1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN VUI, CHUYỆN CƯỜI

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi traihbhp, 18/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traihbhp

    traihbhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN VUI, CHUYỆN CƯỜI

    Hum nay tui kể cho các bác nghe câu chuyện vui: SỰ TÍCH CHÀNG TRAI, CÔ GÁI

    Ngày xửa ngày xưa khi trái đất chưa có con người mà chỉ có cây, cối, chim, muông thú hoang dại. Một hôm Thượng Đế lấy đất sét nặn một hình người và thổi linh hồn vào đó và hình người đó động đậy biến thành một Chàng Trai khoẻ mạnh, khôi ngô.
    Chàng Trai bước đến bên Thượng Đế cúi lạy cám ơn Người đã sinh thành ra mình. Rồi Chàng bước đi và một cuộc sống tự lập với Chàng.

    Hàng ngày Chàng Trai chăm chỉ lao động: Trồng cây; thu lượm quả, trái, hạt và săn bắt muông thú để nuôi sống mình. Công việc của Chàng cứ thế lặp đi, lặp lại cho đến một ngày Chàng cảm thấy mình lẻ loi quá, cô đơn quá và chẳng có ý nghĩa gì khi chỉ có một mình côi cút trên đời.
    Sự côi cút, lẻ loi cứ đè nặng lên cuộc đời của Chàng. Cho đến một hôm không chịu được sự lẻ loi này và Chàng tìm đến Thượng Đế rồi quyết định giãi bày với Thượng Đế.
    Chàng Trai: Con lạy Thượng Đế! Tại sao Thượng Đế sinh ra con lại để con lẻ loi, cô đơn thế này? Sao Thượng Đế không ban cho con một người nữa để con có bầu, có bạn?
    Thượng Đế: Được! Ta sẽ cho con được toại điều ước nguyện.
    Nói rồi Thượng Đế tiến đến bên Chàng Trai và túm lấy mạng sườn của Chàng. Tự nhiên Chàng thấy đau nhói ở mạng sườn, nhìn về phía đau đã thấy Thượng Đế cầm xương sườn của mình. Thượng Đế giơ cái xương sườn của Chàng Trai lên trước mặt Chàng rồi thổi linh hồn vào cái xương sườn đó, một Cô Gái xinh đẹp, dịu dàng xuất hiện. Cô Gái tiến đến bên Chàng rồi họ cùng cúi lạy Thượng Đế, rồi họ tay trong tay bước đi.
    Từ ngày có Cô Gái ở bên, Chàng Trai thấy cuộc sống sao mà thú vị thế, hạnh phúc đến thế, Nàng cứ véo von nói chuyện với Chàng, sao mà Nàng đáng yêu đến thế, Nàng cười duyên đến thế. Nàng đã làm cho bao nhiêu những cái mệt nhọc của lao động tan biến khỏi Chàng.

    Cho đến một hôm Chàng Trai muốn được yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh đó không trở lại bởi Cô Gái nói nhiều (vui thì Nàng nói nhiều và vừa nói lại vừa cười hớn hở, buồn thì Nàng cũng nói nhiều và vừa nói vừa rầu rĩ). Chàng thầm nghĩ: Sao Nàng nói nhiều đến vậy? Sao Nàng không để mình được yên?... Rồi Chàng không chịu được nổi nữa, Chàng Trai cầm tay Cô Gái - Chàng tìm đến Thượng Đế.
    Chàng Trai: Con lạy Thượng Đế! Thượng Đế ban cho con một Cô Gái, tại sao Cô ấy lại nói nhiều đến vậy? Vui Cô ấy cũng nói nhiều, buồn Cô ấy cũng nói nhiều? Con không chịu được nổi Cô ấy nữa, con xin Thượng Đế ban cho con trở lại được như ngày xưa.
    Thượng Đế: Được! Ta sẽ cho con được toại nguyện.
    Nói rồi Thượng Đế thu lại linh hồn, khúc sương sườn lại trở lại trước mặt Chàng. Thượng Đế lắp xương sườn lại cho Chàng Trai.
    Và thế là cuộc sống của Chàng Trai lại được trở lại như ngày nào.

