1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vui Em ko giữ, cho nỗi buồn đừng qua đây :D

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huongvichocolate, 07/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vào đây kê dép, hút thuốc, ăn bánh, uống nước, kể chuyện vui nhé.

    Hôm qua tớ đọc cuốn Siêu kinh tế học hài hước, có một nhận định của tác giả đưa ra làm tớ thấy rất thú vị đại khái là, ngành mại dâm ( cụ tỉ là các cô gái hành nghề mại dâm) đang bị cạnh tranh một cách rất khốc liệt... trong một tương lai ko xa ngành này sẽ đi vào khủng hoảng.
    Vấn đề gây thắc mắc ở đây là, đối tượng nào có thể cạnh tranh được với các cô gái chân dài đó. Không ai khác chính là những cô gái ( sinh vien, gai vp, gái quê, gái thành thị blab blab --ko làm trong ngành kinh doanh xác thịt) ngày càng thích quan hệ với đàn ông mà ko cần đến tiền... [r2)]
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thế mới nói mình chỉ yêu gái hư, không màng gái ngoan mà ;))
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Nếu như có những người đàn ông không thích quan hệ với phụ nữ thì vẫn có nhiều phụ nữ không màng quan hệ với đàn ông. Còn khi yêu nhau ai dám chắc chuyện gì sẽ hoặc không xảy ra? Vấn đề là chuyện chăn gối là vấn đề muôn thưở, mà hành vi kinh doanh thân xác lại là hành vi bị nghiêm cấm ở Việt Nam.
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Ấy, mình lại nghĩ bạn chủ topic không đề cập tới chuyện hợp pháp hay không, mà đang nói tới vấn đề nhu cầu của các bà các chị bây giờ. Tình văn phòng cũng không còn là chuyện lạ mà, cũng có thể bây giờ làm việc nhiều áp lực quá, nhiều ng cô đơn quá mà tình yêu tinh thần thì chưa tới, thôi thì cứ giải quyết tình yêu thể xác trước vậy :) (Không nói là tất cả nhé). Còn đàn ông mà không thích quan hệ với phụ nữ thì ... chắc không phải mình rồi :D
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Vấn đề là ngành kinh doanh thân xác không đáng để cạnh tranh vì nó không chính đáng, không lành mạnh. Còn chuyện các chị em hưởng thụ cuộc sống với người yêu thì đó là chuyện tốt đời đẹp đạo thôi. Ai nói vì stress mà làm chuyện ấy? Riêng tôi thì cảm thấy tình yêu thật là đẹp :P À nè khi tới giờ đi ngủ thì tôi không reply các bạn được thông cảm nhé đừng vì thế mà lén lút đả kích cá nhân, Chết Mất Xác đấy.
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Cô nàng này hay thích doạ Chết Mất Xác nhỉ, mất xác thì còn hồn, về làm ma ám cũng vui mà :D. Tình yêu thì tất nhiên là đẹp rồi, tôi cũng tin vậy, có điều tôi nghĩ chuyện đang được đề cập tới ở đây là ******** mà không nhất thiết phải có tình yêu, và sự "cạnh tranh" này là hoàn toàn vô tình, đâu có cố ý ;)
  7. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Đúng, một điều hiển nhiên ai cũng nghĩ tới đó là nganh mại dâm thì ai có thể cạnh tranh và ko đáng để cạnh tranh, nhưng ở đây có một thực tế đau lòng là nó đang bị cạnh tranh một cách ko bình thường.... cái đó là tất yếu của cuộc sống, của sự phát triển hay sự suy đồi của lối sống, của văn hóa... tùy mỗi cách nhìn thôi đúng ko, tớ thì thấy đó là một cái nhìn hóm hỉnh, thông minh nhưng ko kém phần trần trụi của tác giả cuốn sách Siêu kinh tế học hài hước. Hoàn toàn ko có ý kiến chủ quan của tớ.
    Nào... còn chuyện gì nữa ko, mời các bác xơi trầu, hút thuốc,,,uống nc buôn chuyện>:D:D<
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Là sao không hiểu?
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    haizz, hai chữ t.ì.n.h d.ụ.c mà cũng bị biến thành * hả. Cuối cùng thì cũng có người vào góp ý, cứ tưởng phải solo với cô nàng sarah này mãi chứ ;)
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Sao có thể gọi là "cạnh tranh" được nhỉ? Nó là một Ngành Nghề à? Đó là sự phi đạo đức của cái gọi là tình yêu và nghệ thuật.

Chia sẻ trang này