1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vợ chồng - Xin ý kiến nghiêm túc của các bác

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Too_good, 13/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Too_good

    Too_good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nghỉ sinh cháu vài tháng em thấy tình hình vẫn không cải thiện được là mấy các bác ạ. Em gạ gẫm gần xa gì đều nhận được sự làm ngơ coi như không biết, ức lắm, nhiều khi tủi thân phát khóc luôn. Em hy vọng là bác giai nhà em nghĩ cần phải kiêng cữ cho em nên mới thế (em qua giai đoạn kiêng cữ lâu rồi). Về phía bác ấy em nghĩ chắc vẫn tự giải quyết đều đều vì có đôi lần em vẫn phát hiện ra.
    Em buồn lắm và cũng rất cố gắng để tìm cách nói chuyện thẳng thắn với bác í, nhưng thực sự khó nói hết được vấn đề lắm. Thực ra chắc bác í cũng hiểu, đến khi không thể né tránh được em nữa thì bác í lại bảo do nhịn lâu ngày quá nên hình như không máu nữa và ... khó lên nữa rồi. Em buồn lắm vì thứ nhất là chẳng ai bắt nhịn cả, tự bác í ko thèm đấy chứ, thứ hai là bác í vẫn tự giải quyết đấy thôi. (Cái chuyện em phát hiện ra bác í tự làm nó cũng không đàng hoàng cho lắm nên em không thể nói với bác í là em biết được).
    Em hay lang thang trên các diễn đàn, tình cờ cũng thấy được những tâm sự của chị em khi chồng không quan tâm đến chuyện "ấy", em trêu trêu bác í chỉ link cho vào đọc thì bác í cũng chỉ đọc vớ vẩn, qua loa rồi tảng lờ. Em đành phải nửa đùa nửa thật trêu là "bất hợp tác chứ gì" thì bác í chỉ cười cười.
    Đến hôm qua 14.2 nên hình như bác í cũng định thử lại, em còn trêu là tự nguyện chứ vợ không ép nhé.... Nhưng thực tình hình như bác í không.... sướng trong khi với em mọi việc rất tốt, bác í vội vàng cho em nhưng lại kiềm chế cho mình???? Em hỏi bác í không cho ra à (vì em không cảm thấy thế) thì bác í bảo có đấy chứ và hơi bị đau do lâu không thế???? Em cảm giác bác í vội vàng vì sợ ..nó mềm đi nhanh hay sao í. Đến sáng ra thì em lại phát hiện ra bác í lại trốn vợ tự làm một mình???? Em không hiểu nổi và thấy thực sự buồn vì như thế chắc là khi quan hệ với vợ bác í không thoả mãn mà phải tự thoả mãn???
    Có bác giai nào hiểu được vấn đề của bác nhà em thì lên tiếng với để em còn tìm cách giúp mình, giúp bác í chứ không vợ chồng thế này thì buồn lắm. Không có chuyện đó thấy cứ xa cách nhau bao nhiêu í.
  2. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Thật sự có rất nhiều trường hợp:
    1. Bị nghiện rồi bà chị a! Nghiên thì lên rất nhanh và xuống rất nhanh!
    2. Bác giai nhà chị tự thủ dâm tức là chị ko biết cách làm cho bác ấy sướng! Cái này nó gọi là nghệ thuật
    Hướng giải quyết:
    1. Nên thẳng thắn.
    2. Nên có yếu tố ngoại cảnh ví dụ như phim ***!
  3. RafaelO

    RafaelO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Sao không học cách mà thủ dâm cho chồng, có phải hay hơn không ? Biết cách thì chả ông nào phản đối cả đâu.
  4. qan

    qan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    thử OS cho bác nhà xem chị !
  5. gentle123

    gentle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Theo mình phải nói chuyện thẳng thắn với nhau và cùng nhau đi khám Nam khoa hay ******** học ấy.
    Hay bác trai chơi bời với thằng bạn gay nào rồi? Mình thấy bạn nào khuyên OS cho bác trai cũng đúng đấy, nhưng chỉ để dễ nói chuyện thẳng thắn với nhau thôi, Vẫn phải đi khám thôi bạn ạ.
  6. tdvinh

    tdvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Xin nói ngay: Tôi đã từng ở trong tình trạng của chồng bạn rồi, tuy không kéo dài hàng năm trời, nhưng cũng vài tháng. Tôi không có bồ và cũng không tơ tưởng gì đến 1 người phụ nữ nào khác.
    Chúng tôi lấy nhau hơn 10 năm rồi, tất nhiên chuyện đấy cũng hơi nhàm chứ không hăng hái như ngày xưa, tuy nhiên theo tôi 1 người đàn bình thường ông ở 30-40 tuổi nếu phải kiêng 1 tuần không làm thì chắc chắn sẽ thấy khó chịu. Nhu cầu của tôi có lẽ khoảng 2 hoặc 3 ngày 1 lần là vừa, nhưng có khi cả tháng không sờ đến vợ, bí quá thì tự xử cho đỡ căng thẳng.
    Nguyên nhân của chuyện đó chỉ đơn giản thế này thôi: Vợ tôi có tính hay làu bàu, và nếu có tranh cãi thì bao giờ cô ấy cũng quyết tâm thắng bằng được mới thôi. Tính cách đó làm tôi rất khó chịu. Hồi mới cưới thì nhường cô ấy, nén cái khó chịu vào mình để đỡ căng thẳng trong gia đình. Nhưng càng nén thì càng khó chịu, để lâu nó như là bệnh mãn tính. Bây giờ thì cả những sự khó chịu ở cơ quan cô ấy cũng đem về nhà nốt. Nhiều khi ban ngày đi làm, cả ngày chỉ nghĩ về chuyện ấy, định rằng tối về sẽ làm 1 chầu long trời lở đất, vừa về đến cửa đã phải nghe cô ấy làu bàu, bao nhiêu ham muốn trôi tuột đi hết cả. Nhiều khi cơ thể đòi hỏi đến mất ngủ, nhưng cứ nhìn sang vợ lại thấy chán, đành phải tự xử lý chứ không lại mất ngủ cả đêm. Còn những hôm cô ấy vui vẻ thì dù cả ngày làm việc mệt bã cả người, buổi tối tôi vẫn hoạt động OK, kể cả nhiều ngày liên tục. Tiếc là không mấy khi cô ấy vui vẻ cả tuần liền.
    Nhu cầu sinh lý của đàn ông chẳng khác gì đàn bà, và khả năng sinh lý thì cũng vậy. 1 người đàn ông dù có nhu cầu và khả năng ******** rất cao cũng không thể quan hệ với bất kỳ người đàn bà nào. Có thể 1 điều gì đó ở bạn đã làm cho chồng bạn khó chịu, và điều đó làm cho anh ta không muốn quan hệ với bạn nữa.
  7. Too_good

    Too_good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có thể quả thực chồng em chịu nhiều sức ép quá, bị ức chế về mọi mặt như công việc, gia đình, tiền nong nợ nần trong đó có cả ức chế với vợ nữa. Nhưng ức chế thế nào thì bác í không nói cụ thể đâu ạ, nhiều khi vợ mới chớm cảm thấy có vấn đề thì bác í đã cáu rồi, cáu lên thì rất ghê, đập phá lung tung cả, may được cái vợ tốt nhịn (nhưng mỗi lần cáu xong là em lại thấy vợ chồng xa nhau thêm, mất mấy tuần em mới cảm thấy hồi phục được tâm lý cả hai vợ chồng). Tức một cái là do bác nhà em hay nâng quan điểm, nhiều khi chuyện chả có gì, nhỏ như con kiến nhưng bác y nhìn nhận nó xuất phát từ ý thức nên làm gớm lắm và bác í luôn bảo em rất bướng (lì, chỉ làm theo ý mình, hễ không vừa í là mặt lì ra - với em thì đó chỉ là em không vui thì mặt em làm sao mà tươi được). Liệu đó có phải là lý do mà cảm hứng của bác í tụt xuống theo thời gian chung sống???
    Về khoản chiều chồng thì nhà em chẳng thiếu thứ gì cả, nhiều khi em còn sợ là chiều quá khiến bác í đâm lười chả muốn vận động gì, chỉ muốn nằm im hưởng thụ thôi. Lâu dần thành quen, không chiều vợ như hồi đầu nữa, chỉ muốn đi tắt cho nhanh. Thời gian về sau này có nhiều lần vợ không được chuẩn bị kỹ, mọi việc không trơn tru như bình thường nên có thể gây chán chăng?? Các bác trai liệu có bị chán nếu rơi vào tình huống đó vài lần không?
  8. hanoi5566

