1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện vớ vẩn hằng ngày của 1 con dở hơi :p

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_angel_new, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, bạn Face có kinh nghiệm quá nhỉ! Nhưng nếu tình yêu không xuất phát từ sự chân thành của trái tim thì vứt nó vào thùng rác luôn đê! :P
    longing for the sun You will come
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    chiều 8/9/2003
    Online mỏi lưng quá , định sẽ bỏ ttvn .. được 1 thời gian cũng khá lâu chỉ lên ngó nghiêng , lâu lâu spam 1 bài chiếu lệ ... thế mà hôm nay online lắm thế ..... mắt lại lồi thêm 1 tý , lờ đờ thêm 1 tẹo , lại tăng độ thêm 1 ít thì phê ...... Sao mình ghét cận thế , dù phải công nhận mấy đứa cận trông có vẻ học thức ... chẹp .. nhưng cũng chả bù cho cái vẻ lờ đờ , vô cùng thiếu năng động . Thôi , ráng kiếm tiền mà đi bắn tia lade nhé con

    Thấy T online , mình invi nên chả nói chuyện với nó .. nói cái gì đây chứ nhỉ? ...chả có gì để nói với nhau .. ừ thì dăm 3 câu tầm phào " D khoẻ không ?" " T ra sao ? " thế là hết .... mình luôn tỏ cho nó thấy cái vẻ không ưa của mình dành cho nó ....... người ta bảo đấy là kiêu ... hừ .. chẳng kiêu đâu , nhưng mình không thích nó ...... 1 sự thay đổi 360 độ so với trước đây Ừ , mà phải thôi , trước đây mình là con bé non nớt , ngây thơ , nó nói gì cũng nghe .... trông cái mặt đẹp trai hơi đểu của nó cứ như nhìn thấy anh chàng Kim tùm lum gì của HQ ý .... môn muội , mông muội quá ..... Bi giờ nhìn nó cứ như nhìn ông xe ôm ngoài đường ấy ....... tất nhiên nó vẫn bảnh , hơn cả xưa ý chứ .. nhưng mà coi thường ...... 1 cảm giác coi thường khó tả .
    hè về con bé em nó phone lên " chị về sao không báo em ? " uuh , báo em rồi em báo với thằng anh em à ....... .. " chị bận " .. hỏi thăm con bé mấy câu là lại bị nó dồn phone cho anh nó ''" chị nói chuyện với anh T 1 lát " .. ừ thì nói , mất mát gì ........ lại những điệp khúc cũ ... " T mới cắt tóc " hay '' mới mua áo mới " ... hic .. chán vật vã .. sao nó cứ khoe về cái mã của nó thế nhỉ? .....cứ làm như mình thèm lắm ấy ..... định bác mấy câu nhưng nghĩ sao lại cười " ừ , D bít T ra sao mà "
    Nhớ ngày xưa nó với mình cũng ngộ , thấy nó dễ thương phết , sao giờ lại có cảm giác ngấy đến cổ thế nhỉ? có phải là do đã biết quá nhiều về nó không ? ....... ngày xưa nó là cái đuôi si tình đáng yêu nhất mà mình từng biết .. còn giờ nó là cái đứa đểu nhất mà mình cũng từng biết luôn .
    ý , thôi đến giờ đi học , đi học thôi để luc sau viết tiếp vậy , cứ gửi cho chắc ăn
    Blue Angel - Cuộc sống là giấc mơ màu hồng
  3. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Tối 9/9/2003
    Về đến nhà chưa kịp chuẩn bị đồ đạc cho chuyến xe thì dì bảo " mày về muộn để em nó đợi vậy hả? trễ rồi " ..chỉ kịp lí nhí câu xin lỗi rồi lại phóng xe đi đón bé N ... tội nghiệp con bé , đợi lâu chắc mệt lắm .... phóng xe lên đợi thì chả thấy đâu .. hic hic .. chạy xuống D định hỏi nó có nhắn gì cho ba mẹ ở nhà không , nhưng nó cũng đi đâu mất .......... chán
    ngó đồng hồ thì đã 7h30 ... hộc tốc về nhà chuẩn bị đồ , nhưng lại vô tình tìm thấy trung tâm Anh Ngữ mà bữa trước chị T chỉ ... lại ừ hử ghé qua ....... rồi đăng ký ... lại hộc tốc chạy về lấy money nộp .... chạy về nhà chỉ kịp nhét 1 bộ quần áo cùng mấy cuốn sách rồi leo lên xe ....... cái bụng đói lả nhưng đành chịu , biết sao .. trễ cả rồi ......... mệt lả .....
    ------------------------------------------------------------------------
    10/9/2003
    Sau 1 chuyến xe mệt mỏi ngủ vùi , mình đã về lại pjhố núi thân yêu , lại lẽo đẽo xách túi lê từng bước về căn nhà yêu thương quen thuộc ........ cảm thấy ấm áp quá dù khí hậu ở đây lạnh hơn nhiều so với cái vùng đất SG nóng nực .....
    1 chuyến đi không say xe kỷ lục đầu tiên của mình đấy .. chắc có lẽ cả tối chạy thục mạng nên mệt lả đấy mà .... lên xe là ngủ khò .. chẳng còn cảm thấy say gì nữa , cũng chẳng có 1 phút nghĩ ngợi ....
    Sáng mò mặt lên nhà , Bà ngạc nhiên " bà cứ tưởng là bệnh nhân , sao mà xanh thế hả cháu " ........ ôi , thương bà quá ... tại cháu mệt vì đi xe đấy mà , cháu vẫn khoẻ mà ... bà đừng lo nhé ... bà cũng ốm đi rất nhiều .... chắc hẳn cái khớp vẫn hành hạ bà hằng đêm ..... cháu chả biết làm sao , chỉ mong bà khoẻ , khoẻ để ở bên cháu . bà nhé .....
    Ngủ , 1 giấc ngủ ngon bên gia đình mình ..... quên đi những chuyện buồn ở cái thành phố nóng nực ấy đi , cuộn vào trong chăn và lại thấy nhẹ nhàng .........
    Blue Angel - Cuộc sống là giấc mơ màu hồng
  4. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Ừ thế may quá,blue không bị mắng(mắng ít thôi)..Hôm qua FH@ cũng bị mắng sao mày 7 h mới về hà hà...FH@ lại phải dở chiến thuật cũ cười trừ..Sướng quá thế là sắp mua máy tính rồi,từ giờ giã từ cái máy PII cũ xì chẳng chơi chạy được CT nào ra hồn để ôm 1 anh PIV về.Sáng nay mấy giờ Blue về được tới nhà nhỉ!?Chẹp dung không quen ngồi xe thì chắc phải trải quá 1 cực hình trước khi về tới nhà,ai cũng biết đường đến BMT nó ra sao rồi.Thêm mấy chiếc xe hợp đồng chạy bán mạng nữa..Khổ thân cho blue quá,nhưng cũng may đã về tới nhà.Ôi sướng làm sao khi ở nhà nhỉ!?Được ăn ngon ,được ngủ êm trên chiếc giường quen thuộc được gặp lại những người thân.Nhớ kể cho FH@ nghe chuyện ở nhà nhé
              Người yêu quý Terminator3 ngày hôm nay mãi mãi hơn ngày hôm qua;
  5. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    cám ơn FH
    :( Nhìn cái topic này thấy mà chán .. viết mà ko co 1 chút cảm hứng ...... hay là mình chai rồi ? viết chỉ để viết , chỉ để khùng nhưng hình như đọc lại chỉ thấy 1 mớ hổ lốn vô nghĩa ... vô nghĩa ........

