1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Vu Vơ..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BitteR_CandYs, 30/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Vu Vơ..........

    Thỉnh thoảng ta lại rơi vào cảm giác kì lạ và khó hiểu như bây giờ.....
    Tự nhiên muốn làm 1 điều gì đó điên rồ, quái đản để thấy cuộc đời ko đến nổi chán chường như ta vẫn nghĩ......
    Hôm nay là 1 ngày bình thường...hết sức bình thường....
    Máy số 11.Bànfím ngổn ngang những chữ, 1 cái webcam lù lù ngồi ngay ngắn trên đầu màn hình, 1 cái tai nghe treo lủng lẳng bên trái và bên fải là mẩu giấy bé tẹo được ghi chú 1 cách vội vàng : "6h45'' "
    ...............................................
    ...............................................
    Đói bụng quá! gần 7h tối rồi còn gì?! Về nhà thôi...!
    Mà thôi, ko muốn về nhà.....
    Sao mình lại ngồi viết nhăng cuội trên diễn đàn thế nhỉ? Thật là xấu hổ....!!!
    Lúc nảy lái xe trên đường, thấy 1bà mẹ đang đẩy xe bán trái cây đi dọc hè phố,trên cáng xe có 1 cậu nhóc nhỏ nhắn chắc khoảng chừng 4,5 tuổi thôi,ngồi lắc lư đôi chân cỏn con ríu rít kể chuyện gì đấy,còn người mẹ thì lắng nghe rất chăm chú và thỉnh thoảng cười khúc khích ra chiều thích thú lắm.....Tự nhiên cảm thấy ganh tị dễ sợ........
    Nhiều khi thấy khó hiểu,ko biết sao mình lại sometimes ganh tị với những con người hết sức bình thường và những điều cũng quá đỗi bình thường như thế.....
  2. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    It''s so boring to sit here in an internet shop with many strange people around,and feeling so lonely...!
    2 mins ago I had decided to go home, but I still wonder what I''ll do at home.....
    Somebody told me that there''s 2 days we should not worry about....
    First is Yesterday....with all mistakes and pains....they had gone so far away and ofcause we can''t do anything to turn back the time....Everyone knows that even money doesn''t have enough power to do it......So, Accept the fact..!!!!!
    Second day is Tomorrow....with many worries, unluckly things or even crazy enemies are waiting for us, just dont mention....''Cause U know the Sun haven''t shined yet, and if it''s going to, We should believe that It will bring hopes and loves to all of Us....So, Believe it...!
    But I wonder who I am at the moment?! What am I going to be like the next second?!
    How about U? Do u please with everything U r having??
    Sometimes I feel so sorry about what I had done. To my mother, to my family, to my friends, and even to me .....That''s terrible experiences. And I always tell myseft not to make them happen again.....But I know it does not enough......
  3. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    There''s something only love can do......
  4. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có j là khó hiểu. Hạnh phúc đôi khi tưởng chừng giản đơn và bình dị nhưng lại không đơn giản để với tới. Và cái cảm giác kia cũng không hẳn, không đơn giản là ganh tị...
    Đơn giản nó là như thế, khì khì
  5. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã dự định sẽ viết thật nhiều.
    Lúc mới online đầu óc mình đầy những chữ và cả cảm xúc nữa... nhưng bây giờ thì .....
    Buồn thật...thôi ngày mai vậy ....
  6. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhìn thấy người đàn ông đó có 2 người con... Có lẽ việc 3 bố con chở nhau đi dạo phố vào sáng chủ nhật như thế đã là 1 thói quen bình thường ...nhưng đối với tôi, hạnh phúc giản đơn nhất đó là may mắn được tình cờ nhìn thấy họ ...
    Tôi thường tự hỏi bản thân mình, thế nào là hạnh phúc giản đơn... Tôi cũng thử tìm cho mình vài câu trả lời, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó ko rõ ràng lắm ...
    Ngày xưa, bố tôi vẩn thường đèo tôi đi dạo phố như thế...thật sự tôi ko nhớ rõ bằng phương tiện gì, hay vào 1dịp như thế nào... nhưng cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy 3 bố con xa lạ ấy tự dưng trỗi dậy trong tim tôi...thật ngọt ngào và cay đắng....
    Giờ đây tôi đã là 1 thiếu nữ 19, ko còn được bố cưng chìu như trước nữa, và đối với tôi, bố đã ko còn là bố nữa.... Có lẽ con người ta cần fải thay đổi theo thời gian để dần thích ứng với cuộc sống mới, nhưng chỉ có những con người may mắn mới hướng được bản thân đến một bước ngoặc đổi thay tích cực hơn, và số còn lại thì ... tiêu cực hơn ... Tôi ko muốn nghĩ đến điều này nhưng bố tôi đã thay đổi theo cách mà tôi đã gọi là tiêu cực...để nhìn nhận điều đó tôi fải chịu đựng nó như một vết thương ...
