1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện võ lâm !!!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi HiepVo, 12/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Số bác may đấy, thời buổi này mà bác doạ bon 9x là tèo ngay , bác chưa kịp nói công an nó đã rút phóng hỏi thăm bác rồi.
  2. Freeman72

    Freeman72 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Nhận thua​
    Một lần freeman đến chơi 1 võ đường quen. Tiếp chuyện được 1 lúc, nổi hứng, vị võ sư yêu cầu freeman đấu với trưởng tràng của võ đường đang dạy môn sinh. Các môn sinh thấy sư phụ tuyên bố như thế khoái trá quá vỗ tay đôm đốp. Bác trưởng tràng cũng khoái ra mặt vì có cơ hội thể hiện với môn sinh. Chỉ có freeman là than trong bụng là sao hôm nay là ngày gì mình tự nhiên lại dẫn xác đến đây để bị ăn đòn Cuối cùng vẫn phải nhận lời.
    Chỉ sau 1 nhịp giao đòn, freeman đã biết đối thủ dưới cơ. Thế là mình thoải mái hơn, vui đùa tí chút. Kết quả hôm đó freeman lãnh đủ một cú đá mawashigeri vào lưng kêu to hơn trống làng và freeman ngay lập tức cúi chào ... nhận thua
    Nhưng khi ra khỏi võ đường thì bác trưởng tràng đã ra tận nơi để xe bắt tay cảm ơn vì freeman đã nhường đòn và xin số điện thoại hẹn hôm khác giao lưu bởi người yêu bác ấy đang chờ để đi chơi ... đó là 1 trong 2 lý do để freeman nhận thua
  3. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Nốt phần 2 đi Nothing!
    Mà nick Nothing đang hay bỏ mẹ ra, thành thương hiệu roài, mãi mới tạo dựng đc tự dưng lại đi thay....hic
  4. HiepVo

    HiepVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    @Freeman72
    anh freeman72 à, tính em là thấy gì bức xúc là phải phụt ra ngay cho nhẹ người nên không thể không nói ra cái này:
    việc anh quảng bá cho võ đường, cho thầy chẳng có gì sai ... nhưng làm gì cũng phải không thẹn với lương tâm, em chẳng biết anh là ai, nhưng chỉ qua những bài viết của anh là em có thể kết luận rồi, em phân tích nhé:
    ngày 22/10/07 anh hỏi là không biết thầy Há có lớp cho người lớn tuổi không rồi tự nói là ngại lớn tuổi, vụng về, béo, sức khoẻ không tốt, rồi phân tích tại sao không phải môn đá bóng, tennis, bơi mà tập võ mới là tốt nhất cho sức khoẻ, không đánh được ai thì làm bao cát cho anh em tập
    ngày 25/10/07 anh kể là đã gia nhập võ đường thầy Há và khen thầy là vui vẻ cởi mở khiêm nhường,...
    rồi sau đó là các bài kêu ca vể đứng tấn mỏi đau chân... của một người mới tập luyện võ thuật, rồi các bài dạng tự sự của một người mới đến võ đường học hỏi tìm hiểu những cái hay, cái mới của võ thuật
    rồi hàng loạt các bài post ảnh võ đường, các sự kiện, tham gia đại hội .... để PR cho võ đường
    rồi giờ là các chuyện võ lâm như những "công án" nho nhỏ để nêu bật võ đạo của bản thân anh mà gián tiếp là của môn phái, của võ đường
    Nói chung cách dẫn dắt của anh rát hay, đến em cũng cảm giác muốn đến võ đường của anh để học, được trải qua những gì anh đã trải qua, để đạt được những gì anh đã đạt được
    Mọi việc có phải vậy không anh, có phải anh mới đến với võ thuật từ võ đường Chu Há từ cuối tháng 10 vừa rồi đến nay, tức là chưa được 6 tháng rưỡi không anh?
    Quảng bá cho môn phái cho võ đường chẳng có gì là xấu, thậm chí là việc nên làm, nhưng làm gì cũng phải quang minh chính trực
    em đã từng dự định đến võ đường của anh để tập nhưng giờ thì thôi .. em cũng hiểu là võ đường thêm em cũng chẳng thừa và không có em cũng chẳng thiếu, việc đến hay không đến cũng chẳng quan hệ gì, nhưng mà em cứ thích nói ra những gì mình nghĩ ... anh thông cảm cho teen 9x này nhé
  5. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Kiểu hỏi cung thì là đây
    Ngày thứ 1 : 3h đêm dựng dậy bắt viết tờ khai. khai xong cho đi ngủ
    Ngày thứ 2 10 h sáng bắt viết tờ khai. khai xong cho vào cũi tiêp
    Ngày thứ 3 đang ăn cơm bắt viết tờ khai . khai xong cho ăn cơm rồi lại vào cũi.
    Khai đủ thứ chuyện . sau khi đã đủ thông tin, thấy bất thường hỏi.
    Ấp úng . Tát cho nổ đom đóm mắt . Đúng nghĩa là trấn áp tinh thần. Lại bắt viết tiếp.
    Cho đến khi nào khai nhận thì thôi. Còn chối là còn bị hành kiểu như vậy.
    Đã vào cuộc phải theo tới cùng không được có 1 ý niệm lùi bước.
    Khu vực Tân Phú không ngày nào là không có cướp. Giờ cướp thường tầm 4h chiều và 3 4 giờ sáng. Đánh nhau thì ít. Dân đầu gấu , đầu ngựa tân bình giờ dạt về làm bảo vệ hoặc đòi nơ thuê , trong coi bãi bến bãi xe của ông chủ . Có đánh nhau cũng chỉ là bia rượu chứ không có thanh toán giang hồ nhiều như cách đây 2 3 năm. Đâm chém đa số từ bàn bida , dành gái. và đa số choai choai. mới lớn.
    Chắc chắn rất nhiều người nói chơi với giang hồ là phức tạp , không lường trước được hay những thứ đại loại thế .............cá nhân Cry thấy :
    Rành luật chơi. Sẽ an toàn.
    Chơi đẹp . Sẽ được anh em tôn trọng . ( Chơi đẹp ở đây có nghĩa là : hãy là 1 người đàn ông đúng nghĩa ) Tự nghiệm các bác nhé em tuổi nhỏ nên chưa đủ khả năng để chuyển thể kinh nghiệm thành lý thuyết được. Cry chỉ có kinh nghiệm thôi .
  6. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy cũng là một chiều thôi các bác , cái bọn kia nó đánh người là sai rồi, ra đến chính quyền lại càng sai. Bọn CA nó rung doạ oẹ tiền ra nó mới tìm cách hoà giải cho nhưng nhà cậu bị đánh không chịu hoà giải thì chúng nó sợ cũng là phải .
    Nói cho tận cùng của sự việc thì nếu cậu kia bị đánh mà không chịu hoà giải là ba thằng đó vi phạm pháp luật đương nhiên có thể kéo cả quận vào chuyện cũng đưọc áy chứ . Ba thằng đó sợ pháp luật thôi chứ chẳng phải nó sợ đầu gấu đâu, gấu bây giờ cũng bị lấy mật đem bán đầy đấy thôi.
  7. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Nói vậy cũng là một chiều thôi các bác , cái bọn kia nó đánh người là sai rồi, ra đến chính quyền lại càng sai. Bọn CA nó rung doạ oẹ tiền ra nó mới tìm cách hoà giải cho nhưng nhà cậu bị đánh không chịu hoà giải thì chúng nó sợ cũng là phải .
    Nói cho tận cùng của sự việc thì nếu cậu kia bị đánh mà không chịu hoà giải là ba thằng đó vi phạm pháp luật đương nhiên có thể kéo cả quận vào chuyện cũng đưọc áy chứ . Ba thằng đó sợ pháp luật thôi chứ chẳng phải nó sợ đầu gấu đâu, gấu bây giờ cũng bị lấy mật đem bán đầy đấy thôi.
    [/quote]
    Cứ để Nothing kể nốt đã...đâu khắc có đó thịt chó khắc có mắm tôm!
    Nothing kể nốt đi hĩ hĩ
  8. Freeman72

