1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vớ vẩn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huongk, 02/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện này thật là nực cười và thật mỉa mai. Ta sẽ bước qua nó, phải qua thôi. Chẳng thể nào ngăn được cái gì cứ gai lên nơi cổ họng, nhưng mà thôi, cho qua đi.
    Hôm qua, mình mua "Mặt trời nhà Scorta" - hy vọng nó là cuốn sách đáng đọc.
  2. zin_online

    zin_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    khiếp chi. yêu .. mệt mỏi quá thì em dăt chị đi ăn kem hi~ hi~
  3. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, đang tập trung được một chút để làm việc thì một con bò lớp Tóan quấy phá. Bực mình không chịu được. Một kiểu đùa vô cùng thiểu năng.
    Nó cũng thật đáng thương. Ngu quá cũng thật đáng thương...
  4. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hơi sững người khi có người gọi mình "huongk!", nhớ ra là mình có một topic trên này.
    Hôm qua xem closer, xem xong có cảm giác cô độc. Nhưng muốn mình là một stranger, là tất cả, và cũng chẳng là ai cả.
    Cảm giác không thấy vui vẻ gì với những tình huống kiểu như thế này, mặc dù có thể nói với ko ít các cô gái khác lại đem lại sự hãnh diện. Mình chỉ cảm thấy phiền. Rất phiền.
  5. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Người con gái sợ nỗi cô đơn, vội vã đi tìm giấc mơ. Bàn tay em trong đêm giá rét đã ủ trong đôi tay một người trai trẻ.
  6. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em cảm thấy bất lực. Em có giúp gì được cho anh không? Không đúng không. Thế thì vai trò của em là gì?
    Thôi em đi ăn trưa đây.
  7. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cơ quan ngày thứ 7 vắng người quá. Thật sung sướng. Lỡ ko đi tổng kết cũng hay.
    Ngổn ngang, và không biết phải như thế nào. Một giai đoạn khó khăn với cả 2 chúng ta. Làm thế nào em xâm nhập vào cuộc sống của anh? Chẳng lẽ lúc khó khăn em cứ đứng ngoài nhìn vào, nhưng hễ nhấc chân lên là anh lại đẩy em ra xa hơn.
    Em không biết phải nghĩ gì về anh. Anh gàn bướng quá. Em nghĩ nó làm hại anh, làm cho anh luôn xuất phát sau những người khác, mặc dù anh không hề kém họ. Anh không muốn giống họ. Anh dị ứng với việc giống một ai đó. Nhưng em dù cũng chẳng thích thú gì với việc lặp lại bất cứ ai thì em vẫn nghĩ, công việc là một việc lớn trong đời, một việc mà người ta không thể lúc nào cũng đem cái tôi to tướng ra mà làm chuẩn, mà điều quan trọng là bản thân mỗi người tự thấy mình có khả năng về cái gì, mình thích hợp làm gì. Chẳng cần phải nghĩ mình đang đi vào con đường mà người khác đã đi. Thật ra nó có vẻ giống thôi. Còn biết bao nhiêu ngã rẽ trong ấy nữa chứ ...
  8. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đang làm việc, và hơi nhớ anh. Em muốn nhắn 1 tin nhắn cho anh mà điện thoại lại hết tiền. Lại một minh chứng cho cái thuyết mà em tự nghĩ ra: "tiền như một hòn đá nặng trĩu kéo tâm hồn con người ta xuống không thể cất nổi cánh lên được". Đùa thế thôi, cũng chẳng đến nỗi bi kịch như thế.
  9. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nó nói với mình sẽ là con gái. Mình sướng mê tơi. Thật hiếm khi cuộc sống suôn sẻ với mình như 2, 3 hôm trở lại đây. Mình thích có con gái, nếu giả sử sau này mình ko có con gái thì ít ra bây giờ nó cũng đã sinh hộ mình một đứa rồi. Mày cừ lắm vịt ạ.
  10. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Không được rồi, kết thúc tuần lễ sống văn minh lành mạnh một cái là mình lại quay về máng lợn.
    Không được rồi phải cải tổ lại tận gốc vụ này thôi.
    Được huongk sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 18/07/2006

Chia sẻ trang này