1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện vô cùng tế nhị.....các bác tư vấn giúp.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi viethope, 23/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Bảo chia tay gấp. Trai 83 gái 86 mà lấy nhau thì thôi rồi.
  2. viethope

    viethope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng từng nói thế mà ko ăn thua, thằng này nó có vẻ ko mê tín bác ạh
  3. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Cái vụ 83 , 86 thì cũng ko có gì , có xung thì có giải , ko hợp thì nghĩ ra cá gì đó cho bằng hợp ... ko lo mình thấy mấy cặp vợ chông 83 86 coá làm sao đâu ...
    Có điều cái vụ a e họ hàng sống gần nhau nảy sinh tình cảm thì có thể đấy ... ko hiếm tí nào đâu ...
    Nhưng yên tâm ... co tình cảm thì cũng để trong lòng thôi ... ko co gì đâu ... họ cung chẳng dám đi quá gh ... đều là ng co học thức cả mà ...
    Rồi ai cũng fải quên ... Bảo bạn bác xúc tiến giuờng chiếu đi ...
  4. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy em chủ Topic suy nghĩ cũng phải, đời không biết đâu mà lần. Cứ nói chuyện thẳng với nhau là hay nhất
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng từng nói thế mà ko ăn thua, thằng này nó có vẻ ko mê tín bác ạh
    [/quote]
    bản thân em còn ko cưỡng lại được. Sao nhiều đôi 83-86 yêu nhau nhỉ. Lại còn 84 với 87 nữa chứ.
  6. viethope

    viethope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa khuyên nó mai đưa em ý đi chơi noel thì nói chuyện thẳng với em gái kia...để xem cơ sự thế nào rồi sẽ báo lại với các bác
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0

    '''' Cưới thì không sao nhưng con phải chôn chồng con sớm thôi'''' haizzz Hồi trước 1 ông (nhưng cứ bắt người khác gọi là cô) bảo với bạn gái mình thế. Lúc đó mình cũng có mặt. Thử hỏi nghe được câu đấy có thằng nào dám đi hóa với giải ko hả.
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Rất nhiều khả năng chú em của cậu được dựng làm bia đỡ đạn rồi. Nghiên cứu kỹ lưỡng vào.
  9. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười không chịu được. Đúng là bác có đầu óc suy nghĩ khéo léo và rộng mênh mang. Xin thưa, tớ đây cũng có ông anh họ cực kỳ thân. Chúng tớ chơi thân với nhau từ nhỏ, đi đâu cũng quấn quýt đi chung, đến lớn già đầu 20 mấy tuổi vẫn có thể ngủ chung và tâm sự với nhau về tất cả mọi thứ từ học hành cho đến tình yêu tình báo. ngày tớ quen với 1st love của tớ, ông anh họ của tớ cũng đã từng mất ăn mất ngủ, lo lắng đủ trò vì anh tớ hiểu rằng lão đó không chân thành. và chính ông anh họ của tớ là người đã giúp tớ vượt qua được cú shock khi chia tay với 1st love vì bị lừa dối.Còn tớ thì đã từng lang thang với lão ấy suốt một thời gian, nghe lão than thở và tra tấn đủ trò khi lão yêu đơn phương một em muh em đó lại bỏ lão để đi du học. Thế đấy, cho đến bây giờ anh em tớ vẫn là anh em, chả có lăn tăn tẹo nào.lão ấy bây giờ có người yêu và chắc hẳn năm sau nữa là cưới. nhưng ai cấm cản anh em tớ thân nhau đâu, và cả anh em tớ cũng chưa bao giờ có thể nghĩ là có thể yêu nhau cả. Chỉ nghĩ đến việc anh em thân nhau là thế mà quay sang yêu nhau thì tớ cảm thấy choáng, xây xẩm mặt mày...nôn ọe ọe cho vài phát vì chịu không nỗi. Nói chung, đó là cảm giác hệt như anh em một nhà vậy. Cho nên nghe bác và em trai bác suy diễn việc anh em họ thân nhau rồi nghĩ rằng lọan luân thì xin lỗi, tôi chịu không nỗi.
    Tóm lại, con ban gái của em trai bác rất là bình thường, có chăng bạn gái đó chưa hiểu hoặc là người vô tâm, không để ý đến cảm giác của em trai bác. vậy thôi.Còn em trai bác thì nên suy nghĩ thoáng thoáng tí đi, cứ như vậy thì mất người yêu ráng chịu.
  10. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cái khả năng này là cao nhất đó. Thông thường thì khi yêu nhau thì luôn luôn muốn gặp người yêu mình và có chuyện gì cũng chia sẽ cùng người yêu. Cái này thực sự ko dám quyết đoán, nhưng trong lịch sử Trung Quốc cũng đã từng có chuyện nàng tề khương nước tề cùng anh trai yêu nhau ,
    Suy nghĩ kỹ vào đi. Yêu nhau mà trong lòng cảm thấy bất an và nghi ngờ như thế này khó sống lắm. Còn cô nàng kia nếu là ko có ý gì thì cũng thuộc loại người hời hợt, vô tâm và không tế nhị. Không bao giờ hiểu cảm giác của người yêu mình mà chỉ biết có mình mà thôi

Chia sẻ trang này