1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện võ lâm !!!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi HiepVo, 12/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HiepVo

    HiepVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    em cũng 9x nhưng cũng kinh nhất tụi 9x ... nóng mặt là cứ lấy tông phóng dưới cốp ra làm nhát rồi té ... nghĩ ngợi nhiều làm giề
    xin lỗi anh feeman em nói chung chứ không ngụ ý anh...chứ ở ngoài đường em khoái nhất là đụng các anh tầm U40 ... các anh ở tuổi này hoặc là không biết võ vẽ gì bia bọt lại nhiều nên bụng to lò xo không rụt, hoặc là biết võ nhưng đã đến độ "chín" của võ thuật .. điềm đạm không thèm bắt nạt trẻ con .... chứ đụng tụi trẻ hơn thì lại phải tông phóng speaking, còn các bác già hơn thì lại ... ngang tuổi gia gia ở nhà ... phải kính trọng không thể hỗn hào được
    mà hơi ngạc nhiên vụ "doạ đưa vào đồn CA" ... em tưởng chỉ nên áp dụng cho các bé cấp tiểu học ... chứ 9x như em mà bị doạ vậy chỉ vì mấy câu chửi thì em sẵn sang đi theo về đồn CA ngay để xem các anh "báo cáo vụ việc" thế nào với mấy anh trực ban
    mấy lời nói hơi tưng, mong anh bỏ quá, nghĩ vậy chẳng nhẽ không nói vậy
  2. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Dĩ hoà vi quý là tốt nhât .
    Cách đây 2 năm , trong 1 ngày rảnh rỗi công việc. Cry xuất quỹ cho anh em 1 bữa no nê.
    Đúng 1 h đêm.2 toán gần 15 thằng đi vào kho hỏi tìm 2 thằng trêu bạn gái của chúng nó chạy vào đây. Cry gọi anh em dậy. Hỏi chuyện hoá ra 2 thằng đi kiếm gái đứng đưòng khu vực Âu Cơ , thấy 1 cô bé đang đứng vào hỏi. Cô bé sợ qua chạy luôn . 1 lúc sau 3 4 thằng lên hỏi chuyện , nhưng bị cả toán bốc xếp đuổi theo đánh.
    Lúc đó Cry tưởng tụi nó bắt ăn trộm ( cái này bắt hoài ) nên không để ý. đến lúc 15 thằng kéo lên thì chúng nó trốn đi ngủ hết ( sĩ số bốc xếp chỉ có 10 thằng , thêm 2 thằng thủ kho với Cry là 13 đứa ) Mà chắc chúng nó cũng biết lộn hàng, trêu nhầm con người ta roài nên biết sai cũng không dám nói gì. Im thin thít hết , cứ li nha lí nhí " Cry giải quyết dùm tụi anh cái "
    Tốn 15 phút giải thích , 5 phút xin lỗi , đâu lại vào đó. Em biết thằng bạn trai nó giận lắm. hì hì hì hì. Mấy chú này đang nhậu nên cầm 3 4 con dao thái lan nho nhỏ để gọt xoài . Tếu ở chỗ nói chuyện xong, xin lỗi xong , đòi kết nghĩa anh em mới chết. rủ em đi nhậu. ặc ặc ặc. thôi em xin kiếu . kinh bỏ mẹ. lỡ nó rủ xuống 1 thân 1 mình .... hic hic hic...

