1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vớ vẩn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huongk, 02/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ...
    Em không biết gọi anh là cánh buồm hay là cơn bão?
  2. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hầu như kiệt sức. Công việc thì chất đống. Sao nhiều thế. Kế hoạch riêng thì đổ bể hết cả.
  3. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng không nghĩ ngợi. Quyết tâm ko buồn phiền. Dỗ dành mình đi nào ...
  4. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ... nhưng vẫn không thể ngừng lo lắng. Lo lắng mày ạ! Giá như tinh thần mày ổn định hơn, có phải tao đỡ lo không? Có phải tao có thể yên tâm dựa vào mày trút bỏ buồn phiền của riêng tao cho mày mà không phải ngại ngần gì không?
  5. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ quả thật quá tồi tệ. Không dự định nào có thể tiến hành được bởi cái dự án chuối vật chuối vã này.
  6. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Anh lại đi công tác.
    Em ko quen với việc anh đi lâu như thế. Nhất là lúc này...
  7. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Điều kỳ diệu đã xảy ra với mày, tao vui lắm. Tao ko thể tin được.
    ... Nhưng nghĩ đến mày, tao lại đôi chút ghen tị. Tao thật tồi phải không mày. Nhưng mà thật là buòn lắm chứ mày, làm sao mà ko được...
    Cảm thấy ngày mai nặng như cả trời này đè lên người, tao cõng làm sao nổi. Thật ra, cũng có thể là tao bê cốc nước quá lâu mà không đặt nó xuống nên bây giờ mới phải đi bệnh viện cấp cứu.
    ... Cốc nước thực sự nặng bao nhiêu?
    Nếu bưng nó 1phút, sẽ thật dễ dàng và nó gần như không trọng lượng.
    Nếu bưng nó 5 phút sẽ thấy mỏi tay.
    Nếu bưng nó 1h sẽ cảm thấy tay muốn gãy rời.
    Nếu bưng nó 1 ngày có thể sẽ phải gọi xe cấp cứu...
    Đại loại nếu phải bưng nó liên tục thì thỉnh thoảng phải đặt xuống nghỉ.
    Nhưng làm thế nào để đặt nó xuống đây hả mày?
  8. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không nên lo lắng quá. Những lo lắng của mình mỗi ngày lại trở nên vô nghĩa. Mình càng ngày càng giống một mụ già lẩm cẩm!
  9. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Không tin tưởng. Mình không tin tưởng. Thất vọng. Thấy hơi chán. Cũng đáng chán thật, phải nói là ngán ngẩm mới phải.
  10. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Di choi, nhung cha thay vui gi. Bien chat cung nguoi, bai tam nhu mot bai mat va mot dong ruoi muoi bau vao... Cha co gi thu vi, va con khong thu vi hon khi nguoi di cung cung khong cam thay hung thu. Tom lai la mot tro xa xi vo van, vo nghia.

Chia sẻ trang này