1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN VUI, CHUYỆN CƯỜI

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi traihbhp, 18/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 3daysgrace

    3daysgrace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Em chào bác Traihb, góp vui với bác nhé:
    Truyện này em nghe được một lần đi xe xuống Quảng Ninh từ một bác rất vui tính.
    ...Cũng là thể thao
    Một buổi sáng nọ Gà trống như mọi hôm nhảy đứng lên nóc chuồng cất cao tiếng gáy uy nghiêm nhưng nhìn xuống thì thấy bầy gà mái đã dậy từ bao giờ đang cặm cụi tỉa tót lông cánh. Gà trống sau 1 hồi làm dáng rồi quan sát thì gà trống ta thấy có một quả hàng được phết.
    - Ái chà, đùi thon dài miên man công với quả cánh rất nuột, ngon đấy - Gà trống vừa nghĩ xong đã nhảy phóc phát xuống gần vồ vập chạy tới để thực hiện ý đồ.
    Gà mái thấy gà trống chạy tới liền làm hàng...chạy đi, vừa chạy vừa nghĩ: "không biết chạy thế này có nhanh quá không nhỉ"
    Gà trống thì chạy được một lúc cảm thấy hơi đuối tự nhủ: "thôi thì được thì được mà không được thì cũng là ... thể thao"
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    có một chuyện này
    vào một ngày đẹp trời có một đôi vợ chồng trẻ đi ra ga Hà Nội đón mẹ của cô vợ khi vừa về đến nhà thì anh chồng dót nước cho mẹ vợ uống tiện thể hỏi luôn
    -mẹ à thế mẹ lên chơi vợ vợ chồng con được lâu không
    me vợ hớn hở đáp :
    -mẹ chơi đến khi nào vợ chồng con chán thì thôi
    anh con dể liền đáp luôn từ tốn:
    -tiếc thật mẹ ạ
    mẹ vợ bảo:
    - sao
    anh con dể đáp luôn:
    -mẹ chỉ ở được với bọn con hai tiếng nữa à
  3. traihbhp

    traihbhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Xin trả lời em Cười-Xinh nhé:
    Chàng trai trẻ (mới cưới vợ): Định nghĩa về vợ- Vợ là một cái Lò sưởi đặc biệt dùng suốt từ Hè sang Đông.
    Đúng là lò sưởi đặc biệt phải không các bạn? - đến ngày hè nóng lực mà cũng sưởi được kia mà.
  4. traihbhp

    traihbhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cười: ỐI TRỜI ƠI! CHUỘT!... (chuyện có thật nhé)
    Chuyện xảy ra tại Hải Phòng và cách đây đã vài năm.
    Một hôm vào buổi tối có một nữ giáo viên đến nhà đồng nghiệp của mình chơi (đồng nghiệp của nữ giáo viên là cả hai vợ chồng chủ nhà). Thấy bạn bước đến cửa nhà mình, cô chủ nhà tươi cười ra đón bạn, còn anh chồng thì vơ vội cái quần dài để mặc cho lịch sự (lúc trước anh mặc quần đùi ở nhà cho thoải mái và mát mẻ). Chợt có một con chuột chạy ngang qua nhà rồi chui vào gầm tủ, anh chồng vất vội quần dài xuống nền nhà và tìm cái chổi cán dài rồi chạy đến bên cái tủ, vừa chạy anh vừa hô: Phải đánh chết con chuột này mới được!
    Nói rồi anh cúi đầu xuống nhìn gầm tủ (mông chổng lên) rồi chọc cái cán chổi vào gầm tủ và khua. Thằng con trai đang ngồi học ở bàn học nằm ở góc nhà, nghe thấy bố hô đánh chuột nên cậu ta cầm vội cái thước kẻ chạy đến sau bố để cứu ứng cho bố và cậu cúi xuống nhìn vào gầm tủ.
    Cậu bé lách lách thước kẻ về phía sau quần của bố và kêu thét toáng lên: Mẹ ơi! Cô ơi! Chuột!...
    Nghe tiếng cậu bé thét lên như vậy, hai cô giáo (một chủ, một khách) chạy vội đến bên cậu bé rồi cúi xuống nhìn theo tay cầm thước đang lách của cậu bé; hai cô giáo mặt đỏ ửng lên rồi đồng thanh: Ối trời ơi! Chuột!...
    Anh chồng thấy động phía sau quần và thấy mọi người kêu chuột, anh vội quờ tay về phía sau liền bắt gặp cái thước kẻ của cậu con trai; lần theo đầu thước - chợt anh giật mình vì cái quần đùi của anh bị bục - chấn tĩnh lại vài giây anh cũng hét lên: Ối trời ơi! Chuột!
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    hihi..ko ngờ anh trai kể chuyện hài hay xế ...hihi
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Có mấy đứa bạn ,,,,lấy vợ rồi nó định nghĩa thế này có được ko các bác ..nó share cho em ..đây ...
    VỢ = WIFE trong đó bao gồm :
    W = Washing (giặt giũ)
    I = Ironing (Là, ủi)
    F = Food (Nấu ăn)
    E = Entertainment (Giải trí)
    CHỒNG = HUSBAND trong đó bao gồm :
    H = Housing (Xây nhà)
    U = Understanding (Biết điều)
    S = Sharing (Chia sẻ)
    B = Buying (Mua sắm)
    A = And (và)
    N = Never (Không bao giờ)
    D = Demanding (Đòi hỏi)
  7. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    7 bước đưa bạn gái lên giường
    Bước 1: Chọn một ngày nàng bận rộn với việc đi học và đi làm, buổi sáng trước khi nàng ra khỏi cửa bạn hãy gọi điện và dặn nàng tan học hoặc tan làm xong nhớ chờ bạn đến đón.
    Bước 2: Khoảnh khắc lúc nàng free đã đến, hãy mua 1 bó hoa tươi (bao nhiêu bông tùy thuộc vào cái ví tiền xông xênh của bạn hé hé). Hãy đợi nàng ở cổng trường hoặc cổng cơ quan nhé.
    Bước 3: Khi gặp nàng hãy dùng giọng nói dịu dàng nhất mà bạn có thể thể hiện để rủ rê: "Chúng mình đi chơi nhé em?"
    Bước 4: Đưa nàng đi chơi. Vứt cái xe máy của bạn đi và sánh đôi cùng nàng bách bộ. Mục đích: làm cho nàng mệt
    Bước 5: Bách bộ thế là đủ, hãy dẫn nàng đi ăn cơm. Chọn một nơi lãng mạn, dùng những lời đường mật cùng với hoa tươi và rượu ngon (cái trò này thì tớ ko phái nói nhiều chứ? )
    Bước 6: Đi chơi rồi, ăn no rồi, rượu cũng uống ngà ngà rồi, đừng có nóng ruột quá mà tính không đưa tiểu thư về nhà. Trên đường về chính là thời cơ tốt để bạn tiến hành mục đích của mình.
    Bước 7: Bạn và nàng đã đứng trước cổng nhà nàng. Chú ý nhé, thời khắc đến rồi. Hãy tiếp tục sử dụng giọng nói ngọt ngào, dịu dàng và quyến rũ nhất để mồi chài nàng: "Hôm nay đi chơi vui quá. Hay chúng mình đi chơi qua đêm đi em?"
    Lúc này nàng nhất định sẽ trả lời: "Thực sự bây giờ em rất mệt. Đi làm (đi học) cả ngày. Tối về lại phải đi bách bộ khắp nơi. Đã thế còn vừa ăn no. Em muốn đi ngủ. Hôm khác anh nhé!".
    Thế là xong ....
    Nàng đi ngủ rồi ....
    trên cái giường ấm áp của nàng...
    Tức là nàng đã lên giường.
    Còn bạn thì sao? Nói bạn đấy!
    Này! Ngẩn ngơ gì thế? Còn không mau đi về nhà đi?
    Đêm hôm đứng trước cổng nhà con gái ngoan người ta làm gì thế?
    ..bon chen tí...
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Có 1 đôi trai gái yêu nhau trong 1 thời gian dài, nhưng bị gia đình ngăn cấm.

