật cảm thông và hãy là một người bạn để anh ấy có thể thoái mái chia sẻ tâm sự của mình.
    Chúc vợ chồng bạn sớm giải quyết mọi khúc mắc và chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc./.
  6. sweetiecutie

    sweetiecutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nếu thường xuyên quan hệ dẫn đến chán nản và mệt mỏi, tránh né ngay sau đấy thì chỉ có thể kéo dài một thời gian ngắn thui chứ. Đằng này cả một năm nay trục trặc thì quả thật chồng chị có vấn đề về tâm lý rùi hoặc có thay đổi gì đó rất lớn ( trong một số trường hợp mình nghĩ là có người khác), mình cũng nghĩ cách tốt nhất là nên thẳng thắn với nhau.Và bạn nên nhẹ nhàng tâm sự với anh nhà thì sẽ tìm được câu trả lời thích hợp nhưng phải chú ý vào cách trả lời của chồng chị nhé
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bạn nên nói chuyện thẳng thắn với chồng, vợ chồng rồi thì còn gì phải ngại, chứ cứ để tình hình này thì cũng .............mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp
  8. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    một món ăn nếu chưa ăn thì thấy thích, ăn riết rồi đâm ra ngán. có lẽ trong trường hợp này nên kiêng kem một thời gian, số lần quan hệ thưa ra để tránh nhàm chán. hoặc tìm cách ``tạo mới`` không khí bằng cách thay đổi phong cảnh (thay vì ở nhà thì rủ nhau đi bụi, overnight ở... khách sạn chẳng hạn) thay đổi thói quen và tư thế xxx (áp dụng nhiều tư thế khác nhau) vv.....
    cũng có thể liên quan đến thể tạng người chồng (bị mắc bệnh gì đó) hoặc các yếu tố tâm lý (căng thẳng, stress, áp lực công việc..). cũng có thể tạo cảm giác chán và không hứng thú chuyện ấy....
  9. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng rồi cứ nói thẳng với nhau thôi,chứ anh em đoán già đoán non làm sao mà biết được,nếu là do vấn đề tâm lý thì cả hai dắt nhau đi gặp bác sĩ tâm lý đi.Chúc hạnh phúc.
  10. Too_good

    Too_good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Là vợ chồng nhưng em vẫn thấy ngại đề cập đến chuyện như thế lắm. Mà em cũng cố tìm cách tế nhị để hỏi thăm đấy chứ, nhưng như em đã nói, bác í một là coi như không hiểu em hỏi gì, em muốn gì, hai là đưa ra một lý do nào đó cho lần đấy thôi. Chẳng nhẽ em lại huỵch toẹt ra là một năm nay anh làm sao thế à, như thế thì cái em nhận được chỉ là sự tự ái của bác í thôi, mà em cũng không mở mồm ra như thế được đâu. Thế nên em mới lên hỏi tâm lý của các bác trai trong tình huống này.
    Các bác ạ, em còn đang thắc mắc như thế thì có lần tình cờ em phát hiện ra là bác nhà em tìm cách tự giải quyết một mình, mà không chỉ một lần. Em buồn lắm, càng không hiểu được như thế nghĩa là sao, chỉ thấy sợ là vấn đề có vẻ nghiêm trọng hơn mình tưởng rồi. Cứ thế này, không sớm thì muộn vợ chồng cũng xa nhau mất.

Chia sẻ trang này