    Lời bình : dù sao cố gắng giải quyết bằng miệng là tốt nhất . Kiểm soát cảm xúc rất quan trọng. Nhưng nếu đã quyết định chơi thì bằng mọi cách có thể phải chơi cho tới . ví dụ : Kinh nghiệm bắt trộm cho thấy để nó không trả thù mình là phải đánh thành từng đợt .Bắt xong không gọi công an ngay , phải trấn áp tinh thần doạ nó són đái ra quần , đánh 2 3 chập cho nó lạy như tế . Lên công an , xúi mấy anh đập thêm 2 3 chập nữa. lúc thả về canh đập thêm 2 3 chập nữa. ( trong lúc công an điều tra lý lịch nhớ xin cái địa chỉ số điện thoại . Làm sao xin được thì là việc của mấy bác nhé ). ** nó chỉ có nước trốn mẹ nó đi thoai. Chứ hở ra cái gì là đập bỏ mẹ nó luôn.Chưa hết. Nếu nó trốn. Đến khủng bố tinh thần gia đình nó cho lòi mặt ra nếu cần . Làm hết sức, chơi hết mình .
  3. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Đánh theo kiểu "Làm hết sức, chơi hết mình" như cậu lỡ tay nó lăn đùng ra chết thì khốn nạn chứ không đùa à.
    Kinh nghiệm là khi bắt cướp là đánh thì đánh nhưng không được trói tay chân nó lại rồi đánh.Đánh xong rồi mới trói lại.(Thấy mấy bác nhà mình thích trói lại rồi lấy cây đập, đạp đá túi bụi).
    Đánh thì phải đánh kiểu lấy cung có kỹ thuật như CA,HS chứ không phải bắt xong rồi muốn đánh sao thì đánh. Mang họa à!
  4. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Nghe tiêu đề hóa lầm tưởng
    Chuyện...siêu ngắn:
    1.Đèn đỏ h cao điểm...dừng xe thì một cái giẫm nhẹ qua chân...nhìn sang bên...thanh niên u25...2 giây ko thấy nó nói gì...Mày câm ah ?...lúc này mới lí nhí câu xin lỗi! >>> Tự hỏi vì sao đánh nhau ngoài đường ngày càng nhiều
    2.Đang cùng bạn lượn hồ...dream chiến ko biển số áo trâng sơ mi lãng tử còi to nhức óc chạy loạn hồ...Lên xem mặt nó cái mày?...ok! ...chạy song song...nhìn nhau phát...cái **m kòi ít thôi!...dream chiến rẽ vào phố chạy mất >>> Tự hỏi vì sao đánh nhau ngoài đường ngày càng nhiều
    3.Bốt hàng đậu...5 đánh 2 làm nạn nhân chạy cả lên gác cửa hàng nhà người ta...dân xem hiếu kỳ tắc hết đường...đang vội...Đi đê! Tắc hết con mie nó cả đường...quay lại nhìn...rồi lại hè thông lối thoáng >>> ........
    ........................ miễn bình luận mà chỉ tự hỏi ???
  5. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Nói về kỹ thuật lấy cung của CA tui mới nhớ, có mấy thằng bạn làm bên CA tụi nó kể lại cảnh đánh mấy thằng tù mà ớn. Có 1 thằng làm trong trại tạm giam, có đai đen tae chân tay nó cứng như đá (dân ruộng mà),mỗi lần có thằng nào mới vào trại mà lếu láo là nó vào phòng đóng cửa lại và cứ thế mà tấp, xỉu dội nước tấp tiếp , mà cũng không hay ho gì đến khi tụi nó ra tù, thì mấy chú cán bộ đánh nó cũng mệt, canh đường chơi lại. Bởi vậy tui thấy đánh thì đánh cho chết, chứ để nó sống thì mình cũng mệt, mà tốt nhất cứ làm theo nhà Phật "Lấy ân báo óan, óan ấy tiêu tan" .
  6. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Nhìn cái tựa đề cũng hay ho ai dè
    1. Anh Chicken nói chuẩn, 2 bác may đó, vì khi ngồi quán nước ko bị mấy em đâù xanh đầu đỏ "đồ sát" hĩ hĩ. Nhiều khi 9x chém chết người roài mới bít người đó là "bộ đội" già, là đại ca của chính đại ca mình.
    2. Chuỵên của chú Nothing quá hay. Tuổi trẻ mà tài cao quá!
  7. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái này là của bên KSQS mà. Cậu có lộn không?
    Ai chứ với bọn giang hồ oắt xanh đỏ thì CA,HS có cách trị một phát là bác nào bác ấy khai tuốt tuồn tuột.
  8. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    mấy bác CA này làm vậy vi phạm quyền con ngừơi wá rùi.
  9. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    2 chú còn lại học võ gì mà đứng tấn giỏi thế nhỉ?
    Cách này ngày xưa bọn Mỹ, Ngụy cũng xài với ta.
    Có đồng chí bị cho vào cái nhà giam quái dị, ko đứng đc, ko nằm thẳng chân được, lúc nào cũng co chân vài năm. Đến khi cứu đc thì phải tập đi gần 1 năm trời mới đi đc, hĩ hĩ
  10. Freeman72

    Freeman72 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Chuyện võ lâm !!!

    Xin được mở topic này để anh em trong box kể những câu chuyện võ lâm nho nhỏ, thảo luận, rút kinh nghiệm trong những vụ việc đó. Mong anh em hưởng ứng cho vui vẻ
    Tôi xin mở màn câu chuyện đầu tiên.
    Cách đây vài hôm tôi có chở người bạn đi công chuyện. Qua nga tư Viện mắt TW. Bị 2 chú cu cu đi xe đạp đèo nhau (chắc học lớp 10, 11 gì đó) vượt đèn đỏ suýt đâm vào mình đã thế lại còn chửi luôn. Mình đi vượt qua khoảng 20m, thấy thế vòng xe lại đuổi theo. Ra tới đường Bà Triệu thì thấy còn có mỗi 1 đứa. Đứa kia nhẩy xuống chạy lúc nào rồi Mình áp sát doạ đưa nó vào đồn công an, thằng bé tái mào, lắp bắp xin lỗi. Ông em ngồi sau liền giáng luôn thằng bé cái tát. Thấy thế tôi chả nói nữa, bỏ đi luôn. Lúc vào quán nước, mình mới nói: "Cậu đánh nó làm gì, nó như con cháu mình thôi, anh quay lại chỉ định doạ nó mấy câu".
    Sau đó tôi phân tích cho chú em thấy nếu dân phố khách quan mà nhìn thì thấy 2 ông toàn 39, 40, to như 2 con voi, đánh cái thằng học sinh bé tí đáng tuổi con cháu thì họ thấy thế nào?
    Trong bụng tôi cũng hơi buồn cười bởi cậu em thấy tôi quay lại chắc mẩm tôi sẽ giở võ đánh nhau một trận tơi bời đây

Chia sẻ trang này