1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Vu Vơ..........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BitteR_CandYs, 30/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét tôi lắm ... khi cứ ngồi nhìn chằm chằm vào cái điệu thoại như hôm qua sáng nay và ... bây giờ chẳng hiểu sao lại thế nữa tôi đã tự nói với mình đến hàng trăm thậm chỉ nhủ thầm mình có khi hàng nghìn lần Đừng có điên thế nữa ... ĐÓ KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA MÌNH thế mà những suy nghĩ hướng đến điều ông nói thì không dứt thậm chí tôi còn nghĩ nhiều hơn ... Tôi ngu ngốc quá phải không ... ừh có thể lắm chứ tôi chẳng hiểu mình sao nữa Ước gì nó thực sự là VU VƠ
  2. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài vô tận cuối cùng cũng sắp đi qua.
    Hôm nay tôi dậy rất muộn, sự thật là tôi đã cố ý nằm lì trong chăn và ép mình ngủ lì bì, ngủ dù rất mệt mỏi vì đôi mắt đã khóc ròng rã suốt đêm qua...Tôi sợ nếu mình thức dậy, mình sẽ lại nghĩ đến Tú, sẽ lại đau khổ, xót xa, và lại khóc...Nhưng lực bất tòng tâm. Dù nằm gọn trong chăn,nhắm nghiền mắt lại,tôi vẫn rất tỉnh táo để rồi ko thể ngừng suy nghĩ, và dù tôi đã ngủ say, thì trong giấc mơ Tú lại đến để khơi dậy niềm hy vọng rồi đột ngột dập tắt nó đi....Không ai có thể cảm thông được cho nổi khổ của tôi, không ai có thể đủ mạnh mẽ để giang đôi tay của mình đỡ tôi đứng dậy và bước qua vực thẳm này....Chỉ có bản thân mình,chỉ có 1 mình tôi là người đủ nghị lực làm điều ấy....
    Vì thế tôi đã quyết định ra khỏi giường và tự tạo ra cho mình niềm vui....
    Tôi thay quần áo đẹp,mang trang sức và 1 đôi guốc xinh xắn.Tôi đem theo máy nghe nhạc,1 quyển sách tiếng anh,1 quyển truyện quà tặng cuộc sống,một ít đồ trang điểm,lọ nước hoa,ví tay,1 cây bút,1cuốn sổ nhỏ và cuối cùng là...chú mèo bông của Tú tặng.Tôi dắt con ngựa sắt yêu quý của mình ra khỏi nhà và đến trung tâm mua sắm.Tôi ăn trưa dù đã trễ và dù chỉ 1 mình.Tôi mua 1 ít đồ dùng cá nhân dù chúng ko cần thiết và tôi vẫn còn hàng đống thứ đại loại như thế ở nhà.Sau đó tôi lên trung tâm giải trí chơi game 1 mình. Tôi nhìn thấy vài người bạn, nhưng tôi đã ko chào,lúc này tôi muốn được 1 mình....Rồi vài cô gái ko quen biết đến bắt chuyện,sau đó chúng tôi cùng nhau chơi Bi-a.Tú rất thích chơi Bi-a,có thể nói là đam mê...Ôi tôi lại nhớ Tú nữa rồi...thật là khổ sở.....Tôi dự định chơi với những người đó 1 lát rồi lên tầng cuối xem fim, nhưng mãi chơi và suy nghĩ tôi lại lỡ mất suất fim lúc 4h50.Tiếc quá,rồi chúng tôi pay bill sau đó chia tay nhau.Tôi xuống tầng trệt và ngồi uống cafê, ăn bánh gatô mà tôi yêu thích...Tôi vẫn thấy buồn lắm, tôi ko hiểu tại sao.....Tôi đã lấy sách Anh văn ra làm bài tập,tôi định nghe nhạc bằng máy của mình nhưng bất chợt quán càfê đó mở bài hát mà tôi yêu thích,bài hát mà tôi đã tự đi làm 1 chiếc đĩa cá nhân hình trái tim để tặng Tú,bài "EVERYDAY I LOVE U" của Boyzone......... Và nước mắt bắt đầu rơi...thật là trơ trẽn, nhưng ước gì tôi có thể kiêm chế được bản thân mình.....
    NK ơi,cuối cùng tôi quyệt định tìm đến NK.Tôi biết chỉ có nơi đây tôi mới có thể nói ra những nổi buồn của mình,tôi biết chỉ có NK yêu thương tôi nhất,và luôn ở đây đợi chờ tôi như trước kia tôi vẵn đợi chờ Tú vậy....Ôi mình lại nghĩ đến Tú rồi.....Khổ sở quá....
