1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vớ vẩn của 1 con be'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi annylinh_tieuyeutinh, 06/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoen

    ngoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu gì cả!
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu u bao nhiêu tuổi mà nói cái giọng dó với Anny,, Tuy muốn thế nào,, thì nói... Chẳng ai,,, làm gì cả,,, Ko ai hiểu anny cũng chẳng sao,, Nhưng,, Xem lại chính cái topic Dem của u xem...... Cũng những tâm sự kiểu Anny,, Có ai nói gì dâu,, Nếu có người hiểu dược ta nghĩ gì,, thì,,, ta dã ko sầu,,,, buồn..........
    Ai nói Anny xinh.. vì Anny xinh nên mọi nguời vô dọc topic cau Anny,................ Anny ko cần ,, lấy avarta dể câu bài,,,,,,,,,,,
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Trên mạng và ngoài đời khác nhau đấy anh bạn trẻ ạ , nhưng câu cảm thán được viết trên mạng thường mang cảm xúc nhất thời.
    Chuyện các anh post lên đây có làm hỏng topic của em ấy không thì còn phải hậu xét. Nếu hỏng topic này, có nghĩa là hoặc em nó đã cảm thấy tốt hơn hoặc em nó cảm thấy tồi tệ hơn. Chứ còn biết thế nào được em nó xinh hay không, lên mạng thấy cần chia sẻ thì chia sẻ , biết đây chẳng được cái gì đấy , vài câu mắng chẳng hạn .
    Còn với em bé này, chỉ cần cho anh 3 ngày, anh sẽ làm cho em bé này hết tâm trạng này ngay, anh thật .

  4. long_lanh_lung_linh

    long_lanh_lung_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Kinh như con tinh tinh, hết tâm trạng này và chuyển sang một tâm trạng tồi tệ hơn à
  5. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Dù ông bạn có ý kiến gì thì cũng nên trình bày một cách lịch sự, khó nghe quá
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    câu chuyện bạn kể cứ như đùa vậy ..mai sau này chẳng may có được đứa con như vậy chắc ...sướng phát điên luôn quá vì nó
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOiii má ơi,,, cái Pc.. hôm nay di chơi cả ngày chẳng .. ở nhà,, Anny đã có tiến bộ 1 chút nhưng mà hỡi ôi,, .. Hixxxxxxxxxxxx khi về dến nhà,, chẳng hiểu con nhóc .. con nó làm gì PC của. ... "dở hơi".. nó cứ dờ ra.. ko sao mà làm gì dược................ Chết cha.. thế thì .. Mẹ lại mắng anny............ Mày nghịch rùi làm hỏng,, cho mày chết
    Nhưng mà may quá,,,,,,,,,,,,,, ngồi cặm cụi.. nghịch nọ nghịc kia,, cái PC lại bt,, hehhe thế là lại ngồi dể chơi,, dể ,,, post bài,,,,,,,, trong lúc cho` có bóng dá,,,,,,,,,,,, Uhmmmmmmmmmmmmm ngay` mai,,,,,,, chắc sẽ vui hơn hôm nay............. Cố lên Anny..... Buồn làm gì,,,,,,,,,,,,, Mọi ngưòi nói thế mà
  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ sao không gỏằi tên giỏt chuỏằTt 'ỏn, khỏằ. thÂn cỏãm cại hơ hỏằƠi??
  9. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    dở hơi biết bơi hehhehhe .Đây có phải một kiểu spam bài ko nhỉ ???????
  10. rain245

    rain245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    ... một đêm nhớ, nhớ ra ta vô hình...
    that vui khi co nhieu nguoi quan tam, giup do minh, nhưng sẽ hạnh phúc hơn nhiều khi mình giúp ai được một điều gì đó
    làm một cái gì đó có ích đi !!!
    - ấm và chiêu -

Chia sẻ trang này