    Hôm nay là chủ nhật, tôi dự định sẽ thưởng cho mình 1 bữa sáng ngon lành và sang trọng ở nhà hàng quen thuộc gần nhà, vì cả tuần đã fải đương đầu với quá nhiều khó khăn, nhưng khi ra đến ngoài, tôi lại lái xe đến tiệm mì ở góc phố và ngồi 1 mình.... tôi nhìn thấy mọi người vui vẻ đi bên nhau vào buổi sáng chủ nhật đầy nắng. Tôi có thấy những đôi tình nhân, những gia đình hạnh phúc, những cụ già khoẻ mạnh, những đứa trẻ ngây thơ, và tất cả, tất cả mọi người đều nở 1 nụ cười trên môi....vào lúc đấy, tôi biết mình cũng đang hạnh phúc ...
    Có lẽ những lời này cũng đủ tư cách trở thành câu trả lời rằng thế nào là hạnh phúc giản đơn....nhưng tôi vẫn ước mình sẽ có thêm 1 dịp may nào đó để gặp lại 3bố con xa lạ ấy, để cảm giác quen thuộc thật ngọt ngào và cay đắng ấy 1lần nữa trỗi dậy trong tim tôi....
  7. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    I see u''re looking at me like Im some kind of freak, get up out of ur seat , Y dunt U do somein'' ???
    I see u''re looking at me like I''ve got What U need, get up out of ur seat, Y dunt U do somein'' ???
  8. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Tú bằng một tình yêu chân thành nhất...Tôi luôn nhắc nhở mình rằng Tú đến từ đất Bắc xa xôi và vì tôi yêu Tú nên tôi fải cố hết sức mình giúp đỡ Tú, khiến Tú ko cảm thấy cô đơn giữa đất SG xô bồ, xa lạ...Nhưng sâu thẳm trong trái tim mình, tôi biết giữa tôi và Tú có những điểm ko tương đồng hay đúng hơn là đối ngược nhau...
    Mọi người có biết ko?Tôi tự cảm thấy mình là một cô gái trẻ đặc biệt về cá tính. Tôi sống mạnh mẽ,cương nghị,cứng rắn và lí trí, vì thế nên tôi suy nghĩ hay nhìn sự việc luôn khách quan ngay cả trong cuộc sống hay tình cảm ,và dĩ nhiên vì tôi yêu Tú chân thành lắm nên những điểm khác biệt giữa tôi và Tú ko thể làm mờ nhạt đi chút nào tình yêu của tôi vun đắp bấy lâu.
    Ngay cả khi tôi biết được cô bạn sống trọ cùng phòng với Tú đã có tình cảm với anh ấy từ rất lâu,tôi vẫn bình tĩnh suy xét sự việc và yên tâm tin tưởng Tú khi Tú trả lời tôi rằng cả 2 người ko có gì cả..
    Nhưng tôi thất vọng, vô cùng thất vọng vì tôi luôn xem cô bạn cùng phòng ấy là 1 người bạn và gần đây nhất có thể là 2 đứa tôi đang rất thân nhau. Nhiều lần trò chuyện, tôi cảm nhận được cô ấy luôn muốn chứng minh rằng tôi và Tú ko hợp nhau,hay cô ấy thường kể những điều khiến tôi fải ganh tị vì mình ko được ở cùng Tú, ko được nấu ăn choTú hay thức khuya đọc truyện với Tú... Bây giờ nghĩ lại tôi giận mình vì những lúc ấy tại sao tôi ko tỏ chút nghi ngờ gì, tại sao tôi ko thắc mắc hay suy nghĩ, có lẽ vì tôi rất yêu Tú,rất tin tưởng Tú và vì tôi cũng rất quý cô ấy...
    Giờ thì đã muộn rồi...
    Tú là người con trai Bắc đáng yêu và dễ gần. Tú vui tính, hay pha trò nhưng cũng hay mắc cỡ nhất là mỗi khi đứng trước tôi, tôi rất thích cái tính ấy của Tú.Nhưng khi đã trở thành người yêu của Tú, tôi lại biết thêm cá tính trẻ con nữa của anh ấy rằng Tú rất hay dỗi... Tính tôi cởi mở,cũng vui vẻ hoà đồng và thỉnh thoảng rất tếu lâm, nên mấy anh con trai cùng lớp thích đùa vui với tôi lắm, mỗi lần như thế, vui vẻ quá tôi lại quên mất Tú cũng ngồi trong lớp, và thế là anh ấy dỗi. Mỗi lần như thế tôi fải đến dụ ngọt 1 lúc lâu rồi hắn mới thôi,nếu có giận lắm thì tôi chỉ cần hôn má Tú 1 cái,anh ấy sẽ xìu ngay ... Những quãng thời gian đó đối với tôi và Tú thật tuyệt vời...
    Trước đây Tú rất hay ghen tôi với anh chàng lớp trưởng cùng lớp-Dũng.
