1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vợ chồng!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 26/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vợ chồng!

    MÌnh và chồng mình hồi 2 đứa mới lấy nhau cũng hạnh phúc như mọi người khác thôi. Nhưng từ khi mình đẻ con mọi việc mới bắt đầu nảy sinh. Trước đây mình còn có nhiều thời gian không phải trông con nhỏ (chưa cai sữa), mình còn đi làm kiếm tiền được. Nhưng rồi mình đẻ con nên không còn kiếm tiền như trước được nữa. Từ trước tới giờ 2 vợ chồng mình vẫn muốn cùng nhau cố gắng đi làm để cùng mua một căn nhà cho hai đứa ở, anh ấy cố gắng và mình cũng cố gắng. Hiện giờ 2 đứa, mỗi đứa có một khoản tiền không lớn nhưng mà tương đương nhau, nếu cộng lại có thể mua được một căn nhà nho nhỏ. Nhưng bây giờ anh ấy đã khác ngày xưa rồi, anh ấy sẽ mang cả số tiền của anh ấy có để cho em gái anh ấy vay, xong rồi anh ấy lại bảo rằng "hay là mình chưa có nhiều tiền thì mua tạm một chỗ bằng này ......(đúng bằng số tiền mình đang có) cũng được". Mình không muốn suy nghĩ nhiều đâu, nhưng mà mình chán lắm. Tại sao anh ấy lại như thế chứ. Mọi người bảo mình phải làm sao? Mọi người đừng dạy mình cách cãi nhau hay là khuyên anh ấy gì nhé. Bởi vì tính cách con người khó có thể thay đổi được. Qua những việc như trên mọi người có thể biết được anh ấy là người như thế nào. Anh ấy hỏi như thế mình bảo là không được, thế là bỗng dưng thái độ của anh ấy thay đổi, anh ấy tự dưng lạnh nhạt với mình hơn.
  2. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Nhưng bây giờ anh ấy đã khác ngày xưa rồi, anh ấy sẽ mang cả số tiền của anh ấy có để cho em gái anh ấy vay, xong rồi anh ấy lại bảo rằng "hay là mình chưa có nhiều tiền thì mua tạm một chỗ bằng này ......(đúng bằng số tiền mình đang có) cũng được". Mình không muốn suy nghĩ nhiều đâu, nhưng mà mình chán lắm
    Cái vàng vàng tớ bôi , tớ công nhận chồng bạn khôn thật .
    Cô bạn tớ chồng còn bảo thôi tiền lương em đi làm để chi dùng mọi việc trong gia đình , tiền anh mình để tiết kiệm mai sau mình xây nhà
    Hic tớ sợ những người đàn ông khôn ngoan như thế lắm tớ nói thật ...
    Ngày trước tớ hay dùng phép thử..riêng không thử chồng và gia đình cũ mình về làm dâu ..
    Bạn thử hỏi anh ấy xem , nói với anh ấy rằng ...
    Căn bản em nói với anh không được vì Bố mẹ cũng đang hỏi vay em số tiền đó để sửa nhà , mua gì đó ..xem anh ấy phản ứng như thế nào ??
    Nếu anh ấy chấp thuận thì được ...nếu anh ấy xửng cổ lên với bạn và khó chịu thì ..
    Đúng là thật khó cho bạn , hay là lấy lý do bạn vừa sinh con cần tiền để tiết kiệm nuôi dưỡng con cái nữa .Trong khi bạn cũng đang nuôi con nhỏ và chưa kiếm được nhiều tiền như ngày xưa .
    Lắm lúc ngồi nghĩ cũng chán cái cuộc đời này ..lúc nào cũng là Tiền ..tiền ..và tiền thôi.Mà Tiền nó Bạc lắm
    Nếu được bạn quên chuyện tiền nong giữa hai vợ chồng đi nhé ,cố gắng cùng chồng nghĩ cách cùng bạn tìm nơi làm việc tốt hơn,vì nhiều đôi vợ chồng vì Tiền gây sứt mẻ gia đình lắm đấy
  3. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chuyện không đến mức làm bạn phải nghĩ nhiều đâu. Nhưng có vẻ hai vợ chồng bạn không tin tưởng nhau lắm trong vấn đề tiền nong nhỉ. Cứ coi như tiền riêng cuả mỗi người thì mỗi người có quyền tự xử lí đi. Anh ấy cho em gái mượn tiền là quyền của anh ấy và anh ấy đã không hề hỏi ý kiến bạn thì có lí do gì anh ấy lại giận dỗi khi bạn không đồng ý xử lí tiền của riêng bạn. Bạn hãy nói chuyện với anh ấy về điều này nhưng chỉ để làm anh ấy hiểu cảm nghĩ của bạn thôi: Cảm thấy tự ái vì trước đây anh ấy đã hứa cùng bạn mua nhà (nhấn mạnh việc cùng nhau quyết định) vậy mà bây giờ anh ấy một mình thay đổi quyết định không hề thông qua bạn. Hãy nhấn mạnh việc bạn không được anh ấy chia sẻ suy nghĩ khi quyết định như thế.
    Còn việc mua nhà với số tiền hiện taị của bạn thì bạn thử đưa ra phương án tạm hoãn xem sao: nói với anh ấy là việc mua một căn nhà quá nhỏ rất bất tiện và thực ra không kinh tế. Một căn nhà nhỏ lúc mua có vẻ dễ vì giá không cao nhưng khi bán rất chật vật và cũng như lúc mua nó không thể có gía cao. Tốt hơn cứ để tiền đó gửi ngân hàng lấy tiền lãi đi thuê nhà ở tạm laị được cái nhà đẹp rộng rãi (2tr là có căn nhà như vậy rồi). Bạn nói với chồng là chờ cô em gái trả tiền thì mua nhà sau ra tấm ra món hơn. Anh ấy không thể nói với bạn là cô em gái sẽ không trẻ lại tiền đúng không?
    Cố gắng không làm anh âý có cảm giác bạn không tin tưởng anh ấy. Chắc sự lạnh nhạt của anh ấy hiện thời là do anh ấy tự ái vì bạn tỏ ra không tin tưởng anh âý thôi mà.
    Vấn đề tiền nong tế nhị lắm nhưng có vẻ bạn đang không tin tưởng chồng lắm đấy. Xây tổ ấm là phải cùng nhau mà. Đừng sợ thiệt bạn
  4. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    cái bà ngaythu8 nói linh tinh , chỗ nào cũng lượn như mic 41 ấy. tiền mà bạc à , có tiền mua tiên cũng được mà , có đúng không các đồng chí
  5. matranbientinh

    matranbientinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Sao quái nhỉa???E đọc bài của bác mà thấy vợ chòng jì lạ.Cho e gái m­uon xiền chả hỏi han ý kiến jì sất.theo e bác cần khéo léo trao đổi để còn tính chuyện về lâu về dài.Cú cho là chuyện này bác giải quyết ỏn thì còn có nhìu lần sau nua.Phải thay đổi khi còn chua muon,nhu nhuợc nghe theo nhông sẽ chẳng dc chong tôn trọng mấy
  6. hiepH5N1

    hiepH5N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    BẠN À TRƯỚC TIÊN BẠN PHẢI XEM LẠI BẠN ĐI ĐÃ NHÉ '''' TIÊN TRÁCH KỈ HẬU TRÁCH NHÂN''''
    THEO TÔI THẤY VỢ CHỒNG BẠN ĐANG CÓ VẤN ĐỀ KHÔNG CÓ CẶP VỢ CHỒNG NÀO MÀ KINH TẾ LẠI PHÂN BUA RÕ RÀNG NHƯ VẠY CẢ -- TIỀN CỦA ANH VỚI TIỀN CỦA TÔI CHỈ DÀNH CHO NHỮNG CẶP GIA ĐÌNH Ở TÌNH TRẠNG LY THÂN MÀ THUI -- CÒN VỀ CHỒNG BẠN NHƯ VẬY CŨNG KHÔNG ĐƯỢC CHO AI VAY ĐI NỮA CŨNG PHẢI ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA VỢ VÌ ''''THUẬN VỢ THUẬN CHỒNG TÁT BỂ ĐÔNG CŨNG CẠN MÀ'''' HƠN NỮA CỦA CẢI CỦA AI LÀM RA ĐI NỮA THÌ VẪN LÀ '''' CỦA CHỒNG CÔNG VỢ MÀ'''' -- CHÚC VỢ CHỒNG BẠN SỚM CÓ ĐỒNG NHẤT QUAN ĐIỂM ĐỂ HẠNH PHÚC ĐƯỢC BỀN LÂU VÀ LẮNG SÂU HƠN NHÉ

Chia sẻ trang này