1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vui: Cải cách quay đầu (sưu tầm)

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Terminator3, 20/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vui: Cải cách quay đầu (sưu tầm)

    Chuyện vui: (sưu tầm)

    Cải cách quay đầu Ngày 21/ 1/ 2002 4:16:24 PM


    Vào một ngày mùa đông năm một ngàn chín trăm

    Phòng làm việc của các chuyên gia chữ Quốc ngữ. Trời lạnh thấu xương. Ông chuyên gia tóc bạc rút trong túi áo đại cán ra gói chè khà khà tuyên bố:
    - Thưa các đồng chí. Chè - một loại đồ uống truyền thống của dân tộc. Trong bối cảnh môi trường đang rét mướt, trong khung cảnh căn phòng khoa học của chúng ta đang lạnh lẽo, có ấm trà lúc này thật tuyệt phải không?
    Ông chuyên viên tóc điểm sương mơ màng:
    - Ba năm nay phòng chuyên viên cao cấp của chúng ta không có đề tài nào cả nhỉ? Buồn quá. Trong khi giới khoa học trẻ nó đẻ đề tài ùn ùn, lại toàn đề tài cấp nhà nước nên tiền nhận về cũng như nước mà chúng nó cũng tiêu như nước, sướng nhất nước.
    Ông chuyên viên tóc hoa râm đập bàn cái rầm làm văng cả mấy cuốn Bách khoa toàn thư xuống sàn nhà:
    - Phải cải cách. Cải cách hay là chết, thưa các đồng chí.
    Trong khi các chuyên viên khác chưa hiểu đầu cua tai nheo thì ông chuyên viên hoa râm vừa thút thít tựa như mới bị đồng đội trù dập rồi cầm tờ giấy viết lên đấy hai mươi bốn chữ cái: a, b, c, d, đ, e, h. Ông viết rất nắn nót, đẹp như cụ đồ xưa vậy. Đẹp như chữ ghi bằng khen. Rồi ông ghim mảnh giấy lên tấm bảng chấm công hùng hồn:
    - Đây là chữ Việt của ta, nó xuất hiện từ thế kỉ 19, thưa các đồng chí. Trời ơi, thật là đau lòng. Hơn một trăm năm tồn tại kia đấy. Trong khi nước ta, lúa đã khác xưa, cây trồng khác xưa, đường sá nhà cửa, đời sống, sách giáo khoa văn sử địa toán lí hoá sử tất tần tật đã thay đổi từng ngày từng giờ, vùn vụt đến chóng cả mặt, tất cả đã cách mạng hết rồi, tiên tiến hết rồi, thế mà lại vẫn tồn tại cái chữ Quốc ngữ như thế này à? Trời ơi, giẫm chân tại chỗ, bảo thủ, trì trệ. Nhìn đi, trong cuộc sống hiện đại hôm nay mà chữ cờ vẫn còn cái phẩy ở đuôi, chữ hát vẫn còn cái nét bụng đá hất lên, chữ ka vẫn rối ruột bởi cái móc, vân vân, kích cỡ thì vô lí, thậm vô lí... Do đó để cứu lấy nhân tình thế thái, cứu lấy thế hệ trẻ, chúng ta cần làm một cuộc cải cách cấp nhà nước về chữ Quốc ngữ, phải vẽ lại chữ, chữ của cuộc sống mới là: Thẳng, rắn, vun vút vươn cao như rừng bạch dương, không có loằng ngoằng đá lên hất xuống. Không gì hết. Chữ là người. Chúng ta thẳng thắn bao nhiêu thì chữ cũng phải rành mạch bấy nhiêu. Khẩn cấp chụm đầu vào viết đề án trình cấp trên ngay. Công trình thế kỉ đấy, mang tên: Cuộc cách mạng cải cách chữ Quốc ngữ.

    Ông muối tiêu gập đầu vào cái máy chữ vừa đọc vừa gõ:
    - Chương một qua dòng và chấm. Sự cấp thiết trong việc cải cách chữ Việt ta chấm. Chương 2 qua dòng và chấm. Sự bảo thủ trì trệ trong quá trình sử dụng chữ Việt ta chấm. Chương 3 qua dòng và chấm. Một số vấn đề lí luận cao cấp về chữ và nét chữ Việt chấm. Chương bốn qua dòng và chấm. Cải cách chữ viết con đường sống còn của tương lai đất nước chấm. Chương 5 ...
    Phòng chuyên viên làm việc hết mùa đông năm ấy.

    Hàng nghìn công văn tung xuống cơ sở với những thông báo khẩn cấp về việc cải cách chữ viết. Hàng trăm máy in chạy quên ngày quên đêm để in hàng triệu bản sách về nội dung cải cách chữ viết. Học sinh làm quen với những chữ Việt mới: Thẳng, cao, dứt khoát, không uốn, không bụng, không vẫy, không đuôi.

    Năm năm sau, số chuyên viên ấy mặc dù rất nhiệt tình, say đắm với chữ cải cách nhưng tuổi cao sức yếu nghỉ hưu cả. Phòng chuyên viên cao cấp bổ sung những chuyên viên cao cấp mới. Một cuộc cải cách tiếp theo mang tính quần chúng hơn. Thêm chút đuôi, chút bụng, chút vẫy, chút uốn nhưng vẫn nằm trong dòng chảy của cải cách.

    Và hôm nay, tin đâu đưa đến bàng hoàng, cả nước lại hân hoan bước vào cuộc cách mạng cải cách chữ viết lần thứ ba, khoa học hơn, sốt sắng hơn và đặc biệt là mới mẻ đến bất ngờ, đến cảm động. Đề tài to lớn này mang tên: Cuộc cách mạng cải cách chữ Quốc ngữ lần thứ ba với phương pháp vô cùng khoa học và công phu là đưa chữ Quốc ngữ quay lại đúng chữ Quốc ngữ. Hoan hô cải cách. Hoan hô cái mới. Hoan hô chữ Quốc ngữ. Hoan hô chuyên viên. Cải cách đã quay lại đúng vào cái thời kì chưa hề cải cách chữ viết.





Chia sẻ trang này