1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN VUI, CHUYỆN CƯỜI

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi traihbhp, 18/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Kéo ra làm sao được
    Một cô gái bị lỡ độ đường trên một quãng đường vắng lúc trời đã sắp tối. Đang lo lắng không biết làm thế nào đề về thành phố kịp trước khi trời tối, bỗng có một chiếc xe tải chạy đến. Cô gái mừng rỡ vẫy xe xin đi nhờ. Xe đỗ. Anh chàng lái xe vốn là một tay háo sắc, nhân thấy cô gái đang ở thế bí mới đồng ý cho đi nhờ xe với điều kiện cô phải cởi bỏ tất cả quần áo.
    Sau khi suy nghĩ, cô gái đành đồng ý vì nếu ở lại ngoài đường một mình có khi còn nguy hiểm hơn! Đi được một đoạn, do không tập trung lái xe, anh chàng lái xe đâm sầm vào một gốc cây, cô gái bị hất ra ngoài, còn anh lái bị mắc kẹt trong xe, chỉ thò được cái chân ra ngoài. Lái xe bảo cô gái:
    - Cô mau đi tìm người tới kéo giúp tôi ra mau.
    Cô gái đáp:
    - Nhưng tôi đang thế này làm sao đi được? Tại lúc nãy anh lại bắt tôi bỏ hết quần áo đấy.
    Lái xe bảo:
    - Thôi còn oán trách gì nữa. Thì cô lấy chiếc giày của tôi mà che tạm vậy.
    Cô gái nghe lời, tháo chiếc giày ở chân anh lái xe che vào chỗ cần che rồi chạy đi tìm người tới giúp. Chạy được một đoạn dài, cô gặp một anh cảnh sát giao thông. Vừa thở hổn hển, cô vừa nói:
    - Anh cảnh sát.... nhờ anh...kéo giúp.... anh lái xe ra với...
    Anh cảnh sát nhìn vào chiếc giày cô đang giữ, tròn mắt ngạc nhiên:
    - Sâu thế này thì kéo ra làm sao được nữa?
  2. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Kéo ra làm sao được
    Một cô gái bị lỡ độ đường trên một quãng đường vắng lúc trời đã sắp tối. Đang lo lắng không biết làm thế nào đề về thành phố kịp trước khi trời tối, bỗng có một chiếc xe tải chạy đến. Cô gái mừng rỡ vẫy xe xin đi nhờ. Xe đỗ. Anh chàng lái xe vốn là một tay háo sắc, nhân thấy cô gái đang ở thế bí mới đồng ý cho đi nhờ xe với điều kiện cô phải cởi bỏ tất cả quần áo.
    Sau khi suy nghĩ, cô gái đành đồng ý vì nếu ở lại ngoài đường một mình có khi còn nguy hiểm hơn! Đi được một đoạn, do không tập trung lái xe, anh chàng lái xe đâm sầm vào một gốc cây, cô gái bị hất ra ngoài, còn anh lái bị mắc kẹt trong xe, chỉ thò được cái chân ra ngoài. Lái xe bảo cô gái:
    - Cô mau đi tìm người tới kéo giúp tôi ra mau.
    Cô gái đáp:
    - Nhưng tôi đang thế này làm sao đi được? Tại lúc nãy anh lại bắt tôi bỏ hết quần áo đấy.
    Lái xe bảo:
    - Thôi còn oán trách gì nữa. Thì cô lấy chiếc giày của tôi mà che tạm vậy.
    Cô gái nghe lời, tháo chiếc giày ở chân anh lái xe che vào chỗ cần che rồi chạy đi tìm người tới giúp. Chạy được một đoạn dài, cô gặp một anh cảnh sát giao thông. Vừa thở hổn hển, cô vừa nói:
    - Anh cảnh sát.... nhờ anh...kéo giúp.... anh lái xe ra với...
    Anh cảnh sát nhìn vào chiếc giày cô đang giữ, tròn mắt ngạc nhiên:
    - Sâu thế này thì kéo ra làm sao được nữa?
  3. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi hoa....!
    Trong một cuộc thi hoa đẹp giữa các nước với nhau. Đây là cuộc thi so tài những loài hoa tượng trưng cho dân tộc mình và thể hiện cái đẹp của nước mình. Nên nước nào cũng muốn mang đến loài hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất đến cuộc thi.
    Nhưng ở đây có một điều luật là : Các nước ngắm hoa của nước kia được quyền chê ( nếu thấy hoa xấu ) và được quyền ngồi lên bông hoa đó !
    Trung Quốc với loài hoa Mẫu đơn, mẹ của muôn loài hoa......các nước đều thán phục và khen đẹp ( một phần vì xã giao, và một phần vì.....k muốn loài hoa của nước mình bị....ngồi lên ). Việt Nam lúc bấy giờ liền ....ngồi lên loài hoa đó mà k cần nói j cả
    Hà Lan loài hoa tuluyp đầy rực rỡ với nhiều màu sắc.....
    Pháp với nhưng bông hồng to đẹp
    ....
    Tất cả đều bị Việt Nam ngồi lên....
    Nước nào cũng ức và căm lắm liền kêu Việt Nam giới thiệu loài hoa đó ra , dù có đẹp hay k thì họ vẫn quyết tâm ngồi lên để rửa hận
    Lúc bấy giờ Nước ta mới đủng đỉnh mang loài hoa tượng trưng cho nước mình ra ..... Khi giở ra tất cả các nước đều ngỡ ngàng.....Hoa xương rồng . ( Ngồi lên đii .... )
    (st )
  4. tihon282

