1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện võ lâm !!!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi HiepVo, 12/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Hỏi Cry 1 phát chơi: Ông nhạc phụ của chú út Cry là người Bắc??? Hay trong SG cũng có Cầu Giấy???
    Về quả lấy cung:
    Chú bạn làm bên điều tra quận. Lên chơi, gặp 2 chú đầu xanh đỏ đang ngồi ở ghế băng, tay xích, chân xích. Hỏi mới biết chuyện, bọn này xách phóng vào khu đường tàu quận Lê Chân, trấn lột bọn nghiện!!!!! Qua 3 đêm hỏi cung, chỉ còn trụ lại 2 chú.
    Phương pháp hỏi cung: Trời tháng 10, rét cắt da. Cho cả hội chui vào 1 bể nước nửa chìm nửa nổi, đổ đầy nước sao cho ngồi thì ngập đầu, còn đứng thì cứ khom lưng, lưng chạm nóc bể. Lièn 3 đêm, đêm nào cũng thế.
    Kết quả: 10 / 12 chú không chịu nổi!!!
  2. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Một thời trai trẻ .
    Được chicken_2006 sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 13/05/2008
  3. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Gã NS trước giờ đánh lộn, va chạm ngoài đời với đủ loại thành phần cũng tương đối gọi là nhiều (gã tính được 15 trận đánh kiểu đường phố từ một chọi một đến một chọi hội đồng, từ tay không đến có vũ khí rồi cả chuyện phóng xe bắt cướp). Trong đó duy nhất 1 lần gã thua.
    Đó là lần đầu tiên gã đánh lộn ngoài đường.
    Hồi đó gã đi học thêm về với người chị gái họ(bằng tuổi) . Mỗi người đạp một xe . Đến góc cua đường HĐH, gã vô tình bị một thằng đang ăn ở quán ăn gần đó vọt ra suýt đụng phải. Đã vậy hắn ta còn chửi gã ,gã quay đầu chửi hắn lại, thế là kỷ niệm khó quên bắt đầu với gã.
    Tên này cao to bự con, mặt mũi bặm trợn (so với gã hồi đó). Vừa nghe xong,hắn ta quay đầu chiếc Dream vọt lên trước chắn giữa đường và chống xe bước xuống chỉ mặt gã. Gã cũng chống chân xe đạp ,nhờ người chị giữ giùm chiếc cặp xách rồi bước tới đối mặt với hắn.
    Hắn ra đòn nhanh,mạnh và điên cuồng.Gã ăn liên tiếp đòn chưa kip hoàn hồn thì lại bị một tên nào đó (chắc bạn hắn ta) chạy tới từ phía sau kẹp cổ vật xuống. Gã mất đà đổ ập và thế là hai tên đánh túi bụi. Gã còn nhớ những cú đá rất hiểm vào gáy, hông,ngực rất nặng.
    Mãi một lúc sau dân đi đường và xung quanh đó mới chạy tới can hai tên ấy ra. Chúng bỏ đi sau khi để lại vài cú đạp và những tiếng chửi thề tục tĩu.
    Lần đó cũng là cơ hội để gã được mở mắt với thứ võ giang hồ ngoài đời, thứ đã dạy cho gã rất nhiều kinh nghiệm quý giá mà đã phải đánh đổi bằng máu.Năm đó gã 15 tuổi.
  4. tranhai88

    tranhai88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dân võ cũng chỉ biết đến võ .... Nhưng cũng nhờ đó mà em học được câu "Dĩ Hoà Vi Quý" . Cám ơn các bác ạh !
  5. copshindo

    copshindo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Pác nào giỏi văn tổng hợp các câu chiện lại viết thành sách chắc cũng bán được kha khá đó , nghe mấy anh mấy chú kể chuyện hay wá , rất gần gũi và giản dị hehe
  6. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Hay thì có hay nhưng tổng hợp mà viết thành sách thì có mà bán cho...chóa!
    Sách viết về đánh lộn chả có gì là hay hết!
  7. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Cậu út đang ở Hà Nội bác ạ. Cry cũng là Hà Nội lưu lạc vào đây . Chuyện xảy ra ở Hà Nội.
  8. shrek9382

    shrek9382 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Các bác nghe chuyện 1 chọi 50 chưa? Đánh thật, có cả cốc, chén, chai lọ...
    Có thằng bạn đang là hlv dạy tán thủ ở sở. Hắn mở một lớp võ ở bên quận ngoại thành K, lớp võ rất đông, thành công. Điều này làm cho các lớp võ cổ truyền khác giờ tập ở đó khó chịu vì "kém miếng". Rồi lấy cớ gây sự, chơi bẩn, khích bác. Đỉnh điểm là hất nước ra sân, làm bẩn lớp võ của lớp hắn học ca tiếp. Thế là hắn CHỬI ---> thế là đánh nhau...Cả lớp võ cổ truyền + hai (ba) thằng thầy xông vào đánh hắn. Cứ thằng nào vào không ăn vài cú đấm thì cũng dính vài cú đá vào mặt, bụng, chân. Cả lớp cổ truyền thấy không làm gì được, chạy ra hàng nước đầu cổng vơ lấy mấy cái chai, cốc, đứa thì để nguyên, đứa thì đập ra xông vào chiến...chỉ tiếc là chẳng ai dám vào...cứ vào thì lại bật ra...rồi lại chơi trò ném...chẳng ăn thua. Cuối cùng cũng có hồi kết. Thằng bạn cũng dính nhiều đòn. Sức chịu đòn tốt nên ko vấn đề gì.
    kết quả là gì. chẳng có lớp võ nào được hoạt động nữa. tất cả giải tán.
    Kết luận: Chẳng kết luận gì
  9. Freeman72

    Freeman72 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Một lần khác tôi được chứng kiến một trận đấu tập của một võ sư quen biết với môn sinh của mình trước rất đông các môn sinh khác. Khi đấu vị võ sư thường nhường đòn (để làm phông cho môn sinh tập). Không khí trận đấu khá tập trung, cả thầy và trò đều hăng say. Trong lúc vào đòn, sau một đòn dử, vô tình võ sinh tung 1 đòn đá kép (Maegeri + Mawashigeri) khá bất ngờ và mạnh trúng ngay mặt võ sư. Cú đá trúng đích làm cả võ đường thảng thốt Thoáng một chút trấn tĩnh, ngay lập tức vị võ sư có một cách xử trí tôi cho là hoàn toàn phù hợp trong tình huống đó Mời các bác đoán thử xem
    Được freeman72 sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 14/05/2008
  10. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    hêhhhehhêh, vị sư phụ đó sẽ đứng nghiêm, ra dấu cho điểm người võ sinh và nói "Shiro(Aka) no kachi", phải không bác Free

Chia sẻ trang này