    Mới chỉ vài ngày sống một mình không có Cô Gái ở bên, Chàng Trai đã cảm thấy cô đơn, thấy côi cút, mà còn buồn hơn cả những ngày khi chưa được gặp Cô Gái. Chàng cố gắng chịu đựng, nhưng sự chịu đựng của Chàng không còn nữa, Chàng quyết định tìm gặp Thượng Đế.
    Chàng Trai: Con lạy Thượng Đế! Vừa qua con đã nhầm lẫn khi Thượng Đế ban cho con một Cô Gái, con tưởng Cô Gái ấy nói nhiều làm cho con không được yên. Nhưng không, khi vắng Cô ấy thì con đã bị cô đơn do không có ai làm bạn, không có ai chia sẻ buồn vui, chia sẻ lúc nhọc nhằn. Con xin Thượng Đế ban lại cho con Cô Gái đó cho dù Cô ấy có nói nhiều, con yêu quý cái nói nhiều của Cô ấy.
    Thượng Đế: Một lần nữa ta lại cho con được toại ý nguyện của mình.
    Nói rồi Thượng Đế lại lấy xương sườn của Chàng Trai và lại thổi linh hồn vào đó và Cô Gái lại xuất hiện. Chàng Trai cám ơn và cúi lạy Thượng Đế.
    Rồi Chàng cầm tay Cô Gái, hai người cùng bước đi. Chàng Trai hiểu Cô Gái- đây là hạnh phúc của mình, là người bầu bạn, chia sẻ lúc vui buồn. Và họ cùng yêu thương, quý mến nhau, sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.
  2. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thăm anh cái : dạo này anh bận lắm à sao thấy anh ít onl thế he he !
  3. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    em hỏi thật thế câu chuyện này có gì hay ?
  4. traihbhp

    traihbhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ừ. Vừa rồi anh cũng hơi bận, nhưng vừa vào mạng là thấy em Dung cười tươi thế này là vui rồi.
  5. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    1 anh sinh viên ngồi học muộn , con muỗi cái bay qua xin tí tiết , anh sinh viên rình rình toan đập 1 phát chết luôn ko đến phát thứ 2 . con muỗi vội vàng thanh minh " xin chàng đừng giết em , em trót mang trong mình giọt máu của chàng rồi "
  6. traihbhp

    traihbhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này bao hàm mấy ý:
    - Hạnh phúc đang có trong tầm tay của Chàng Trai, anh ta đã đánh tuột mất nó nhưng may mắn cho anh ta là sau đó lấy lại được nên càng cảm thấy hạnh phúc hơn.
    - Con Gái luôn luôn lắm mồm, nhiều lời nhưng vẫn đáng yêu.
    - Con Gái là một phần của con Trai nên họ mới gắn bó với con Trai như vậy.
  7. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì chắc đúng
  8. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Liệu có đúng không đây?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Con Gái là một phần của con Trai nên họ mới gắn bó với con Trai như vậy.[/QUOTE] Cái này thì chắc đúng
    [/QUOTE]
    tất cả nhưng cái này đều đúng hết
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    cho em góp vui tí!
    Chàng trai và cô gái yêu nhau ngồi trong công viên, vẫn như mọi lần chàng trai đều ngồi im và không biết làm gì ngoài nói nhiều. yêu nhau đã rất lâu rồi mà họ vẫn chưa cầm tay nhau. hôm nay cô gái giận chàng trai lắm rồi cô ngồi không nói gì cả, cô viết xuống đất 2 chữ "Xem đi" và bảo chàng trai anh đánh vần hộ em 2 câu này, chàng trai cũng nghe bạn gái mình nói và cũng đánh vần "xờ................ em........................ đi". cô gái bảo "có mỗi việc này mà cũng để người ta đợi lâu"
  10. traihbhp

    traihbhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì chắc đúng
    [/QUOTE]
    tất cả nhưng cái này đều đúng hết
    [/QUOTE]
    Chàng Trai kia có Thượng Đế tìm giúp bạn gái cho nên thuận lợi như vậy, còn mình thì tìm đến cả 30 năm trời mà chưa được.

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]