    Cả 2 thề sống chết có nhau:
    - Ba mẹ ngăn cản, không thể chịu đựng được nữa, chúng ta hẹn 7 giờ tối tại cái giếng đầu làng, ai tới trước thì nhảy xuống trước, để lại đôi dép.
    Đến hẹn, chàng trai tới trước và nghĩ "mình còn trẻ dại gì", thế là chàng để lại đôi dép và nấp sau bụi cây gần đó. 5 phút sau, cô gái tới và nhìn đôi dép, nghĩ: "Mình còn trẻ...", rồi cầm đôi dép chạy đi. Chàng trai chịu không nổi, chạy theo la lên:
    - Trả lại tao đôi dép!

  9. traihbhp

    traihbhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN VỀ ANH CHÀNG SAY RƯỢU
    Buổi tối hè nóng lực có một anh chàng đã uống rất nhiều rượu, trên đường về nhà, anh ta bước tất tả khiến cho chân nam đá chân chiêu. Anh chàng có lẽ đã say rượu, anh ta cằn nhằn: "Trời đất ạ. Sao hôm nay lại nóng thế này? Nóng đến thế này thì ai mà chịu nổi được cơ chứ?"
    Nói rồi chàng ta cửi phắt cái quần ra khỏi người, vừa cửi quần ra khỏi người chàng hân hoan nói: "Đã quá! Ôi mát quá!"
    Từ lúc cởi được quần ra khỏi người nên chàng mát mẻ hơn và bước nhanh dần lên, đến lúc chàng bước nhanh và vung tay từ đằng trước ra đằng sau rồi cứ thế bước. Do tay cầm quần và bị vung mạnh nên quần vướng quấn vào chân làm cho chàng suýt ngã. Chàng say cúi xuống phía dưới, chợt chàng nhìn thấy tay mình cầm cái quần chàng giơ lên cao rồi thét lên: "Mẹ cha cái thằng nào say rượu nhé! Say đến mức đánh rơi mất quần. Thế là ông vớ được quần của mày nhé. Thế là ông có hai quần." - Nói rồi chàng say vắt quần lên vai: "Thế là ông có hai quần, cái thì mặc cái vắt lên vai".
    Rồi chàng lại tiếp tục bước, vừa bước theo nhịp lại vừa hát theo nhịp: "Cái thì mặc, cái vắt lên vai" - Và chàng đã quên mất là mình đang nhồng nhộng bước với chiếc quần duy nhất của mình đã được vắt lên vai.
  10. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Ông chồng hấp hối thều thào nói với vợ: - Anh nhận thấy mỗi khi anh khốn khổ đều có em bên cạnh. Khi anh bị người ta hiếp đáp, xua đuổi, cũng có mặt em. Khi anh thất nghiệp cũng có mặt em. Khi anh phá sản, đói rách cũng có mặt em. Khi anh bệnh hoạn, ốm đau cũng luôn có em bên cạnh. Em biết anh vừa nghiệm ra được điều gì không? - Ðiều gì vậy anh? - Cô vợ hỏi với vẻ tự hào. - Em là người luôn mang đến vận xui cho anh!

Chia sẻ trang này