1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN VUI, CHUYỆN CƯỜI

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi traihbhp, 18/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ModBoxHp

    ModBoxHp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    90
    Tình yêu của nhà ngoại giao
    Anh trai vừa đi chơi về, thằng cu em hớn hở chạy ra thông báo ngay: Hi hi hi... Anh ơi, anh à, vừa có một chị béo ị đến tìm anh.
    - Người yêu tao đấy! Nhưng sao mày ăn nói kém tế nhị thế, làm tao xấu hổ. Nói lại xem nào!
    - Dạ vừa có một chị rất nặng cân đến tìm anh.
    - Đỡ hơn rồi đấy, nhưng vẫn bằng chửi người ta. Ăn nói như mày thì bao giờ mới có người yêu. Để tao bày cho nhé: Thấy cô gái ?obéo ị? mày chỉ cần dùng tiếng lóng: Cô này bị ?ocận? thôi hiểu không? Vì ?ocận? là ?ocân nặng cận?, cân nặng là béo ị. À mà mày thấy mặt mũi chị ấy có được không?
    - Em thấy chị ấy quá xấu!
    - Ăn với chả nói! Trường hợp này phải nói là ?oEm thấy chị ấy thật sâu sắc?. Sâu thêm dấu sắc chả là ?oxấu? còn gì. Mày cứ đốp vào mặt người ta thế thì sau này không thi vào ngành ngoại giao được đâu em ạ. Thôi, mày hãy nói thêm rằng mày có ấn tượng nhất với người yêu anh ở khoản nào?
    - Em thấy chị ấy có đôi môi dầy và thâm như... thịt trâu.
    - Ối giời! Thua mày rồi, ăn nói kém văn hóa thế là cùng. Chẳng học được ở anh mày cái gì cả. Lẽ ra mày chỉ cần nói rằng: ?oChị ấy có đôi môi chín mọng?. Thế là đủ! Mày ngu lâu khó đào tạo lắm em ạ!
    Nguồn : 24h.com.vn
    đọc xong ko cười lần sau em ứ post nữa
  2. ModBoxHp

    ModBoxHp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    90
    Đây là entry trong blog của một cô bé đang du học bên Mỹ mới có 17tuổi.
    Trong quần lót của anh là cái gì ?
    Suỵt ...!
    Em chỉ hỏi thôi , anh khoan hãy trả lời !
    Nhưng em muốn anh biết rằng ....
    Cả đêm qua em không ngủ được
    Vì em cứ suy nghĩ mãi ....
    Trong quần lót của anh là cái gì ?
    Ấy mà từ từ
    Anh chưa cần nói đâu , để em suy nghĩ 1 chút nữa
    ................
    Em biết anh có câu trả lời
    Rằng anh biết trong quần lót anh có gì
    Nhưng đó chưa chắc là câu trả lời đúng anh àh ...
    Em muốn suy nghĩ
    Và em muốn anh suy nghĩ
    Vẫn 1 câu hỏi mà em đã hỏi
    Trong quần lót của anh là cái gì ?
    ..............
    Em thật sự cần biết
    Và anh cũng nên biết
    Thế nên cứ thêm một tí nữa đi anh !
    Anh ra chưa ....?
    Em vẫn chưa ra ....
    Trong quần lót của anh là cái gì , anh nhỉ ?
    ............
    Bây giờ thì anh nhìn xuống đi
    Cởi quần ra và đừng nói gì
    Thứ anh thấy không phải là thứ em muốn nghe
    Và anh biết không ...
    Trong quần lót của anh chính là .... cái tội !
    .................................................. ..
    Thượng đế sinh ra đàn ông là những cái tội
    Và phụ nữ chính là những người rửa tội
    Nhưng 1 điều mà anh cần phải biết
    Nếu để quá nhiều người phụ nữ rửa tội dùm anh
    Thì cái tội sẽ mãi là cái tội - không bao giờ sạch được!
  3. trunghieu23

    trunghieu23 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    9.818
    Đã được thích:
    1.031
  4. ModBoxHp

    ModBoxHp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    90
    Can you speak Vietnamese?
    Câu chuyện công chúa và hoàng tử qua lời kể của học trò.
    Giáo viên dạy Anh văn nói với một giáo viên khác:
    - Tôi không thể chịu nổi sao lại có đứa học trò như thế này. Chuyện là tôi có ra một bài làm kể một câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh, rồi nó kể câu chuyện về hoàng tử và công chúa.
    Giáo viên kia thắc mắc:
    - Vậy có gì không ổn?
    Giáo viên Anh văn đáp:
    - Không ổn là bài làm nó như thế này: Hoàng tử và công chúa gặp nhau tại lâu đài. Hoàng tử hỏi: "Can you speak Vietnamese?". Công chúa trả lời: "Sure". Thế là sau đó nó toàn viết bằng tiếng Việt hết.
    Theo vnexpress.net
  5. ModBoxHp

    ModBoxHp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    90
    Có 1 anh đi xa vào toàn nhà cao tầng ...
    Đến cổng người bảo vệ toàn nhà nhắn anh ta đi đến bãi đỗ xe đằng kia gửi xe.
    Anh ta đánh xe đến bãi, thì ngay cổng bải gặp bác trông xe, bác ấy nói :
    " Anh kia tắt máy dắt xe vào"
    Anh lái xe tắt máy và đứng im tại chỗ. Nghĩ ?
    Các bạn thấy cảnh tưởng này chưa?
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Sau buổi thi Môn Tốt nghiệp Môn Toán
    Học trò 1 và học trò 2 chạy nhanh về phía cậu bạn học trò 3 - người được mệnh danh là siêu sao môn toán.
    2 người đồng thanh hỏi : " bài số 3 kết quả của bạn ra bao nhiêu ? "
    Học trò 3 : " đáp án cuối cùng là 8."
    Học trò 1 : " ồ ...may quá , tớ ra 7. Suýt chết ...được áp mạn rồi"
    Học trò 2 : " vậy hả ? sướng quá ...tớ thì ra 9 cũng áp mạn. Khỏi phải lo rồi."
    Bổng đâu gần đó học trò 4 đứng từ khi nào lẩm bẩm : " trời ạ mình lại có đáp án là 14 mới cay. Thôi cầu trời khấn phật cho trúng cái đuôi. "

Chia sẻ trang này