    tihon282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với chuyện của bác. Hay thật đấy. Bác nhớ sưu tầm nhiều vào cho chúng em thư giãn tí nhé ! :D
  5. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Thế sao máy lại
    - Cậu có thích phụ nữ có đầy ngấn mỡ ở bụng ko?
    - Èo, kinh!! ko!!
    - Thế cậu có thích phụ nữ mà ngực dài đến đầu gối ko??
    - Ko luôn!!
    - Thế phụ nữ với quần lót nhầu nhĩ?
    - KO BAO GIỜ!!!!!!!!!!
    - THẾ SAO MÀY LẠI NGỦ VỚI VỢ TAO KHI TAO ĐI LÀM??
  6. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hiệu nghiệm
    Ông già đến 1 hiệu thuốc và than phiền với anh bán thuốc :
    -Anh xem đấy,vào tuổi của tôi,chẳng thứ gì còn dễ dàng như trước nữa.Anh xem liệu có loại thuốc nào khiến tôi trở lại tốt như xưa nữa ko?
    Anh chàng bán thuốc nghĩ chắc ông cụ tội nghiệp đang nói về bệnh táo bón.Anh ta bèn lấy cho ông cụ 2 vỉ thuốc tháo,và bảo ông già:
    -Đây,ông hãy mang về uống,nó sẽ giúp ông trở lại như cũ.
    Ông già về khoe với bà:
    -Bà xem đây,tôi đã có loại thuốc giúp chúng ta trở lại như xưa.Ông với bà mỗi người 1 vỉ rồi cả 2 cùng nhảy lên giuờng âu yếm nhau.
    Chưa được 5 phút,bà già đã nhảy bật dậy chạy vào toilet.Một lúc sau bà chạy ra khoe với chồng:
    -Đúng là hiệu nghiệm thât ông ạ.Tôi đã chạy vào toilet nhanh như 1 đứa trẻ lên 8.
    Ông già:
    -Còn hơn cả hiệu nghiệm ấy chứ.Tôi đã ị ra giưòng như 1 đứa trẻ lên 2
  7. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Thiêng thật
    Một cặp vợ chồng nọ đi du lịch và được giới thiệu tới một cái giếng mà dân làng cho rằng rất linh thiêng. Người chồng liền ghé người sát giếng, anh ta thì thầm cầu nguyện và thảy một đồng xu xuống dưới.
    Thấy vậy, cô vợ cũng lầm rầm cầu nguyện, nhưng vì nghiêng người quá sát, nên cô ta mất thăng bằng và ngã xuống cái giếng chết đuối. Người chồng sau một lúc sửng sốt không nói nên lời, sau đó anh ta mỉm cười và nói:
    - Ồ đúng là thiêng thật !!!
  8. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Vào một ngày đẹp trời, chàng rủ nàng đi dạo trên chiếc xe đạp của mình. Trăng thanh, gió mát, và phong cảnh lãnh mạn, nàng ngồi e ấp sau lưng chàng. Đến đoạn xuống dốc, xe lăn bánh rất nhanh. Phía trước có một quán kem hấp dẫn, bỗng dưng chàng phanh xe kêu ?okét? dừng lại ngay trước cửa quán kem. Quay lại chàng hỏi nàng âu yếm: ?oĂn không?? Nàng e lệ nhẹ nhàng đáp lại: ?o Dạ, có?. Nói xong,chàng phóng xe tiếp và nói: ?oAnh mới thay phanh xe đấy!?
  9. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Vào một ngày đẹp trời, chàng rủ nàng đi dạo trên chiếc xe đạp của mình. Trăng thanh, gió mát, và phong cảnh lãnh mạn, nàng ngồi e ấp sau lưng chàng. Đến đoạn xuống dốc, xe lăn bánh rất nhanh. Phía trước có một quán kem hấp dẫn, bỗng dưng chàng phanh xe kêu ?okét? dừng lại ngay trước cửa quán kem. Quay lại chàng hỏi nàng âu yếm: ?oĂn không?? Nàng e lệ nhẹ nhàng đáp lại: ?o Dạ, có?. Nói xong,chàng phóng xe tiếp và nói: ?oAnh mới thay phanh xe đấy!?
  10. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ban giám khảo ra đề như sau: ?oGiả sử bạn đang ngồi trong nhà hàng với cô bạn gái mới quen, bỗng dưng bạn muốn đi toilet. Vậy bạn sẽ nói với cô ấy thế nào?? Đây là câu hỏi trong cuộc thi ?oNgười đàn ông thẳng thắn và lịch sự nhất? tại miền Nam nước Pháp, đất nước mà đàn ông vốn nổi tiếng về chủ đề này. Và giải nhất đã được trao cho một thí sinh có câu trả lời ứng xử như sau: - Xin lỗi cô, tôi phải ra ngoài giúp ?ongười bạn nhỏ? của tôi một chút. ?oNgười bạn? đó tôi hi vọng sẽ được giới thiệu với cô trong một dịp gần đây!

Chia sẻ trang này