1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vợ chồng - Xin ý kiến nghiêm túc của các bác

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Too_good, 13/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chaunc

    Chaunc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Hoa?n toa?n nhất trí quan điê?m na?y!
    Tuy nhiên cufng có thê? có một lý do nưfa la? reaction cu?a bạn trong 1 lâ?n quan hệ không tốt khiến chô?ng bạn thấy hâfng, chán dâfn đến sự mất hứng thú quan hệ với vợ?
  2. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Chồng em là người tuyệt vời, biết lo lắng giữ gìn cho sức khỏe của vợ và cà đứa con tương lai, khi có nhu cầu cấp bách tự giải quyết một mình.
    Có ông chồng tuyệt vời thế còn lo lắng gì?
    Đúng là thiên hạ có của quý mà không biết.
  3. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Chôm 1 bài của bác BrodaRu sang đây.
    Đơn giản là chúng nó không có chỗ đ... nhau !
    Ở Nga y tế không mất tiền.
    Một hôm có đôi sinh viên đến ông bác sỹ ******** học (***ualtodology) chữa bệnh . Chúng có vẻ ngượng ngùng :
    -Bác sỹ ơi,chúng cháu bị mắc bệnh chơi mà không thấy sướng,van bác sỹ chữa giùm
    Ông bảo chúng lên cút-xét (giường khám) và ''''''''làm việc'''''''' theo kiểu mới.
    Bác sỹ :
    - Thế nào ? Hết ý chứ ?
    Đôi sinh viên lắc đầu :
    - Chúng cháu chẳng thấy sướng gì cả
    Bác sỹ lại bày cho kiểu tân kỳ hơn,rồi hàng chục kiểu bí truyền của các dân tộc trên Thế giới. Nhưng bọn ngợm đó cứ bảo không khoái.
    Toát mồ hôi,bác sỹ chạy đến ông Giáo sư Trưởng Khoa xin ý kiến thầy về case khó này.
    Vừa nói được vài câu,Giáo sư hét tướng :
    - Có phải hai đứa quỷ sinh viên phải không. Tống cổ lập tức chúng nó ra. Hôm qua chúng cũng ở phòng này ra rồi. Đơn giản là chúng nó không có chỗ đ... nhau !
    http://www3.ttvnol.com/joke/385013/trang-4.ttvn
    Được Jet_Ace sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 20/08/2005
  4. nokia_7610

    nokia_7610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này khá tế nhị chút ! Vì mình cũng đã bị như vậy 18 tháng trời và tự mình phải làm tất cả để mọi thứ thay đổi !
    Bạn nên đi tìm hiểu hoặc đọc sách báo phim ảnh,,,,, để có thể thay đổi được cuộc sống cũng như bối cảnh thực tại !
    Vị dụ: đi du lịch thì bạn có thể thay đổi hắn cách đối xử, cách thức quan hệ vợ chồng, thay đổi hẳn chuyện chăn gối theo chiều hướng lãng mạn hơn chẳng hạn, tạo cảm giác gợi *** bằng mọi cách, ví dụ hoa hồng, áo để quên không cài cúc, đồ lót, nước hoa, ăn uống, ánh mắt thềm muốn, khung cảnh gợi tình.......v...v...để dần dần cảm giác sẽ quay trở lại với vợ chồng bạn !
    Chúc may mắn.
    Nick: boy_boy_hn@yahoo.com
  5. tlm19xx

    tlm19xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    bác chi? đc cái nói đúng nhiê?u khi bạn gái nói rất vô ti?nh nhưng lại đu?a ko pha?i lúc cho nên pha?n ca?m. Bác giai lại im ko nói gi?, nhưng tư? đó đâm ra chán. Ma? lúc vô ti?nh nói thi? ko nhớ, ma? đaf ko nhớ, bác giai lại ko chịu nói ra thi? chịu đô?ng chí vợ tốt nhất la? thă?ng thắn nói chuyện thôi, vợ chô?ng ru?i muh bóng gió chi nưfa cho khô? nhau
  6. mac_arex

    mac_arex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    mọi ng` khá là lằng nhằng đấy
    theo em nên thảo luận tác chiến trước(sơ sơ thoai còn phát triển ý nên để đến lúc.....các chị em phê luôn)cho chị em yên tâm
  7. ma_sim

    ma_sim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Too_good !!!!!!!!
    Trích từ bài của Too_good viết lúc 15:02 ngày 17/08/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Là vợ chồng nhưng em vẫn thấy ngại đề cập đến chuyện như thế lắm. Mà em cũng cố tìm cách tế nhị để hỏi thăm đấy chứ, nhưng như em đã nói, bác í một là coi như không hiểu em hỏi gì, em muốn gì, hai là đưa ra một lý do nào đó cho lần đấy thôi. Chẳng nhẽ em lại huỵch toẹt ra là một năm nay anh làm sao thế à, như thế thì cái em nhận được chỉ là sự tự ái của bác í thôi, mà em cũng không mở mồm ra như thế được đâu. Thế nên em mới lên hỏi tâm lý của các bác trai trong tình huống này.
    Các bác ạ, em còn đang thắc mắc như thế thì có lần tình cờ em phát hiện ra là bác nhà em tìm cách tự giải quyết một mình, mà không chỉ một lần. Em buồn lắm, càng không hiểu được như thế nghĩa là sao, chỉ thấy sợ là vấn đề có vẻ nghiêm trọng hơn mình tưởng rồi. Cứ thế này, không sớm thì muộn vợ chồng cũng xa nhau mất.
    Too good to give away