    hanoi5566 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhân tiện xem bài của các bạn gái than phiền về bác giai nhà mình thì xin tâm sự nghe để cảm thông.
    Tôi có bà xã đã ngoài 40, nhưng từ lâu rồi, không nhớ từ bao giờ tôi luôn phải sống trong tâm trạng ám ức, bực bội. Buổi tối sau khi bài vở cho con xong thì xem phim, thôi thì đủ Hàn quốc , TQ.. xong đến hơn 11 h đêm, bả ngáp một cái " để yên cho em ngủ" thế là ngáy luôn. Cố gắng nhịn đến sảng thứ bảy chủ nhật được ngủ muộn thì chờ đến 6-7 h sáng mới động chạm thì đã gắt " để yên nào , cả tuần mới được hôm ngủ thoải mái.."- Chán luôn! Nếu cố đấm ăn xôi thì bà ấy như là cho qua xong chuyện
    Hình như bả không có nhu cầu nào hết cả
    Không biết các bác gái có hiểu các ông chồng nếu ở vào tình cảnh của tôi thì sao nhỉ?
  9. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Phụ nữ mà thích phim Hàn Quốc, Tàu thì hay quá còn gì, thể hiện vài hành động lãng mạn xem thử xem. Nếu đã hết cách để đạt được mục đích của bác [​IMG] thì chỉ có đi ăn vụng thôi Ăn vụng nhớ biết chùi mép, tất nhiên đừng để ảnh hưởng đến bất cứ ai.[​IMG]
  10. tdvinh

    tdvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nếu bị căng thẳng nhiều thì ham muốn sẽ giảm. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì khi bị stress trong công việc thì tất cả ham muốn ******** đều giảm, nghĩa là anh chàng không có nhu cầu cả việc thủ dâm nữa kia. Còn anh ta vẫn thủ dâm tức là vẫn có nhu cầu. Kể cả việc anh ta có bồ bịch xác thịt cũng có thể loại trừ (chắc không có anh chàng nào đang có bồ mà lại thủ dâm cả). Vậy thì cơ bản chỉ là ở quan hệ giữa 2 người mà thôi. Bạn nên tìm hiểu xem cái gì ở bạn làm cho anh ta không vừa ý. Có thể khéo léo tìm hiểu và suy luận, có thể thẳng thắn nói chuyện với chồng, cái đó tuỳ theo tình hình mà làm thôi. Bản thân tôi thích nói chuyện thẳng thắn, nhưng anh chàng nhà bạn chưa chắc đã thích.
    À mà còn 1 số ý kiến nhỏ:
    - Đàn ông rất hay "nâng cao quan điểm" và coi trọng bản chất sự việc hơn là bề ngoài. Nhiều việc có thể đối với phụ nữ chỉ nhỏ như con thỏ nhưng cánh đàn ông chúng tôi có thể lại coi đó là việc thể hiện 1 quan điểm lớn, và nếu quan điểm đó không được họ chấp nhận thì ... bạn hiểu đấy.
    - Quan hệ mẹ chồng nàng dâu không suôn sẻ có thể là 1 gánh nặng rất lớn đối với người chồng. Rất ít bạn gái hiểu được gánh nặng này hay ít nhất là sức nặng của nó đè lên vai người chồng. Nếu giữa bạn và mẹ anh ta có xích mích, chắc chắn anh ta không muốn ngủ với bạn.
    - 1 bóng hồng trong mộng hoặc là những kỷ niệm về 1 mối tình dang dở ngày xưa (chỉ trong tư tưởng thôi) có thể làm tăng như cầu ******** nhưng lại làm giảm sự quyến rũ của người bạn đời hiện tại. Chuyện này rất phiền đấy.

Chia sẻ trang này