1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện vớ vẩn hằng ngày của 1 con dở hơi :p

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_angel_new, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    chuyện vớ vẩn hằng ngày của 1 con dở hơi :P

    7/9/2003

    5h30 sáng , chú ầm ầm gọi cửa ... mình buồn ngủ muốn chết cũng phải gượng dậy mở và thức luôn ... he he .. vừa đánh răng vừa nhắm tịt mắt .... ngủ phê quá . Dạo này buồn nhiều nên ít ngủ , được 2 ngày nay tự nhiên hết bùn .....sướng nên ngủ ngon ... muốn ngủ bù mà không được .
    rửa chén , giặt đồ rồi phơi sau đó ra ghế ngồi ngáp ... chẹp ... muốn ngủ thế không biết ... mấy đêm chỉ thăng được có 2 hay 3 tiếng .... mệt muốn chết .
    7h30 đi dọn nốt đồ ở nhà ... mặc cái áo đen cao cổ kiểu HQ của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy tặng ( đã định quăng vào tủ nhưng tiếc , chẹp ... cũng đẹp , ngu gì không mặc ) .khoác cái áo lạnh dài màu trắng bên ngoài .. cột tóc thật gọn ...ngắm mình trong gương ..... úi chà , xinh thật , sao mình xinh thế không biết ... he he ..
    Đồ nhiều quá , riêng cái valy của mình cũng đủ chết .. hic ..hic .. chân yếu , tay mềm thế này ..... May mắn là có 2 anh chàng tốt bụng giúp mình chở đồ ... đỡ vất vả ... sao mà có người tốt thế nhỉ
    bỏ đống đồ ở nhà , chạy lên TN .... chỉ còn có vài người ; mình nghếch mặt hóng chuyện .... càng nghe càng thấy mê .. người nhớn có khác , ăn nói đâu ra đấy ... nghe xong bỗng thấy mình thật ngốc ... phải học hỏi nhiều ở các anh chị này ( hình như chỉ có anh ..giời ạ . mấy chị về hết roài ) ... no pain , no gain mà ... uhm . mà mĩnh cũng hết bùn roài , từ lúc đó thì hết bùn , tuy nghĩ đến có tức thật nhưng kệ , không nghĩ đến và thế là good ...
    Nói say mê , đến 2h thì mò xuống nhà bé D ... cái con ngủ say như chết , gọi ầm ầm mà mãi đến 15'''' mới thấy nó ló cái mặt mốc ra ngoài ... " sao rồi , hết buồn chưa mẹ ? mày cứ coi như không có chuyện đó đi, buồn chỉ tổ xấu gái " ... cái miệng lanh chanh , buồn cái đầu mày á ...... tao chả thèm quan tâm .. "để ý làm giè , cứ coi như vô phước cho đứa nào làm tao bùn đi .. hi hi ... đói quá , mấy ngày giận nhà nên chỉ uống sữa ... chả có hạt cơm nào cả " ..xông vào mấy trái táo , xử được nửa quả thì no đến phát ngốt , chẹp.... không biết có phải mình bị teo dạ dày không nhỉ? thế thì tốt , nhon đi 1 tý sẽ xinh lên 1 tẹo hị hị ...
    ngồi ăn táo chán chả biết làm gì , lôi đống quần áo + đồ make up của nó ra , bôi và trét ... trời ui , sao mà nó lắm đồ xịn thế ... toàn hàng hiệu , mình bôi vào chỉ có mà đẹp vãi lúa ... rồi lại ngắm mình trong gương ... thử cả chục bộ quần áo , bộ nào cũng đẹp ... giời ạ ... sao mà mình xinh thế không biết ( .. ặc ..ặc .... đứa nào nghe mình khen mình vậy chắc nó lăn ra đất vì mất hồn mất ) ... Nhưng xinh thật , giời ạ , đứa nào chê mình xấu thì cứ coi như nó không có mắt thẩm mỹ trên đời chả đứa nào thẩm mỹ cao bằng mình