    Dũng rất quý tôi, và tôi cũng thế.Dũng cũng như Tú,từ Bắc vào đây trọ học nhưng cá tính của cả 2 người rất trái ngược nhau.Nếu Tú đơn giản, hiền hoà chân thật bao nhiêu, thì Dũng mồm mép, miệng lưỡi giống con trai SG bấy nhiêu, tuy vậy tôi biết Dũng vẫn là 1 chàng trai tốt và sẵn sàng làm bạn khi Dũng đến bắt chuyện. Và thầm kín 1 chút, tôi đã nghĩ mình sẽ ko bao giờ yêu 1 con người như Dũng.
    Tôi lớn lên ở đất Sg trong 1 gia đình khá giả, vì thế bạn bè tôi tiếp xúc bấy lâu cũng như tôi hay giàu có hơn tôi nhiều lắm,song song với điều ấy là lối sống ăn chơi,cách suy nghĩ đầy thực tế và vật chất, dĩ nhiên tôi đã ko cho phép mình sống cuộc sống như thế, và tôi luôn xem trọng tình cảm cũng như sự chân thành.Tôi ko bỏ qua những đứa bạn như thế nhưng ngược lại tôi âm thầm tìm kiếm cho mình những người bạn thật sự và 1 tình yêu giản đơn,chân thật.
    Đến khi tôi gặp được Tú, tôi biết mình fải cố nắm giữ con người đáng quý ấy vì đó sẽ là đôi vai cho tôi dựa dẫm và tin tưởng. Thì đến thời điểm này, trong tim tôi vẫn chỉ có Tú thôi.....
    Nhưng cuộc đời ko fải lúc nào cũng diễn ra như cách con người ta mong muốn...tôi giờ đây đang fải đứng giữa 1 nổi khó khăn đễ giữ vững tình yêu của mình, và thật sự tôi đang rất phân vân ....
  9. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn nổ tung và trống rỗng nữa khi nghe cái tin củ chuối chả đâu vào đâu của ông bực mình với chính mình và ... chẳng hiểu cái gì đang diễn ra trong mình nữa chỉ biết tôi thấy tâm trạng của tôi rất tệ ... Tôi chẳng bao giờ tin vào điều ước nhưng giờ thì tôi đang tin đây, đang hy vọng đây tôi ước đó là câu đùa như mọi câu đùa siêu ngu ngốc của ông như mọi khi nhưng hè cuộc sống luôn có chữ nhưng to đùng_ nhiều người vẫn nói thế mà đó lại là sự thật
    Ngốc thật ! Ừh ngốc vì đó là chuyện của ông mà chả liên quan quái gì đến tôi cả híc nhưng mà tôi lại nghĩ đến nó rất nhiều... tôi thấy hụt hẫng ... nói chung chả biết dùng từ nào để nói lên tâm trạng của tôi lúc này hít ghét ghét ghét bản thân mình quá đi Chuyện chả ra đâu vào đâu thế mà lại rước cái bực mình và buồn phiền vào mình STUPID
  10. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chúng tôi đã nói lời chia tay....Tôi thấy thật phi thường vì mình đã vượt qua được 1 ngày dài như thế với nỗi đau mất Tú âm ỉ trong tim. Nhưng tôi vẫn hiểu 1 điều rằng chúng tôi chia tay nhau là lối thoát duy nhất cho tình yêu này, và dù xa nhau, tôi vẫn còn 1 niềm an ủi vì tôi biết Tú rất yêu tôi cũng như tôi đã yêu Tú như thế, vì chúng tôi xa nhau để suy ngẫm lại những gì mình đã trải qua và những điểm chưa tương đồng giữa 2 người để tìm ra 1 cách yêu thương mà ko gây đau khổ cho nhau...
    Tôi biết mình sẽ sống rất khó khăn trong những ngày tới đây...1 cuộc sống bấy lâu luôn có hình ảnh Tú bên cạnh giờ thì nó cần được lập trình lại từ đầu, vì biết đâu sau này Tú sẽ tìm được 1 người con gái khác tốt hơn tôi hoặc tôi ngược lại....
    Mọi người ơi,tôi vẫn sợ rằng khi Tú yêu 1 người con gái khác, Tú sẽ quên mất tình yêu chân thành của tôi đã dành cho Tú, Tú sẽ quên mất những kỉ niệm tuyệt vời chúng tôi đã có bên nhau, tôi sợ lắm....
    Nhưng ít ra giờ đây hay chính giây phút này, tôi biết trái tim Tú vẫn còn có hình ảnh của tôi, rằng nỗi đau mà tôi đang fải chịu đựng cũng là nỗi đau của chính Tú ...Vì thế tôi đã hứa với lòng mình, hãy cố gắng sống tốt hơn, hãy mau vượt qua con dốc dài này,đừng uỷ mị khổ đau chỉ làm Tú thêm lo lắng, hãy cố giữ vững tinh thần để Tú yên tâm ....
    Và tôi khóc, khóc thật nhiều, khóc như 1 đứa trẻ đánh mất viên kẹo ngọt của mình..khóc mà vẫn ko vơi được nỗi đau, nhưng tôi chỉ có thể khóc mà thôi....

Chia sẻ trang này