    BMT mưa hoài , trời sụt sùi khóc .... sao khóc mãi thế ? sao cứ giữ bộ mặt u ám , xám xịt thế ? đừng khóc nữa ,hửng nắng lên đi ..... hừng nắng lên ...... ừ mà chiều rồi ... thế thì hãy để mặt trăng soi rọi đi ,hôm nay là trung thu mà ..... hic .. trời buồn mãi thôi , chán lắm , biết không ?
    viết chỉ để viết ..... những chuyện muốn tỏ sao mình khó có thể viết ra được .... hàng trăm thứ dồn vào đầu ... nhưng không thể nói ... không thể nói ra được .....phải làm sao đây .....
    Blue Angel - Cuộc sống là giấc mơ màu hồng
  6. Marcom

    Marcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đúng. Nhìn thế thôi nhưng thật sự là rỗng tuếch, những ai chỉ nhìn thì lầm to M nhở!
    Ôi... Một buổi tối mưa buồn. Càng nghĩ về các cô gái càng chán, có mấy em có nổi cái trình độ suy nghĩ về cuộc đời như M, lại có mấy người thẳng tính được như M, thích thì khen mà không thích thì giá nào cũng chửi. Thế ra người như M mà lại nội tâm, mà lại khó kiếm, không như những người rỗng tuếch tầm thường.
  7. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Miss HCM lạ nhỉ. Nhưng là quái gở chứ ko phải dở hơi
    JÔJÔPIÔJA
    Summer has fled, the leaves are falling, ah Autumn ...... auZeeeeeeeeeee !
  8. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn Ất Bích này nói đúng ý mình , ừ là quái gở muh . Vote bạn 5* cho câu nói hay nhé
    Yêu anh vì chỉ biết đó là anh
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    2 topic liền nhau ...... 2 phong cách khác nhau .
    Yêu anh vì chỉ biết đó là anh

Chia sẻ trang này