    Freeman72 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    @ Bạn Hiepvo thân mến
    Tôi không định quảng bá bản thân, cũng không định quảng bá cho võ đường của thầy Há. Nghĩ sao là quyền của bạn.
    Thực tế tôi mới chỉ tập Hồng Gia được vài tháng, mới xong bài La Hán quyền (giờ lại quên rồi ). Tôi đã tập Karate từ lâu rồi ở võ đường của võ sư Đoàn Đình Long, nên nếu bạn để ý thì câu chuyện võ lâm tôi kể là câu chuyện về môn phái Karate, không phải về Hồng Gia.
    Võ đạo của bản thân thì tôi nghĩ ai cũng sẽ cư xử như tôi mà thôi
    Bỏ chuyện này đi nhé. Bác nào có câu chuyện nào hay hay tiếp tục đi. Nghe mấy câu chuyện về công an đánh người tôi ớn lắm, nhưng đúng là xã hội nó thế thật
  9. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Cái này không đúng ,
    Cách đây 1 tháng, do có xích mích chuyện chỗ đậu xe ô tô . Cậu út của Cry bị 3 thằng rể cùng 1 gia đình đánh ( 3 thằng này lấy 3 chị em gái sống cùng trong 1 chung cư ) .
    Bọn này đánh rất chuyên nghiệp và rành luật . Đánh xong 3 thằng tự ra phường xin giảng hòa . ( bài cực hay ) . Sau đó phường gọi điện cho cậu út lên giảng hoà . Cậu út không đồng ý .
    Trước lúc cậu út lên phường giảng hoà . Ba ruột của vợ cậu út đi cùng 2 đệ tử vào thẳng vào phường đòi gặp 3 thằng kia ( Nghe bà ngoại nói lại ,ông hiện tại vẫn là giang hồ khu vực cầu giấy ) . Công An phường hỏi ông là ai , gặp làm gì . Ông trả lời tôi là bố nó. Tôi chỉ vào hỏi chúng nó xem chúng nó làm gì mà đánh con tôi . Nhưng công an không cho gặp chỉ vì 2 thằng đệ tử xăm trổ đầy mình. 3 thằng kia ở trong nhìn ra . Ko biết cảm giác ra sao nhưng đêm đó ở lại phường khôngdám về nhà .
    Ngày thứ 2 giải quyết . Công An gọi cậu út lên . nói giờ nguời ta biết lỗi muốn giảng hoà ( bài cực hay ) và cũng nhắn nhủ nhà nó làm to chắc không chơi lại đâu . Cậu út không đồng ý (viện cớ chưa có biên bản giám định pháp y ). Đi về . Mẹ vợ của 3 thằng kia mang cam qua cho vợ cậu út. Vợ cậu út nhận. Bà ngoại gọi điện ra mắng .
    Ngày thứ3 : được biết bố vợ 3 thằng này làm to trong Ban quản lý giải toả nhà đất của thành phố.( cũng to nhỉ các bác nhỉ ) . Cậu út gọi điện cho cậu kế hỏi chuyện . Cậu kế bảo " Sếp thằng này suốt ngày gọi điện cho anh xin cái hẹn ...................." ( có nghĩa là muốn làm gì cũng được) Cùng lúc đó , bố vợ cậu út lên thẳng nhà thằng này đặt vấn đề xem nó muốn cái gì. Trong lúc này 3 thằng con lợn không dám đi làm. sáng chiều tối ở công an ,tối lén về ngủ . sợ....
    Đón xem kỳ sau ,
  10. yeuvothuat

    yeuvothuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ,. Cao thủ môn này muốn học môn khác thì thường khiềm nhường buổi ban đầu .

Chia sẻ trang này