1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện võ lâm !!!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi HiepVo, 12/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietoc001

    vietoc001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    truyện hay đấy
  2. Ohgod95

    Ohgod95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa từng đánh nhau nhưng hồi lớp 5 anh họ của mình vô cái lớp gì mà tòan là võ sinh, cái gì mà Taekwondo, Judo, Aikido, Karate và cái võ gì đó nữa, đánh nhau liên miên, may mà hồi đó anh mình có học Taek, ko thì đi đời.
  3. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Tui không biết ý mỗi người như thế nào nhưng tui nghĩ ra đường khi gặp cướp, ăn trộm, hay đại lọai là vậy... thì theo tui đối với 1 người dân thường cũng đã "thấy chuyện bất bình chẳng tha" rồi, và đó cũng là 1 phần trách nhiệm của công dân (ở đây chỉ nói đến dân thường thôi chứ chưa nói chi đến dân "biết võ"). Vì vậy nếu trong trường hợp nào thấy trong khả năn mình thì tui nghĩ cũng nên ra tay "nghĩa hiệp" , còn óanh lộn óanh lạo thì nói thật...cho tiền tui kô dám can.
  4. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Võ sư giải cứu con tin 6 tuổi
    Bé gái 6 tuổi bị bắt cóc. Ảnh: Trà Bang
    Khi tên bắt cóc đang trèo lên xe, võ sư Trần Văn Cư cướp lấy dao, cứu thoát cháu bé 6 tuổi đang bị tên nghiện ma túy uy hiếp.
    Vụ việc xảy ra 4h30 sáng nay, tại quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Kẻ bắt cóc là Nguyễn Duy Khánh, 22 tuổi.
    Ngày 21/7, công an bắt quả tang Khánh đang cung cấp 6 tép heroin cho 2 con nghiện. Lợi dụng sơ hở, Khánh tháo chạy.
    Đến cửa hàng xăng dầu số 9 (Cty Xăng dầu khu vực 5) thuộc phường Khuê Mỹ, anh ta xộc vào nhà anh Hoàng, bắt cóc bé My, 6 tuổi khi cháu đang ngủ. Khánh cướp dao khống chế cháu bé, yêu sách công an phải trả tự do.
    Lúc đó, võ sư Trần Văn Cư, chủ cửa hàng dịch vụ sắt gần đấy giả làm xe ôm, đến gần. Khánh tin ông Cư là xe ôm nên bế đứa bé trèo lên xe, hòng tẩu thoát. Lợi dụng lúc Khánh trèo lên xe, ông đã tước con dao, giải thoát bé gái.
    Võ sư Trần Văn Cư. Ảnh: Trà Bang
    Ngay lúc đó, lực lượng công an tiếp ứng, bắt Khánh.
    Võ sư Cư kể lại: "Khi thấy tôi phóng xe đến gần, tên cướp hất hàm hỏi: "Mày là công an à". Tôi đáp: "Tao là xe ôm, mày có đi thì đi". Thấy thái độ tôi bình tĩnh, hắn tin và nhảy lên xe". Trong lúc tước dao tên cướp, ông Cư bị xây xát nhẹ ở tay.
    Sáng nay, công an quận Ngũ Hành sơn đã thưởng tiền cho ông Cư và đề nghị lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen cho công dân dũng cảm này.
    Nguồn: http://www.vnexpress.net/GL/Phap-luat/2008/07/3BA04B8B/
  5. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bác Minh Trinh à, câu đó đúng ở Mỹ thôi vì Mỹ là nhà nước cảnh sát.
    Còn ở VN thì công an, cảnh sát còn hô hào kêu gọi toàn dân tham gia bắt cướp, chống tội phạm. Đó xem như là nghĩa vụ công dân rồi.

Chia sẻ trang này