1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vui giới tính

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SilverWings, 18/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Chào anh nhấp nháy,
    Chẳng biết anh khoẻ , anh khéo đến thế nào, nhưng cái máy giặt nó không chịu " turn on ", nó cúp điện rồi thì anh đành phải giặt tay thôi.

    Tình cảm có vấn đề sao, vào http://www.ttvnol.com/forum/f_201 xem thế nào đã.
    Nói nhỏ nha, vào trong này http://www.ttvnol.com/forum/f_430/?0.9175867 tha hồ nhiều chuyện.
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Anh chồng là bộ đội hành quân ngang qua nhà, tranh thủ tạt về thăm vợ.
    - Nhanh nhanh! Tôi đang trên đường hành quân.
    Sau một hồi hì hục, vợ hỏi
    - Chiến đấu vất vả mà vẫn tăng cân à?
    - Bỏ bu! Quên chưa tháo cái ba lô.
    Trong bệnh viện Nhi có một việc kì lạ xảy ra, đứa bé mới sinh cứ cười ngặt nghẽo, hay tay ôm chặt một vật gì đó. Sau một hồi cố gắng, bác sĩ đã lấy được vật đó ra khỏi tay thằng nhóc "Một viên thuốc tránh thai"
    One sweet kiss on your clay cold lips
  3. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Có một đứa bé mới sinh ra đã nói được nên mọi người gọi nó là Thần Đồng.
    Ở trong nhà hộ sinh, khi nó vừa được sinh ra, đứa bé nhìn quay quắt, thấy một ông mặc áo trắng, nó hỏi : - Ông là bác sĩ à?
    Ông áo trắng trả lời : - Đúng, ta là bác sĩ.
    Đứa bé nói : - Cảm ơn ông trong thời gian mẹ tôi đau đẻ ông đã hết mình để mẹ con tôi được an toàn.
    Nhìn tiếp xung quanh, chỉ vào người phụ nữ, nó hỏi tiếp : - Bà là mẹ ?
    - Ừ, mẹ là mẹ của con .
    - Cám ơn mẹ đã cưu mang con trong suốt 9 tháng 10 ngày.
    Quay sang người đàn ông bên canh, đứa bé hỏi : - Ông là bố của tôi ?
    Người đàn ông gật đầu.
    Đứa bé vậy người đàn ông lại gần, lấy ngón tay chọc chọc lên trán ông ta và hỏi : - Tôi làm thế này ông có đau không ???
    -----------------------------------
    Chẳng hiểu sinh ra và chết đi khác nhau ở cái gì nhỉ?
  4. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Có một chú thương binh gọi điện đến Lầu Xanh, yêu cầu cho một cô đến nhà.
    Đây là cuộc đối thoại giữa chú thương bình và và chủ lầu chứa:
    - Anh cần cô cao hay thấp ?
    - Cao hay thấp không quan trọng, tôi bị cụt cả 2 chân rồi .
    - Anh cần cô béo hay gầy?
    - Béo hay gầy cũng không quan trọng, tôi bị cụt cả 2 tay rồi.
    - Thế.... thế ... tôi hỏi khí không phải , thế anh còn ... cái ấy không?
    - Miẹ kiếp ... hỏi ngu thế. Không còn cái ấy thì quay số điện thoại bằng cái đ' gì hả?
    -----
    Hẹn gặp lại !!!
    -----------------------------------
    Chẳng hiểu sinh ra và chết đi khác nhau ở cái gì nhỉ?
  5. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Bà mẹ trẻ và đứa con gái đi trên bãi biển gặp 1 người đàn ông nằm tắm nắng. Đứa bé chỉ vào cái ấy của anh ta và hỏi mẹ: Mẹ ơi đấy là cái gì vậy?
    Người mẹ ngượng ngùng nói: Đấy là cái kèn con ạ!
    Đứa bé chạy đi chơi 1lúc sau quay lại bảo với mẹ nó: Mẹ ơi đấy không phải là cái kèn đâu vì con thổi mà không thấy nó kêu(!)
    I'm not an actor I'm not a star...
  6. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Anh chồng đi công tác từ nước ngoài về. Vợ săn đón làm cơm trưa cho chồng. Khi ngồi ăn anh chồng nói:
    - Ở nước ngoài ấy à, trong tiệm ăn đĩa đồ ăn nào cũng viền vàng cả. Nhỏ nhặt thế thôi nhưng thật dễ chịụ
    Ăn xong đi rửa tay chồng lại bảo:
    - Ở bên họ chiếc khăn mặt nào cũng thêu một phụ nữ khỏa thân. Nhỏ nhặt thế thôi nhưng thật dễ chịụ
    Người vợ cũng nói thủng thẳng:
    - Còn ở nhà cái ông hàng xóm, chỉ dài hơn 3cm. Nhỏ nhặt thế thôi mà cũng thật dễ chịu.
    I'm not an actor I'm not a star...
  7. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Ở một lớp 3 của một trường tiểu học nọ, trong giờ học văn, một cậu bé đưa cho cô bạn bên cạnh mình mẩu giấy nhỏ, trong đó viết hai dòng chữ nghệch ngoạc:
    "Sau giờ học, chúng ta sẽ ra công viên và ngồi trên ghế đá chơi. Ở đó chúng ta sẽ hôn nhau nhé!"
    Cô bạn gái đọc lướt qua, hiểu ý, nhìn cậu bé bằng con mắt khinh mạn và im lặng. Một lát sau, từ phía cô bạn gái được đẩy sang trước mặt cậu bé mẩu giấy nhỏ có dòng chữ nắn nót, thẳng hàng:
    "Nếu chỉ như vậy thì mày xuống lớp một mà học!"
    I'm not an actor I'm not a star...
  8. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Ở một đơn vị bộ đội nọ, người ta làm thơ để ca ngợi thành tích của đại uý Nguyễn Văn Dương trong hội thao toàn quân:
    Hoan hô đồng chí Nguyễn Văn
    Dương v-ật khoẻ nhất hội quân kì này.​
    Chậc... chữ DV mà cũng bị kiểm duyệt...
    I'm not an actor I'm not a star...
    Được Fernando sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 19/05/2003
  9. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Một nhà thờ nọ. Có một thầy tu đang thay quần áo thì bất chợt một bà xơ mở cử phòng đi vào mà quên gõ cửa. Bà xơ hốt hoảng hỏi:
    - Ôi.......cái gì thế này ?
    Thầy tu luống cuống trả lời:
    - Con quỷ đó. Con quỷ đó...đừng nhìn !
    Ngày hôm sau khi bà xơ đang thay quần áo thì thầy tu cũng bất chợt đẩy cửa vào và hỏi :
    - Ơ.., cái gì thế này ?
    Bà xơ hoảng hốt :
    - Địa ngục đó...địa ngục đó ...đừng nhìn !
    Thầy tu mỉm cười :
    - Thế thì ta bắt con quỷ bỏ vào địa ngục ....nhốt nó lại đi nào .

    Tình cảm có vấn đề sao, vào http://www.ttvnol.com/forum/f_201 xem thế nào đã.
    Nói nhỏ nha, vào trong này http://www.ttvnol.com/forum/f_430/?0.9175867 tha hồ nhiều chuyện.
  10. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Trước khi tuyên án , toà hỏi bị cáo:
    - Bị cáo có muốn nói gì nữa không
    - Dạ thưa, bị cáo thấy mình như cô dâu trước đêm động phòng , biết là chuyện gì sẽ xảy ra rồi, chỉ chưa biết chính xác là nó sẽ kéo dài trong bao lâu mà thôi.

Chia sẻ trang này