    Về lại online .... đọc mấy dòng offline lại thấy bùn cười .... ngộ nghĩnh thật .. hi hi ... quyết định mình phải ghi mấy chuyện dở hơi này ra cho vui .... viết dở thôi .. vì chả có cái ý tưởng gì ... nó cứ như thời khoá biểu ý .. để đến tối viết truyện ngắn bỏ vào hộp onlyyou vậy .. bi giờ nó là của riêng mình , chả liên quan gì đến kẻ ai cũng biết là ai đấy cả .... thế thì sẽ không phải mang tiếng là viết thư níu kéo , cũng đỡ phải áy náy mỗi lần có người bảo ''''"sao không mail ? " .. tính mình hay cả nể nên cứ viết , rồi rơi vào vòng luẩn quẩn .. chẹp .. mỗi mình mang tiếng là con gái mất sĩ diện , còn cái kẻ ấy thì ung dung hưởng tiếng ta đào hoa , hấp dẫn . giời ạ ... còn lâu nhá .... đây còn bận viết thư và gọi điện cho người mà đây thích



    [blue]Blue Angel - Cuộc sống là giấc mơ màu hồng</FONT></FONT>

    Được blue angel sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 08/09/2003
  2. ntlptt2003

    ntlptt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sylver Lyrics
    Heal My Heart
    A suffering scount can not be loved
    an empty hand has lost its trust
    forsaken by luck, forsaken by men
    before a heart breaks it has to bend
    A troubled mind will silently shout
    a bleeding body is no way out
    forsaken by luck, forsaken by men
    before a heart breaks it has to bend
    Heal my heart
    make it shine again
    let the wings of love take us home again
    Heal my heart
    make it whole again
    bring my innermost fears to end my fried
    Được ntlptt2003 sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 07/09/2003
  3. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Kon pe'' này viết hay nhở . Hoá ra con gái thất tình viết van hay gớm .
  4. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    con người lúc nào cũng sống chỉ biết bản thân , yêu bộ mặt hơn là bộ óc của mình thì sao mà yêu ai được mà thất tình , chẳng qua không còn ai ve vuốt cái gọi là người xinh đẹp , có điều lại là ảo tưởng về bản thân mình ,trắng thật nhưng ko đẹp mà người đẹp thì chả bao giờ phải la toáng lên như iem này , nếu đẹp thật thì cũng để người khác nói về mình , khiêm tốn cũng là một đức tính đẹp nhỉ

    Amie
  5. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    tối 7/9/2003

    Lao vào bàn học , chẹp .. vẫn chưa vô năm nên bài vở chưa nhiều ..... quyết định chơi bời , phá phách nốt ngày hôm nay rồi sau đó sẽ làm bé ngoan , bé giỏi ( ặc ặc ... xác thì lớn như voi mà vẫn thích được gọi bằng bé ) ... bi giờ thì phải học roài .......

    AV bỏ cũng lâu lắm roài , bi giờ phản xạ chả nhanh được như trước nữa ... hic .. về lại trường cấp III chắc mấy thầy cô thất vọng lắm đây ..... nhưng muh cũng ổn thôi , mình thuộc dạng không đến nỗi ngu quá mà lị .....
    đến 12h30 thì bị quát " mày có đi ngủ không thì bảo , sáng thế ai mà ngủ được " lại tiếc rẻ chui vào chăn ... hic sao mà mình ghét bị cắt ngang thế không biết .... đang thích làm gì mà bị cắt ngang thì bố ai mà chịu được .... từ giờ mình sẽ ở trên trường từ sáng đến tối mới về ... ở nhà thế này , lấy quái gì mà vô đầu ....... ( có vẻ như mình đang rất hư hỏng ..hic ..hic )

