1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện võ lâm !!!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi HiepVo, 12/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ItsRaining

    ItsRaining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    quá đỉnh
    5*
  2. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mẩu chuyện đánh đấm kể ra trên đây được đào tạo từ nhỏ , giàu hiếp nghèo ,lớn hiếp nhỏ , đông hiếp ít ,quan hiếp dân . v.v.v.. nó mất đi bản chất của người tập võ . người tập võ kính nể nhau không qua cú đấm hay đòn thệ . họ kính nể nhau qua tinh thân thưọng võ và cách cư sử
    Thời trước có nhửng mẳu chuyến võ nhân dã cướp để thử võ và kết bạn , cũng có nhửng võ nhân bắt cướp dùng võ và sự cảm thông để phục người .
    Thời nay học võ để nổ ,học võ để đánh người không biết võ (82M dân Việt có bao nhiêu % học võ , trong phần trăm đó có bao nhiêu tập võ để tiêu cơm , bao nhiêu % vì nghệ thuât và có bao nhiêu % học võ để trở thành võ sỷ hay võ sư .
    Những võ nhân trên đây ra đường đánh đấm suốt cả đời cũng không có cơ hội gặp 1 người tập võ đúng nghĩa nên nổ quá nổ .
    Thế lực và đông tiền là môn võ địch ỡ Việt Nam .
    Mấy chú nói ra phản phất muồi dựa hơi thế lực của bố đám đông và đồng tiền của mẹ là chính , Võ vẻ gì ở đây kiếm mải chẳn thấy đâu
  3. shrek9382

    shrek9382 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    TRUE!
  4. shrek9382

    shrek9382 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hi```````````
    hay nhỉ, thế cuối cùng thực tế người thầy đó xử lý ra sao? có đúng là Shiro (AK) nokachi không?
    Được shrek9382 sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 15/05/2008
  5. copshindo

    copshindo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa pác này chắc ức zụ wa Mỹ ko được nên cay cú lắm đây , giọng điệu phảng phất mùi chính trị cực đoan wá
    Đánh nhau, dùng tay chân thì ko phải võ chứ là gì đây ? Thời đại hiện đại thực tế đánh nhau có vậy thôi, pác này muốn giống như trong Kim Dung hay trong mấy tiểu thuyết thời mới hoà bình vô chăng ?
    , nhóc con có vài ý kiến mong tiền bối lượng thứ cho
  6. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Nhận đệ tử
    Một lần chic đến chơi 1 võ đường quen. Tiếp chuyện được 1 lúc, nổi hứng, vị chưởng môn yêu cầu chic đấu giao lưu. Các môn sinh thấy chưởng môn tuyên bố như thế khoái trá quá vỗ tay đôm đốp. Bác chưởng môn cũng khoái ra mặt vì có cơ hội thể hiện với môn sinh. Chỉ có chic là cười thầm trong bụng là : "mịa thằng nay mà nhấc được tay lên tao bỏ mịa nó võ". kết quả thì khỏi phải nói tới
    Khi ra khỏi võ đường thì bác chưởng môn đã ra tận nơi để xe và xin chic nhận làm học trò. Nể tình và mình cũng thương người nên chic đồng ý với học phí gọi là. Từ đó xuất hiện sư phò và đệ tử Nhậu Không
    [
  7. Freeman72

    Freeman72 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của chicken_2006 phải đổi tên là
    "Nhậu đệ tử" và học phí ở đây phải chăng là quy ra vại
  8. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn phải nể nhau qua cú đấm chứ bác...phần này là chuyên môn mà
  9. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Thương người thì nhận nốt em làm " Không Nhậu đệ tử " đi ông anh
  10. Freeman72

    Freeman72 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Võ thì anh chỉ giỏi võ mồm nên không dạy được ai
    "Tửu công" thì anh đang bị tiểu đường nên chắc bái em làm "sư phụ"

Chia sẻ trang này