1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vui, buồn hàng ngày

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Duc_Manh_new, 05/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vui, buồn hàng ngày

    Chào mọi người ! Cứ đọc đi nào
    Chúc mọi người một tuần làm việc vui vẻ và hạnh phúc. Một tuần học tập tốt không như tôi.
    Hôm nay là một ngay, biết nói thế nào cho phải nhi ? Co đủ chuyện vui và buồn nữa. Đêm thì mừng không ngủ ngon vì MU vô địch. Sáng dậy đi thực tập, chiều online cả buổi thì gặp toàn chuyện vớ vẩn thôi. Người cần gặp đã hẹn thì không gặp toàn gặp ai không à ???/ Có hẳn người quen từ bao giờ rồi gặp mình lại như không quen không thèm nói chuyện lạ thật đó.
    Vào box MU vì quá mừng nên các thành viên mở quá nhiều topic chúc mừng chiến thắng và cô địch của MU. Qua diễn đàn thể thao thì có hẳn topic của AFFC chửi MU, đe doạ không cho thành viên MUFC vào, nếu vào ---> đập chết. Bực thật nhưng vẫn vào xem sao, toàn những câu nói nghe sao mà nó khó chịu thế không biết nữa.
    Vừa về đến nhà thì bạn lại nhắn tin gọi lên mang ngay co chuyện thế là lại phải online ở nhà trong sự lo sợ bố mẹ không gọi điện thoại được lại chửi cho chẳng ra gì. Nhưng chuyên chính lại là cái móng chân cái của em đây các bác đọc thử nhé. Có chửi em thì hãy cú đọc hết đã nhé.
    Cái móng chân cái
    Sau bao chuyện xảy ra trong ngày rồi cuối cùng thì trời đã tối, để tránh cho cái con ngựa của em tự dưng bay mất nên em đành đưa nó vào nhà nhưng không may cho em là tự dưng cái con cún của em nó mừng quá nhẩy lên người em làm em giật hết cả mình. Tiện cái chân trái đang đà nhấc lên em đưa mạnh về phía trước. Thật không đúng lúc tí nào, ngón chân cái không có chỗ hạ cánh đã đậu nhầm vào chân trống xe của em. Tạch một cái thế là toi cái móng chân cái của em rồi. Em không thấy nó ở đâu nữa chỉ biết rằng máu phun ra nhều quá. Nó không đông được, chẩy được một téo thì em quá hoa mắt nên ngã xuống đất do quá hoa mắt. Mặt mũi tím bầm, kêu được một tiếng hì ba mẹ chyậ xuống. May mà cái xe không đổ vào người do đã có cái chân trống rồi. Nếu không có khi toi em luôn. Đến bây giờ máu vẫn còn chẩy tuy không nhiều nhưng như thế so với cái thể xác của em thì là quá khủng khiếp. Ăn đến bao giờ cho lại chứ.
    Không biết đên bao giờ em mới có cái móng mới nhỉ ??? Và đến khi nào mới đi lại binh thường được đây. Người như em thế này mà tự nhiên lại chân viết chân xoá trông có buồn cười không chứ.
    The End
    Bác nào có chuyện gì hay thì viết vào đây cho mọi người cũng đọc nhé. Miễn là không viết chuyện có nội dung không lành mạnh là được. Chánh buôn dưa ở đây nghe mọi người. Cảm ơn nhiều những ai đã đọc.
    Nhân tiện cho em bán đấu giá cái móng chân cái của em hoặc tặng không cho ai làm kỷ niệm nè. Tất cả đều lf đồ xịn, không phải hàng tầu nhé, Từ gốc tới ngọn vẫn còn nguyện vẹn, đẹp và sáng, bóng nữa. riêng phần gốc tuy hơi mền nhưng chiếm 1/2 chiều dài thế là các bác đủ biết nó bật sâu đến đâu.

    Mọi người thấy thương thì Vote cho em cái nhỉ ???


Chia sẻ trang này