1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vớ vẩn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huongk, 02/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vớ vẩn

    Những dòng ngớ ngẩn của một đứa ngớ ngẩn
  2. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đến cơ quan vào một ngày mà chẳng ai thèm đi làm, phần vì chưa đến ngày đi làm, phần vì họ kiêng ngày hôm nay không đẹp. Tôi vẫn đến và thưởng thức nỗi cô đơn vĩ đại của mình...
  3. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đêm nào trước khi ngủ, tôi cũng tự nhủ " Dù sao thì mai cũng là ngày mới", nhưng hình như ngày mai ấy chả bao giờ thèm bén mảng tới...
    Tôi cảm thấy cô độc ngay giữa gia đình, giữa đông vui bạn bè, giữa đường xá tấp nập những người, thậm chí với cả người yêu tôi...
    Tôi ngồi trên một nóc nhà nào đó, không rõ là hoan hỉ hay khổ sở với "nỗi cô đơn vĩ đại này"...
  4. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai trời lại sáng,chúc năm mới có những điều mới,may mắn hơn,hạnh phúc hơn.
  5. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới thấy.
    Gần tuần rồi đi vắng. Nằm dưỡng thương ở nhà nhưng hầu như chỉ suốt ngày sống với mộng mị hoặc những cuộc sống không thật. Nếu như không phải là ngốn ngấu cuộc đời của những nhân vật trong những cuốn truyện tôi đọc thì lại là những cơn ngủ mộng mị hoặc những trời đầy sao của trận say thuốc kháng sinh...
    Tuổi 20 nỗi buồn chẳng đừng lại đâu...
    Mà mình thì đã qua tuổi ấy từ lâu rồi. Thế mà vẫn cứ lăn đi, lăn đi trong đó...
    Được huongk sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 07/02/2006
  6. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, nhảy vào và thấy có tới 5 người đang đọc mấy chữ ngớ ngẩn mình viết ra...
    Đắt hàng quá...
  7. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm chả được việc gì cả. Thật tệ. Chỉ đợi giờ về... Liệu mình có nên hối hận khi nhận lương tháng này không nhỉ?
  8. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngốn truyện như bị điên. Suốt ngày truyện. Nhưng có lẽ trong tất cả số truyện tôi đọc gần đây, Kira-Kira có lẽ đáng nhớ nhất, dù nó chỉ là truyện thiếu nhi - mà mình thì qua tuổi ấy từ thời nào rồi.
    Làm sao để nghe tiếng quạ kêu cũng thành "Kira - Kira" được nhỉ???
  9. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng mình nghĩ, Einstein liệu có sáng suốt không khi nghĩ ra thuyết tương đối nhỉ? Vì mình thấy hầu hết, người ta cứ dùng thuyết của ông "cái gì cũng chỉ có tính tương đối !" để thôi không cố gắng nữa. Mình cũng nhiều khi như vậy, cứ ỷ vào cái thuyết ấy để rồi cứ ỳ ra như một tảng đá lỳ lợm...
  10. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Thế tối nay thì nằm thất tình ngồi khóc tu tu

Chia sẻ trang này