1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện vô cùng tế nhị.....các bác tư vấn giúp.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi viethope, 23/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethope

    viethope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    chuyện vô cùng tế nhị.....các bác tư vấn giúp.....

    Chuyện thế này:

    Thằng em trai tôi sn 83 yêu một cô bé sinh năm 86 đang học năm cuối một trường đại học, yêu nhau được khoảng 1 năm rồi.

    Con bé kia là con một, sống cùng bố mẹ nó. Vấn đề là có thằng anh con bác họ ( bác ruột đó) ở cùng nhà nữa, mà thằng này hình như cũng sinh năm 86, hay 85 gì đó. Nó ở quê học đại học ở Hà Nội được 3 năm nay rồi. Thằng em tôi kẻ 2 đứa nó thân nhau lắm lúc nào cũng nói chuyện cười đùa tíu tít, lúc có mặt thằng em tôi ở đó nó cũng vẫn thích nói chuyện với thằng kia nhiều hơn, quan tâm tới thằng kia còn nhiều hơn thằng em tôi....

    Thằng em tôi nói, có chuyện gì buồn nó cũng kể với thằng kia, đôi khi còn không kể với thằng em tôi khiến nó rất buồn. Giờ đây thằng em tôi đang bị khủng hoảng trầm trọng, ghen thì ko dám ghen mà chả bao h dám nói ra, nhưng nó nói với tôi là nó nghĩ 2 anh em nhà đứa kia yêu nhau ( kiểu loạn luân ý ah ).

    Tôi thấy tội cho cái đầu của nó quá, nhưng kể cũng thương nó lắm, mối tính đầu của nó mà. Theo như những gì mà nó kể cho tôi thì đúng là 2 đứa kia cũng hơi thân nhau thái quá, tuy nhiên con bé này nói là rất yêu thằng em tôi, vẫn dành thời gian để đi chơi và quan tâm tới nó...

    Các bác có kế sách nào hay để giúp thằng cu nhà tôi giải toả nỗi lòng ko ??, chứ tôi thấy tình hình này căng quá, cả tuần nay nó bị stress nặng chả làm được việc gì ???
  2. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Bảo nó bằng tuổi, anh em hiểu nhau dễ tâm sự, đừng có nghĩ vớ vẩn làm gì. Làm trai lăn tăn gì mấy cái chuyện đấy
  3. viethope

    viethope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    khuyên mãi rồi chứ có phải không khuyên đâu, thằng này cũng rất tế nhị, chẳng bao giờ dám thổ lộ cùng con bé kia chỉ mang về để kể với tôi. Nhiều lúc cáu bảo thế mày bỏ quách đi yêu đứa khác cho đỡ nặng lòng nó lại bảo nó rất yêu ....đau đầu lắm có bác nào có ý kiến khác ko giúp em nó vụ này cái..
  4. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    thanh niên,nói chuyện hợp thui ko đến nôfi thế đâu bạn.
    đư?ng la?m to chuyện nếu ko ngươ?i sai lâ?m lại la? bạn đấy.
  5. viethope

    viethope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ khi tụi kia nó yêu nhau thật thì khổ cho thằng em tui quá...
  6. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    thế thi? trong cái ru?i có cái may,trong lúc iu ma? bít được thi? co?n chia tay dêf da?ng.
    chứ sau na?y lấy nhau ru?i mới bít thi? ...
  7. viethope

    viethope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Đấy, vấn đề là làm thế nào để biết, bây h thằng em tôi nó đang băn khoăn là thật hay giả, mình bảo nó bỏ đi sau này ko phải nó trách thì ai chịu trách nhiệm
  8. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    chỉ có nói chuyện thẳng với nhau là hay nhất
    cứ bảo bạn í nói thẳng với ng yêu những cảm xúc của mình
    chuyện này tế nhị quá,ng ngoài k júp đc
  9. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    bảo thằng em bác đọc qua truyện " bờ vai nghiêng nắng" của Nguyễn Nhật Ánh đi chủ topic
    hi vọng sẽ hiểu dc hoàn cảnh tình cảm
  10. viethope

    viethope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Bác này ác quá, đọc truyện đó xong thì nó lại hoảng à...
    Có bác nào từng sống với anh em họ gần rồi nảy sinh tình cảm chưa ??

Chia sẻ trang này