    Ngày hôm nay quả là dài vô tận, nhưng hình như cũng sắp kết thúc rồi, tôi sợ về nhà quá, sợ 1 mình trong căn phòng rộng và lại nghĩ đến Tú.....Nhưng tôi cũng ko biết đi về đâu....tìm đến ai để rơi đi nổi cô đơn này.....
    Ước gì có Tú ở đây.....ước gì được nhìn thấy Tú dù chỉ là nhìn thấy và thoáng qua thôi....Nhớ Tú quá......
    Nước mắt lại rơi.......
    Thật là trơ trẽn.....
  3. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    BitteR_CandYs Tin không tớ đã từng như thế đấy nhưng mà tớ chỉ ... " hâm " như thế có 2 ngày thui bởi xét cho cùng người ta mà yêu mình thì đã không làm mình đau như thế vậy thì tại sao người ta thì vui vẻ trong khi mình cứ ủ rũ để tháng ngày trôi đi như thế và tớ nghĩ TỚ MUỐN SỐNG chứ KHÔNG MUỐN TỒN TẠI thế là tớ vất hết những cái của NGÀY HÔM QUA đi và bước đi những bước vững chãi, vui vẻ lạc quan hơn để cảm nhận cuộc sống Cố gắng lên nhá mai là một ngày mới, một tuần mới và những giờ mới rồi đó bao nhiêu cái mới như thế cơ mà nên chẳng có lý do gì để chính mình không MỚI mình lên với những niềm vui và hạnh phúc mới đúng không nào ... Xét cho cùng nó cũng chỉ là VU VƠ thôi mừ
  4. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Cauvongdemmua thân mến.Tôi rất biết ơn những lời động viên của bạn và chính tôi cũng đang cố gắng rất nhiều để làm được những điều bạn nói.
    Tôi cũng hiểu được rằng trong cuộc đời con người ta ít nhất fải nếm trải 1 nỗi đau to lớn nào đó để giữ nó làm kinh nghiệm sống quý báu cho bản thân sau này...Tuy vậy,tôi muốn khẳng định 1 điều rằng tôi chưa bao giờ hối tiếc vì đã yêu Tú nhiều như thế hay đau khổ vì Tú nhiều như thế.
    Và Cauvongdemmua ơi, hình như bạn vẫn còn giận người ấy của bạn lắm fải ko? Tôi cũng thế, có lúc tôi đã thoáng nghĩ rằng có lẽ Tú ko yêu mình thật lòng vì Tú chỉ làm cho mình đau khổ mà thôi....Nhưng bạn thân mến ơi, tôi ko thể giữ được ý nghĩ đó quá lâu trong đầu vì tôi ko đủ ích kỷ để đổ hết lỗi lầm cho Tú được.Vì tôi biết những vết thương Tú gây ra cho mình cũng làm tim Tú nhói đau nhiều như thế.Vì yêu nhau mới có thể khiến nhau đau khổ,và yêu nhau thì fải có bất đồng,fải có tranh cãi để hiểu nhau hơn.....
    Dù giờ đây tôi và Tú đã chính thức chia tay nhau, nhưng tôi tự nhủ lòng sẽ luôn âm thầm ở bên cạnh Tú chăm sóc cũng như ủng hộ Tú trong bất kì hoàn cảnh nào.Và tôi ko tin những nổ lực của mình là hy hữu.
    Bù lại, tôi xin hứa với bạn cũng như bản thân mình sẽ lấy lại sức sống, lấy lại niềm tin để tiếp tục bước những bước vững chãi như Cauvongdemmua đã làm được trước đây.
    Hôm nay quả là 1 ngày mới,và trước mắt là vạn điều mới....tôi sẽ biết trân trọng tất cả những cái mới đó và bắt đầu sống cho bản thân mình...cũng như sống cho tình yêu của riêng tôi.....
  5. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hihi tớ có câu thế này Bỏ Qua không có nghĩa là Tha thứ mà đơn giản không muốn tự huỷ mình trong cuộc sống của chính mình Tớ chưa bao giờ hối tiếc khi dành tình cảm cho ai cả bởi tớ nghĩ tình cảm là tự nhiên và rất đáng trân trọng cho dù chỉ giản đơn là gặp một người rồi thấy người ta có gì ấn tượng để mình nhớ
    Ừh cố gắng lên nhé không nên lãng phí thời gian nữa hihi
    Hãy nhớ rằng Khi bạn trao yêu thương cho ai đó có thể bạn chỉ nhận được KHÔNG gì cả nhưng hãy tin rằng đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận lại được như thế hoặc hơn ... Đến một lúc nào đó ... Ai cũng sẽ có một nửa của mình thui Cố lên nhá Đời đẹp lém mừ

Chia sẻ trang này