1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vui: ANH THƯƠNG GIA TRẺ VÀ CHÚ BÊ CON (đố vui nè)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi traihbhp, 26/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traihbhp

    traihbhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vui: ANH THƯƠNG GIA TRẺ VÀ CHÚ BÊ CON (đố vui nè)

    Ngày ấy tại một vùng nọ có một anh thương gia trẻ tuổi, chăm chỉ làm ăn. Hàng ngày công việc của anh là mua gom những mảnh vải dệt của mấy làng quanh chỗ anh ở rồi qua dãy đồi sang bên kia để bán hàng. Gia tài của anh là những đồng tiền làm vốn được mua hết vải rồi được quy thành những cuộn vải và chất lên lưng một con bò cái.
    Là người chăm chỉ lao động, buôn bán nên anh làm việc rất hăng say, cứ khi nào gom được đủ hàng là anh lại chất lên lưng Bò rồi vượt băng qua dãy đồi bất kể đêm hôm khuya sớm. Những lúc như vậy anh lại cảm thấy con bò như một người bạn thân của mình đã cùng với anh chăm chỉ làm việc.
    Một thời gian sau con bò cái có chửa, rồi đến ngày nó cũng phải đẻ con và thế là anh lại phải cho bò nghỉ ít ngày để cho bê con cứng cáp. Được vài ngày bê con cứng cáp chạy loăng quăng và bò mẹ đã khoẻ mạnh trở lại nên anh lại tiếp tục với công việc của mình. Hôm đó sau khi đã lấy được đủ hàng và chất lên lưng bò cái, cuộc hành trình của anh gồm: Chủ, bò cái và chú bê con.
    Cuộc hành trình đi được vài giờ thì trời tối và cũng là lúc anh đặt chân lên đỉnh một quả đồi. Bỗng từ trong bóng tối toán cướp xông ra, chúng đánh anh một trận nhừ tử, lột hết quần áo của anh, chúng trói gập cánh khuỷu tay anh vào cây và cột chặt chân và người của anh vào thân cây rồi nhét giẻ vào miệng anh, sau đó chúng lấy đi toàn bộ tài sản là số vải cùng con bò cái còn chú bê con bé quá nên chúng không dắt đi.
    Sáng sớm hôm sau trên đường đi chợ, các bà, các chị, các cô thiếu nữ đi chợ khi đi qua đỉnh quả đồi thấy cảnh tượng một người thanh niên bị trói chặt lưng vào cây, miệng thì ú ớ, bên cạnh có chú bê con đang lả trên đất. Mọi người bèn xúm vào cởi trói cho anh. Vừa cởi xong trói là anh giằng đòn gánh của một người rồi tiến thẳng vào chú bê con để vụt, chú bê bị vụt trượt nhưng cũng đủ để đau và thế là chú vùng bỏ chạy; anh thương gia trẻ cầm đòn gánh đuổi theo để đánh chú bê, vừa đuổi anh vừa rít lên: "Tao đánh chết mày! Đã bảo là tao không phải ******! ..."
    Các bà, các cô, các chị đuổi theo anh và gọi: "Anh ơi! Sao lại thế? Sao lại thế?..."

    Các bác ơi! Các bác ở ngoài cuộc các bác có thể trả lời cho các bà, các cô, các chị đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa anh thương gia trẻ với chú bê con nhé.
  2. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Thế này mờ gọi là đố vui,Thu Vàng đọc ...LÒI cả mắt,mà chẳng thấy câu nào là đố vui cả
  3. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Hay, Chú này cứ gọi là cái bơm cao áp.
  4. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Con bê đói sữa, dè vào cái ấy của anh ta mà bú
    Được con bê bú vài lần là xụi lơ thôi
    Mà truyện cũng vô lý, anh ta làm gì còn sức mà đánh với ví con bê được
    Được chouchounov13 sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 26/09/2006
  5. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0

    bậy bạ wá
  6. fee4nothing

    fee4nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Khi nghe anh ta kêu lên thế, bê ta cũng gào lên " Tôi lạy ông, may mà tôi nhầm chỉ mỗi lần này!"
    Thế đấy.
  7. traihbhp

    traihbhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã đoán đúng. Khổ thân chú bê con nó bị khát sữa nên nó đã "nhầm", cũng may cho nó vì anh thương gia trẻ bị trói đã tê chân tay nên mới phang đòn gánh bị trượt chứ không thì chú bê kia bị phang trúng sẽ chết mất.

Chia sẻ trang này