1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vui giới tính

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SilverWings, 18/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ba thằng nhóc đi về nông thôn chơi. Thấy hai anh chị nông dân đang chiến đấu trong đống rơm.
    Thằng 6 tuổi nói "Ơ! Hai người lớn đang vật nhau kìa"
    Thằng 9 tuổi đính chính "Họ đang làm ... đấy"
    "Nhưng còn kém lắm" Thằng 12 tuổi nhận xét

    One sweet kiss on your clay cold lips
    Nếu bạn thích bài viết của tôi, hãy nhớ đến cơ chế vote 5 * của TTVN
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 24/05/2003
  2. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ui ui ui chủ đề mình tạo ra được dính lên trên rồi.....hí hí.... vui quá, kể tiếp chuyện nữa:
    Vô va dẫn Masa vào gặp bà ngoại vôva:
    - Bà ơi, có phải con cò mang em bé đến cho các bà mẹ không ạ ?
    Bà vô va đáp:
    - Đúng thế
    Vô va quay sang masa:
    - Đấy, mày tin chưa. Mày không có em bé được đâu. Tiếp nhé


    Người cầm 4-6 đi trong Thảo Luận, diệt trừ những tên camping.
  3. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Manalista đi tắm biển về ,thấy cười ngặt ngà ngặt ngẽo , SilverWing hỏi thăm tí chút , thì ra là thế này :
    Cu cậu vẫy vùng trong nước chán chê xong mò lên bờ tìm chỗ......... tìm chỗ ...........tắm nước ngọt . Phù ........Cuối cùng cũng tìm thấy nhưng hổng có thấy đề MAN - WOMAN gì hết ....chẳng lẽ nào ..??? Suy nghĩ miên man khoảng ....15 phút ,Manalista wiết định đi vào đại 1 buồng .Thật bất hạnh thay đang có ngoctuannhâpnháy đang tắm ở trong ( cũng chẳng có mặc gì luôn .... nghe cu cậu kể lại như vậy )
    Ngoctuannhâpnháy đưa 2 tay che..che ngưc và ré lên như heo con bị chọc tiết :
    --Sao ông dzô dziên dzậY ,hổng biết đây là chỗ đàn bà con gái xao ???
    Manalista run lẩy bẩy : tui hổng biết ,tui hổng biết thật mà Thế.....thế ....chỗ của tui ở mô ???
    Tay cô nàng đang che ngực ,mà lại đang khoả thân nên đành nhấc chân rất...... rất ........vả rất cao lên và hét :
    --Đằng kia kìa ..............(dzễ xợ hôn ?)
    Hổng biết sau cái giơ chân kia cu cậu Manalista có thấy gì không mà cười đã lắm Cười thêm nửa ngày luôn !!!

    Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
    Ăn xong rửa bát là điều tất nhiên
  4. CompagPresario

    CompagPresario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Sau mấy năm làm ăn vất vả,thăng bé làm mình làm mẩy đòi tăng lương với 10 lý do chính đáng sau :
    -Tôi phải làm viêc lao động
    -Tôi phải làm viêc ở đô sâu
    -Tôi phải làm viêc ở chỗ nhiệt đô cao
    -Tôi phải làm viêc trong môi trường ẩm ướt
    -Tôi phải làm viêc bằng lhúc đầu đi trước
    -Tôi phải làm viêc ở nhưng nơi ngột ngạt không thoáng khí
    -Tôi không đươc nghỉ cuối tuần và ngày lễ
    -Tôi không được trả tiền overtime nhung khi làm phụ trội
    -Nơi tôi làm việc có nhiêu nguy cơ lây bệnh nguy hiểm
    -Đôi khi phải làm viêc dưới ảnh hưởng của chất kích thích
    Sau khi xet đơn,"ban giám đôc" không chấp nhận tăng lương cho thằng nhỏ vơi những lý do sau dây:
    -Đương sự không bao giờ làm đủ 1 ca - 8 tiếng
    -Đương sự hay ngủ gục sau mỗi lần làm viêc chớp nhoáng
    -đương sự không làm viềc theo vị thế chỉ định mà đôi khi đi trật đường ray
    -đương sự không thích làm việc ở những nơi rộng rãi thênh thang mà hay chui vào những nơi chật hẹp
    -đương sư hay ngưng hoạt đông giữa chừng khi công việc chưa hoàn tất
    -Đương sư không tự giác làm việc ngay tư đầu mà cần phải có sư đốc thúc của chủ
    -đương sự luôn luôn rời nhiệm sở trong tinh trạng nhèm nhẹp ,ướt át
    -đương sự không tôn trọng nguyên tác phòng tai nạn,không thích mặc áo giáp,áo mưa hoặc đi giày
    -Đương sự không thích làm phụ trội,theo yêu cầu của chủ
    -đương sự không cương nghị,cần phải dùng chất xúc tác
    -đương sự hay sổ mũi bất tử,đôi khi sổ mũi ngay ngoài nhiệm sở (gọi là khóc ngoài quan ải)
    -đương sự thường hay tới và rời địa điểm công tác mang theo 2 túi đồ rât khả nghi

    Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
    Ăn xong rửa bát là điều tất nhiên
  5. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác CP quảng cáo box bên này hấp dẫn lắm, em xin ghé coi thử 1 chuyến cho mở mang thêm đầu óc.
    Hai thằng nhóc sau khi đọc xong cuốn "Giáo dục giới tính", một thằng quay sang bà nội nó là CP hỏi:
    - Bà ơi! Bà có đẻ được không ạ?
    Bà lão CP tức lắm vì chúng dám động chạm đến nỗi đau của mình:
    - Láo nào!!!!!!..............Không..................
    Thằng nhóc kia nghe vậy đắc thắng:
    - Mày thấy chưa? Tao đã bảo bà mày là con đực rồi mà!
    CP??????????????
    meo meo
  6. trangmtc

    trangmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Một cơ quan nọ được phân 3 chỉ tiêu đi học ở Ấn Độ. Khi phải điền vào mẫu FORM, mục ***, 3 quý ông viết như sau:
    - Three times a week
    - Sometimes
    - Not married
    meo meo
  7. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    hảo a, vote cho 5*
    All for one, one for all. Yêu ai cũng thế, yêu tôi đi, cám ơn. Kẻ chuyên săn lùng cái đẹp nhưng... rất may là cái đẹp chưa... săn lùng ta. Tự do muôn năm.
  8. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    Thích thú con chim cú. Vote cho 5*
    All for one, one for all. Yêu ai cũng thế, yêu tôi đi, cám ơn. Kẻ chuyên săn lùng cái đẹp nhưng... rất may là cái đẹp chưa... săn lùng ta. Tự do muôn năm.
  9. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hổm giờ bên TL có chuyện lộn xộn , lang thang qua đây thấy bà con có nhiều chuyện viết hay, nhân lúc cao hứng cũng ghi bậy vài chuyện gửi lên :

    Cao Su Lủng!
    Ba ơi , sao lại đặt tên Chị Hai là Trăng Rằm ? ba trả lời
    À, tại vì chị Hai con được tạo hình trong một đêm trăng rằm!
    Thế tại sao lại đặt tên Anh Ba là Bão Táp hả Má
    Chậc!, tại vì anh con được tạo hình trong một đêm trời giông bão
    Nhưng mà nè, Cao Su Lủng , hôm nay con tò mò quá đấy!

    HaiLúa

  10. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cất xe vô Gara!
    Nhà cu Tèo có xe Otô, Ba làm Tài xế, hàng ngày ba lái xe đi chở khách tối về cất vô Gara. Má ở nhà lo việc nội trợ!
    Một lần Ba về sớm , đưa tèo vô tắm , Tèo chỉ cái của Ba nó và hỏi ,
    Ba ơi , cái này kêu bằng cái chi
    À, đây là cái Ôtô, thói quen nghề nghiệp Ba nó trả lời
    Hôm sau Tèo tắm chung với Má , lặp lại câu hỏi, Má nó 1 thoáng lúng túng và nói
    À đấy là cái Gara ( ngày nào Má nói chẳng quét dọn Gara , nên theo thói quen buộc miệng)
    Tối đó Ba Má Tèo bắt đi ngủ sớm, Nửa đêm , nghe tiếng cục kịch đâu đó , nó nói trong mơ:
    Ba ơi , sao bữa nay Ba để Ôtô vô GaRa mà cứ để lòi 2 cái bánh ra ngoài!?

    HaiLúa

Chia sẻ trang này