1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vớ vẩn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huongk, 02/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    bạn thi nghỉ quẩn, con tôi thi` suy nghĩ sao mà minh không cưới vợ, không hiêu vi sao???????????????
  2. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đã hơn 6 tiếng đồng hồ rồi? Nhưng biết làm gì hơn?
    Nghĩ lại thấy buồn cười, mọi thứ cứ như trò trẻ. Mình cũng nghịch dại thật.
    ... Chiều cuối trời nhiều mây ...
  3. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tồn tại.
  4. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi cách giải quyết cũ.
  5. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    The old guitarist - trông thật cô đơn và buồn bã.
  6. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    All my dreams are just memory of a river full of love. You said youâ?Td make my dreams come true
    But I have never been so lonely, I have never been so blue...
  7. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vừa có một cử động ngu ngốc. Qúa muộn để sửa sai.
  8. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì để nói. Chỉ là một sự nhầm lẫn.
    Được huongk sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 06/04/2006
  9. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Công việc hàng ngày trở nên vô nghĩa, giống như kiểu thừa giấy vẽ voi. Seminar thì cong đuôi lên làm nhưng chủ yếu là phục vụ cho con đường của Project Leader. Thì cũng chẳng có gì quan trọng lắm. Nhiều lúc thấy mọi người xung quanh cứ cắm đầu cắm cổ lao, mình cũng đang đi nhưng có vẻ như sức ì của mình lớn thì phải. Ngẩng đầu lên vẫn thấy vẫn là đất đá quen thân.
    Phải dọn dẹp lại mọi thứ cho ngăn nắp thôi. Mình tự nhắc mình bao lần rồi cơ chứ? Nhưng chưa bao giờ thấy muốn khen ngợi bản thân tí nào, vì đơn giản là những gì đạt được thật không thể khích lệ nổi.
  10. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang có cái cảm giác đó bạn ạ. Thấy mình cô đơn lạc lõng.

Chia sẻ trang này