    Mấy hôm nay không khí trong nhà nặng nề quá , mình biết là 1 phần do tâm trạng của mình, nhưng rồi sẽ qua , mình sẽ chuộc lỗi sau .. chứ giờ mà cứ đè nén thì điên mất ....... đâu phải lúc nào mình cũng phải tỏ ra vui vẻ , siêng năng và hiền lành được đâu ... cũng có lúc cần phải giải toả chứ ... nghe dì quát " mấy ngày nay sao mày cứ hở tý là đi thế? con gái mà nhông nhông ngoài đường mà không biết xấu hổ à " ....... cháu biết chứ , nhưng nếu ở nhà thì cháu cảm thấy ngột ngạt lắm ..... cháu muốn đi đến đâu đó có nhiều người và cháu trở thành 1 phần bé xíu trong đó .. chứ ở nhà , lúc nào cũng là trung tâm , cháu không thích tý nào ........ là chị lớn thì phải học giỏi , phải chăm chỉ , phải nghiêm nghị với các em , vui vẻ , ngoan ngoãn với người lớn .. phải đảm đang ... phải khéo léo .. phải ...phải .. hàng trăm thứ phải .... hãy cho cháu thở 1 tý được không ? nhất là trong lúc cháu đang rơi vào trạng thái bất ổn định như thế này ........ chỉ vài ngày thôi .. vài ngày nổi loạn ... rồi cháu sẽ lại là con bé ngoan hiền của trước kia ?
    thôi , buồn 1 phút rồi sẽ ổn 5 tháng đoạ đầy bản thân bởi stress , bởi chịu đựng , bởi đau khổ qua rồi .... đứng lên vững vàng nghe ....

    Blue Angel - Cuộc sống là giấc mơ màu hồng
  6. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    8/9/2003
    Buổi sáng vẫn như thường ngày , nhưng cảm giác khó chịu đó vẫn còn trong đầu ... huhm .. chắc đêm hôm qua , trước khi đi ngủ không chịu hô khẩu hiệu " phải yêu bản thân hết lòng " ... không sao .. bây giờ định thần lại và nhìn mình đi ..... sẽ thấy mình thật đáng yêu .... uhm .. cứ thế là sẽ vui .... hiểu không hả bé ngốc ? mày lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác .... khóc theo nỗi đau của người khác rồi mày có được gì đâu ? 5 tháng mày hành hạ bản thân ... mày chỉ biết chửi mắng mày .... ừ , mà cũng không phải 5 tháng ........ cũng từ lâu lắm rồi ....... mày đã quên béng đi mất , mày cũng cần được quan tâm bởi chính mày lắm chứ ....... phải yêu mình trước khi yêu người khác ...
    giở email ra .... đọc mail của chị .... thương chị quá , làm bắt tội chị phải lo lắng cho em ..... chị lúc nào cũng lo cho người khác .. hãy yêu mình 1 tý đi này . em cũng thế , em cũng đang tập yêu mình ...... tập như chị nói em ấy .... em thấy chị chỉ em như thế nhưng mà chị vẫn chưa chịu yêu chính mình ..... chị phải cố làm được như chị nói với em cơ .... em đã cảm thấy thanh thản rồi ... có lẽ đó là 1 phương thuốc tốt ... chị nhỉ?
    săp tới chị phải phẫu thuật rồi ..... chị cố lên nhé ... em lo cho chị nhiều lắm .. nhưng có lẽ chỉ bằng những con chữ , bằng cái miệng thôi ... chứ không thể ở được bên chị ........ không thể ngồi bên cạnh , nắm lấy tay chị khi chị đau được ..... nghĩ tới chuyện đó là em thấy buồn ... hic .... ôi , đã hứa là không buồn rồi ......... không buồn nhé , em sẽ cố gắng tập cho khoẻ này để đến lúc ra thăm chị , em sẽ là con bé mạnh mẽ nâng đỡ cho bà chị yếu đuối , mỏng manh của em chứ ....... nếu cả 2 chị em đều yếu cả thì không được ....... Thương chị nhiều nhiều cơ .
    Vào topic này , đọc mấy bài trả lời .. thấy cũng buồn cười , cảm giác vui vui .... cám ơn ntlptt , bài hát của bạn hay ghê ...... đọc thấm lắm
    To Amie : U là girl hay boy vậy? nếu là girl thì chắc hẳn U hiểu được những điều đó và không nói ra câu nói nghe hơi làm cho người ta chạnh lòng như thế nhưng tui không giận U đâu ....... cuộc sống muh , cũng phải có người hiểu và không hiểu mình chứ ........




