1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vớ vẩn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huongk, 02/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nên bắt đầu như thế nào nhỉ, để lịch sử không lặp lại. Người cứ như một giống lừa chây ì, cần phải có một ngọn roi quất vào mông mới tỉnh ngộ thì phải.
    Ngày hôm qua nằm mệt ở nhà toàn nằm mơ thấy những thứ đáng buồn. Mơ thấy mình đưa nó đi chọn áo cưới (sự thật là nó đã làm đám cưới rồi), chọn áo cưới xong thì nó đòi đi mua khăn tang cho mình đeo. Sao phải vội vã thế hả mày. Mày không muốn xa tao sớm thế chứ? Mà chắc gì tao đã phải đeo chứ. Đời này vô thường lắm mày ạ.
  2. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tai họa xảy ra rồi. Có kẻ mò vào đây và bóc tẩy được ta rồi. Nhục thật.
  3. WhyUbe

    WhyUbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vớ vẩn đôi khi cũng hay , nhưng hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống , đừng lo âu vụn vặt quá!
  4. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Just kidding!
  5. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Làm sao có thể thay đổi được một người có tính cách bảo thủ và ương bướng như thế nhỉ. Dù những thay đổi ấy hết sức nhỏ nhặt và nếu một người không bảo thủ tới mức cực đoan người ta có thể nghĩ lại và có thể thay đổi nếu điều đó là hợp lý. Nhưng với nhân vật này thì có vẻ bất khả thi, một điều có vẻ không tưởng.
  6. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mất phương hướng.
  7. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cô độc, và cảm thấy cần anh. Nhưng tôi biết chính anh cũng đang bối rối. Có lẽ tốt nhất là nên tự giải quyết, tự chống chọi với những khó khăn thôi.
    Nhưng ...
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì đọc "Điên cuồng như Vệ Tuệ" trứơc khi đọc "Bóng đè" . Thấy Đ.H.D viết chán phèo, có phần bắt chước phong cách linglei của văn học Trung Quốc. Bạn đã đọc "Thiếu nữ đánh cờ vây" chưa? Tuy đã qua tuổi ômai rồi nhưng sao vẫn thấy day dứt. Mỗi lần đọc là mỗi lần khóc. Có lẽ đã mượn tâm trạng của mình để khóc cho nhân vật chăng? Đôi lúc lại thấy mình muốn nổi loạn, muốn có cuộc sống tự do như "Búp bê Bắc Kinh", khi lại cảm thấy buồn, chán nản như người thuộc cung Ma Kết...
    Được thuyhang182 sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 11/04/2006
  9. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Búp bê Bắc Kinh chưa đọc. Nhưng "Cô gái đánh cờ vây " thì rồi. Xét về toàn diện, cô gái gây cho tôi nhiều cảm xúc. Nhưng một cách khắt khe hơn thì nhiều cái chưa tới.
  10. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vẫn buồn.
    Và thất vọng.

Chia sẻ trang này