1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN VUI, CHUYỆN CƯỜI

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi traihbhp, 18/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    truyện có tên "đừng tin con gái"
    Ngày xửa ngày xưa! có hai bố con ông thợ săn nghèo sống trong một căn nhà nhỏ trong rừng. lúc chăn chối ông bố nói với con trai rằng "con hãy nhớ rằng đừng bao giờ tin vào con gái". Ông bố mất không được bao lâu thì chàng trai lấy vợ để kiểm nghiệm tại sao bố mình lại nói như thế. Một hôm anh đi vào rừng đi săn và anh bắt chết một ..... Anh chạy về hớt hơ hớt hải anh gọi vợ vào trong nhà và đóng cửa lại anh nói với vợ là anh vừa bắn nhầm chết một người và anh chôn rưới gốc cây xồi anh bảo này "chuyện này chỉ có một minh em biết thôi nhé". .......................Hôm sau cô gái tất tưởi chạy về nhà bố mẹ mình và kể mọi chuyện cho mẹ nghe và cô nói "chỉ một mình mẹ biết thôi nhé". ..........................................rồi mẹ cô lại kể lại cho bố cô nghe bà bảo "chỉ mình ông biết thôi nhé!"................................... sau 2 ngày chuyện này đồn đến tai quan phủ cùng với câu "chỉ một mình quan biết thôi nhé".....................................................Quan sai quân lính đến nhà chàng trai bắt chàng trai vì tội giết người , chàng trai bảo bàng chứng nào các ông bảo tôi giết người .................. quân lính kéo anh đến gốc cây xồi mà hôm qua anh mới chôn ...... quân lính đào lên thì thấy xác của một con hương...............cuối cùng họ cũng thả chàng trai và lúc này chàng trai mới hiểu thấu được câu dặn dò của bố
  2. traihbhp

    traihbhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai này nhất định không phải là Trai mà chỉ có nhu cầu tìm bạn để nói chuyện tán gẫu cho khỏi buồn (không cần bạn khác giới). Tại sao lại vậy? Bởi vì có cầm tay bạn gái mà không dám cầm, mặc dù đã mến và đi chơi với nhau lâu rồi. Còn chuyện hành động khác thì còn phải .......không thì người ta lại bảo là sàm sỡ, là không tôn trọng họ thì chít. Nếu người bạn gái bảo tớ hành động là tớ dám hành động ngay.
  3. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0

    Đi bộ vậy
    mọi người ạ đôi khi đi bộ vẫn tốt hơn đi xe nhỉ?
    nhiều khi chết cũng không yên khi có những đứa con có hiếu!!!khakha!!!
    Ông bố đang hấp hối trên giường, cả nhà xúm quanh. Bà vợ bàn với các con:
    Ta nên thuê làm đám tang thật trọng thể, loại đặc biệt các con nhé!
    Không cần đâu mẹ ạ!
    cậu Cả nói - loại nhất cũng là lãng phí rồi.
    Hôm nọ con xem đám tang đầu phố
    cậu Hai thỏ thẻ - cũng hoành tráng lắm.
    Cậu Út bảo:
    Con thấy loại ba cũng không xoàng tí nào.
    Ông bố gắng lấy hơi kêu lên:
    Thôi, khỏi bàn! Để hôm đó tôi đi bộ ra nghĩa địa cũng được!

  4. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    một đoạn đối thoại
    - mày chúc mừng nhiều người thế mà sao không gọi điện chúc mừng chị
    - thích chúc thì chúc .........sau đó chàng trai bấm điện thoại
    _ alô
    _ Hà béo hả ...chúc chị ngày phụ nữ việt nam ...sớm trở thành phụ nữ
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Cũng hóng hớt chuyện cười cho vui.
    9 bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình
    9. Mỗi tuần hai lần chúng tôi tới một nhà hàng xinh xắn, thưởng thức rượu ngon, đồ ăn hảo hạng với đám bạn bè. Tôi đi vào thứ sáu, còn vợ tôi, thứ ba.
    8. Chúng tôi ngủ riêng giường. Giường vợ tôi ở Hà Nội còn của tôi ở thành phố Hồ Chí Minh.
    7. Đi đâu tôi cũng mang vợ theo. Chỉ có điều cô ấy phải tự tìm đường về.
    6. Tôi hỏi vợ định đi đâu nhân kỷ niệm ngày cưới. Vợ tôi muốn ghé thăm chỗ nào cô ấy lâu lâu chưa tới. "Nhà bếp nhé!", tôi đề nghị.
    5. Tôi thường nắm tay vợ khi đi dạo. Hễ bỏ tay ra là cô ấy ghé vào cửa hàng mua sắm ngay.
    4. Vợ tôi có máy sinh tố chạy điện, bếp điện và lò nướng điện. Cô ấy than phiền: "Nhiều đồ quá, chẳng có chỗ nào mà ngồi cả". Tôi bèn mua cho cô ấy một chiếc ghế điện.
    3. Vợ tôi đang ăn kiêng. Thực đơn chỉ gồm có dừa và chuối. Cô ấy chưa giảm cân tẹo nào cả nhưng đã biết trèo cây.
    2. Vợ tôi đuổi theo xe chở rác, gọi to: "Tôi đổ rác bây giờ có muộn quá không?". Người đẩy xe đáp: "Không! Nhảy vào đi!".
    cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng...
    1. Vợ tôi đi tắm bùn và trông thật tuyệt vời trong 2 ngày. Thế nhưng, sau đó, bùn rơi đi mất!
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    Về đến nhà say khướt, nhờ hơi men anh chồng nọ lấy hết can đảm đập tay xuống bàn cái ?~rầm?T, quát:
    ?oAi lả chủ trong cái nhà này hả ??
    Đáp lại, vợ giơ ngay cây chổi đang cầm trên tay lên phang cho anh ta một cái. Ông chồng vừa xoa xoa chỗ đau, vừa làu bàu:
    ?#$%#*?!Chỉ hỏi có một câu mà cũng không được??
  7. traihbhp

    traihbhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cười: ĐỊNH NGHĨA VỀ VỢ (đố nè)
    Có 3 người đàn ông đều đã có vợ cùng công tác ở cơ quan (một già, một trung trung tuổi và một trẻ) chơi rất thân với nhau. Hôm ấy họ rủ nhau đi uống bia, hứng lên họ liền bảo nhau là hãy định nghĩa về vợ của mình.
    Giơ tay biểu quyết xem ai định nghĩa trước, cuối cùng họ cũng thống nhất theo thứ tự: Nhiều tuổi định nghĩa trước, ít tuổi định nghĩa sau. Bắt đầu:
    Bác già: Vợ là gì? Vợ là một mặt hàng đồ cổ, mặt hàng đồ cổ này khác với tất cả các mặt hàng đồ cổ khác là càng để lâu thì càng mất giá - Đau đớn quá khi nghĩ về vợ!
    Anh trung trung tuổi: Vợ là gì? Vợ là một Ngân hàng, Ngân hàng này khá đặc biệt là khi gửi tiền vào thì dễ mà khi rút tiền ra thì khó - Hàng tháng gửi tiền lương vào mà khi xin tiền tiêu vặt mà khó quá!
    Chàng thanh niên trẻ (mới cưới vợ): Em xin định nghĩa về vợ cho các bác nghe nhé!
    Các bạn hãy thử đoán xem chàng thanh niên trẻ sẽ định nghĩa về vợ như thế nào?
  8. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết là Việt Nam, Lào là anh em. Nhưng một sự thật phũ phàng là : Cái gì tệ ở Việt Nam cũng gán cho cái mác Lào. Đôi dép mang gớm nhất, rẻ nhất là đôi dép Lào (10k 4 cái ). Bệnh thì có bệnh lang ben, hắc Lào. Cái thứ thuốc hút gớm nhất cũng là thuốc Lào. Cơn gió khắc nghiệt nhất cũng gọi là gió Lào. Và .... có một ông doanh nhân nọ người Lào sang Việt Nam làm việc cũng đã lâu. Trong một chuyến đi công tác Hà Lội, trên xe buýt, ông ta ngồi chung với 1 người Hải Phòng. Sau khi đến trạm dừng, người Hải Phòng kia phát hiện là đôi dép mình không cánh mà bay. Ông ta la lên: "thằng lào, thằng lào lấy ???!
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    khakha!!!
    Chồng đi làm về sớm hơn thường lệ, vừa nhìn thấy vợ đã kêu lên: "Em làm gì mà trần trụi giữa nhà khi mới 4 giờ chiều thế này?"

    Suỵt! Anh nói nhỏ được không, kẻo ông hàng xóm nghe thấy.
    Hàng xóm nào? Nhà gần nhất cũng cách chúng ta gần trăm mét!
    Nhưng ông ấy đang ngồi trong tủ quần áo nhà mình đó!

  10. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng
    Trong phòng hoà nhạc,một thính giả hỏi người bên cạnh:
    -Tôi không biết bản sonata này của nhà soạn nhạc Plongelstein.Hai chương đầu nghe buồn wa....
    -À dễ hiểu thôi mà.Khi ông ta sáng tác 2 chương đầu vợ ông ta vừa bỏ ông ta.
    -còn chương thứ 3 ,nghe phải nói là cực kỳ thê thảm
    -Vợ ông ta quay lại mà

Chia sẻ trang này