    ==================================================
    Nếu bạn muốn thử ông xã bạn cũng dễ thôi ! hắn có nhà thì bạn có tình về muộn hơn ông ta tưởng một chút !
    thay đổi mùi nước hoa đang sử dụng hoặc đồ trang điểm khác...
    đến lúc lên giường yêu bạn mặc đồ ngủ thật khêu gợi xem khác ngay ấy mà....
    Nếu mà hắn vẫn không thèm bạn thì bem bỏ mịa nó đi chứ còn chần chờ gì nữa !
  8. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi đã ai rơi vào hoàn cảnh này chưa?
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Bác bảo ny đeo cái mặt nạ vào , hoặc bỏ toàn bộ mếch up ra chắc trông cũng giống người khác đấy . Nếu ko mếch up gì thì giờ làm ngược lại .Bảo đảm bác sẽ thấy khác . Nhuộm tóc, thay đổi thái độ, cách thức ....cũng được
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Giời, sao bác Mod lại nhập 2 topic với nhau thế này
    Chị gì gì ơi .Em thấy là các bác kia bảo phải đấy .Là vợ chồng rồi thì đừng có ngại, cứ thẳng thắn nói với nhau đi ."Biết người biết ta trăm trận trăm thắng" mà ...Ngồi đây đoán mò ko được gì đâu chị ạ ...
    Mà em nghĩ như bác gì ở trên : do chị có reaction ko đúng 1 lần trước đây nên dần dần bác ấy ngại, ko dám đòi nữa ! Vì ban đầu bác cũng đã nói "Sợ anh ấy mệt nên tránh né, trong khi anh ấy cứ nhảy vào ..." !! Sự thật là khi đó bác nghĩ tốt, nhưng anh nhà nghĩ là bác ...ko thích nên né . Nếu anh nhà bác muốn thì bác đừng sợ bác ấy mệt (vì mệt là ko muốn nổi đâu) mà hãy tích cực hơn và enjoy đi ! Mà em thấy các bác giai thường thường vẫn mỗi ngày 1 phát ,nên cách ngày như chồng bác sẽ ko mệt đâu .Em đọc báo chúng nó vẫn bảo 3 lần /tuần là ok mà
    À, mà về em bé thì ko nên lo lắng .Các bác sĩ khuyên là trong 3 tháng đầu và 3 tháng cuối nên tránh, còn lại thì ...thoải mái đi ! .
    Em chưa chống lầy nên ko biết .Nhưng bà chị đã lấy chồng rồi thì bảo là làm mới mình có nhiều cách lắm .Đàn ông họ ko thích những gì quá lộ liễu hay quá kín kẽ .Cứ nửa kín nửa hở cho họ có dịp "tưởng tượng" ra nhìu thứ là họ khoái .Thêm nữa, với đàn ông thì thái độ của người phụ nữ khi đang have *** lại quan trọng hơn skills của họ .Nếu thích thì phải biểu lộ ra dù ít dù nhìu chứ đừng cứng như khúc gỗ, hoặc ko có phản ứng gì ,sẽ khiến đàn ông họ "ngại" đụng vào mình sau này ...Chị cũng đừng e thẹn khi tìm hiểu các nguồn thông tin của "người lớn" vì *** là tự nhiên, ko nên có bất kỳ sự ràng buộc trong tâm trí .Em được biết nhìu chị sợ mình "biểu lộ" nhìu quá thì chồng cho là mình ko đàng hoàng ! Thật ra là vợ chồng rồi thì ko nên e dè những chuyện đó .Phải biết điểm yếu, điểm mạnh của đối phương và cùng giúp nhau "lên đỉnh" (nghe các bác dùng từ này riết lại quen miệng) mới vững bền hp chị ạ . *** life cũng rất quan trọng trong cuộc sống vợ chồng mà
    Chị đừng nghĩ nếu nói với anh ấy thì anh ấy tự ái này kia .Quan trọng là cách nói thôi ạ .Chân thành, và khéo léo 1 tí là được .Đừng tỏ vẻ "quan trọng hoá" nó ,cứ nói như đó là 1 việc rất bình thương và 2 người cần giải quyết để hiểu nhau hơn .

Chia sẻ trang này