    Được blue angel sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 08/09/2003
  7. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Thế 8/9 thì thế nào..Sáng hôm nay nè Blue...Vui vẻ hông!??Viết tiếp đi chứ,Fh@ thấy dung vui yêu bản thân mình là điều đáng mừng ấy chứ..Dù rằng trước đây,Blue cũng đã yêu thế rồi nhưng giờ mới nhận ra rõ hơn...Đày ải bản thân mình vì người khác làm gì,có tỉnh ra mới biết trên đời này còn nhiều thứ đáng để yêu ,đáng để quý ,chứ đâu chỉ riêng ai!!Phải không Blue!!??Nghe nói Blue sắp dọn nhà để cho thuê, nếu dung chuyển đi thì nhớ gọi điện cho duy nhé..Con người thường sống bằng mộng tưởng ,họ cho rằng tình yêu của mình sau này sẽ lãng mạn thế này,sẽ tuyệt vời kiểu nọ.Nhưng tránh sao được chuyện cơm áo gạo tiền,rồi họ cũng phải hiểu rằng.Tiền quyền tình yêu luôn đi đôi với nhau.
    Khuôn mặt là điều kiện cần..
    Trí thông minh là điều kiện đủ..
    Của 1 tình yêu lý trí phải hông ạ Amie!!
    Được facehooliganno1 sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 08/09/2003
  8. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    thông minh không phải là dk đủ , chẳng nhẽ những người ngu không có quyền yêu, còn trongtình yêu , đã lý trí thì không còn gọi là yêu nữa mà gọi là tính toán. Đã hiểu chưa

    Amie
  9. ntlptt2003

    ntlptt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Face ơi hình như đây không phải là box Thảo luận :D
  10. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Thế Amie cho rằng thế nào là tình yêu lí trí,thế nào là 1 tình yêu xuất phát từ trái tim!??Tất cả đều rất mơ hồ Amie ạ,có bao người cho rằng mình yêu 1 người khác bằng cả trái tim của mình..Nhưng sau này đối mặt với cuộc sống họ nhận ra mình chỉ lầm tưởng,đó cũng chỉ là 1 tình yêu lý trí mà thôi!!!Trong xã hội hiện đại bây giờ, người ta còn nghĩ đến 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng nữa chăng!??Không đâu amie ạ,nếu có thật thì người có quan niệm này sẽ là thiểu số ít ỏi và bị mọi người cho rằng 1 kẻ hâm...Amie có đồng ý như vậy không!??Dù không muốn thừa nhận nhưng Amie vẫn phải đồng ý là mình đúng phải không!??
    Đúng rằng người xấu vẫn có thể yêu,tuy nhiên họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn..
    Nếu họ nghèo:cực khó!
    Nếu họ giàu:Kiếm vợ dễ nhưng ko biết có yêu mình vì tiền hay vì mình có tài hay không!
    Vẫn có trường hợp ngoại lệ nhưng có thể nói là đếm trên đầu ngón tay.
    Giờ bàn về vấn đề yêu lý trí:Yêu lí trí là xét rằng mình có cảm tình với một người nào đó,vì người đó đẹp trai có tài.Mình có thể nương nhờ người này được,ở người đó có những phẩm chất mà mình không có..Anh ta luôn nổi bật so vói mọi người v.v..Thế là yêu,tuy nhiên yêu nhưng vẫn giữ được lý trí của mình,chống lại những yêu cầu ko đúng của anh ta,ko chiều theo những sở thích quái gở của anh ta,không trở thành con rối trong tay hắn ta..Cho hắn ta biết hắn ta chỉ là 1 hòn sỏi trên bãi biển,mà mình đạp dưới chân mà thôi...Hê,đó mới là tình yêu đích thực
    Ủa sao tự dưng có Thảo luận ở đây cha..Tôi chỉ muốn cho Amie thấy cái siêu việt của tình yêu lý trí thôi mà!!
              Người yêu quý Terminator3 ngày hôm nay mãi mãi hơn ngày hôm qua;

Chia sẻ trang này