1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vui giới tính

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi SilverWings, 18/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuhoa2th

    tuhoa2th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 chuyện nữa:
    Ba mẹ Volodia tự dưng nổi hứng x x x giữa ban ngày ban mặt, mà thằng bé thì cứ chạy vòng quanh, nghịch ngợm hết biết.
    Họ bèn bảo "Volodia ơi, con ra ban công chơi đi, coi gia đình nhà bạn Natasa đang làm gì?"
    Volodia chạy ra ban công và hét toáng lên"
    "Ba mẹ Natasa đang make love kìa"
    2 anh chị phụ huynh choáng " Sao con biết?"
    Thì con Natasa cũng bị bắt ra đứng ban công như con mà!!!
    Nguoi dan ong ru em den cho khong anh
    Nhung co noi nao em di ma anh khong den
    Anh buoc em bang soi day tu ton
    The la em hieu : Se don doc suot doi
    Ke da lay em di khoi em
    Gio lai mat vao tay nguoi khac
  2. CapricornPisces

    CapricornPisces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em thích thơ cơ. Có mấy bài, ko biết các bác đã biết chưa, kệ cứ chép ra đay nhé:
    Một rằng thương, hai rằng thương,
    Chân giường có bốn gãy một còn ba.

    Lấy chồng từ tuổi mười lăm,
    Chồng chê em bé, không nằm cùng em.
    Đến khi mười tám đôi mươi,
    Em nằm dưới đất, chồng lôi lên giường........
    Còn một chuyện này nữa nhé:
    Con trai và con gái cùng vẽ quả bí ngô, con trai được 10, còn con gái chỉ được 9 điểm. Vì sao vậy?
    Kỳ quặc...
  3. kibobo

    kibobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Vì con trai vẽ có cái cuống, con gái thì không
    "...Close enough for me to feel your heart beating fast."
  4. CapricornPisces

    CapricornPisces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    À quên, còn 1 chuyện nữa, chuyện thật hẳn hoi đấy ạ:
    Ở 1 trường nọ, nhân ngày mùng 8/3, sau hội thi cầu lông dành cho giáo viên nữ trong trường, 1 ông đứng dậy đọc thơ bút tre như sau:
    Hoan hô các chị đá cầu
    Lông bay phần phật trên đầu anh em......
    *******************************************************************
    Kỳ quặc...
    Được CapricornPisces sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 14/06/2003
  5. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
  6. CapricornPisces

    CapricornPisces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Kỳ quặc...
  7. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    - Phụ nữ và cái xe tăng giống nhau ở điểm nào ?
    - Sẵn sàng công kích bất cứ điều gì
    - Thế còn khác nhau ?
    - Người lính chui vào xe tăng từ trên nóc
    -

  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hê !!!
    Tớ là MOD Truyện Cười nì. Dạo ni Truyện Cười hẻo wá, ko có truyện mới. Nếu được tớ mượn một ít ở đây nhét sang bên kia có được ko mọi người???

    |^.^|​
    (^_^)
  9. cognacXO

    cognacXO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Học võ
    Ai anh em sinh đôi nằm trong bụng mẹ.
    Một hôm, đứa anh hỏi em: ?oLớn lên mày sẽ là gì??
    Thằng em đáp: ? Em sẽ làm thợ điện?.
    ?oVì sao??- Đứa anh hỏi .
    ?oVì trong này tối quá, không thấy gì hết. Thế lớn lên anh sẽ làm gì ?o
    ?oAnh sẽ đi học võ?
    ?oVì sao anh học võ?? thàng em tò mò hỏi
    Thằng anh hậm hực trả lời : ?oĐể đánh thằng nào lấy cây chọc vào người tao và phun nước miếng vào mặt tao!?
    Mặt trời có chân
    Ở lớp mẫu giáo nọ, cô giáo cho vẽ tranh ông mặt trời. Ai cũng vẽ mặt trời tròn tròn, riêng cu Tí lại vẽ ông mặt tròi có chân.
    Cô giáo lấy làm lạ, liền hỏi cu Tí: Sao em lại nghĩ là ông mặt trời có chân?
    - Thưa cô ?" Cu Tí lể phép trả lời ?" Vì tối nào em cũng nghe bố em nói với mẹ em là ?oTrời ơi, dang chân ra?
    Cách rốn một gang
    Ba ông người Mỹ, Nga và Việt nam gặp nhau, sau một hồi bốc phét, họ khoe khoang về trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến của nước mình
    Người Nga mở đầu: ?oở nước tôi. vừa phát minh ra một chiếc tàu vũ trụ có thể bay sát mặt đất?
    Người Mỹ nghe thế liền cải ngay ?oVô lý, nếu bay sát mặt trời thì tàu sẽ bị thiêu cháy ngay
    Người Nga liền đính chính: ?oừ thì không sát mặt trời nhưng cách mặt trời một gang?
    Đến lượt người Mỹ nói: ?oNước tôi mới phát minh ra tên lửa Tomahowk có thể bắn trúng đích đỉnh Hymalaya?
    Người Nga vội kêu lên: ?oKhông thể, đỉnh Hymalaya xa thế, không thể ngắm chính xác ngay đỉnh được?
    ?oỬ thì không trúng đỉnh nhưng cách đỉnh một gang? người Mỹ ranh mãnh trả lời
    Đến đây, chợt nhớ tới ông Việt nam nảy giờ đang im thinh thích, cả hai ông Nga và Mỹ liền quay sang hỏi, giọng chế diễu: ?othế còn ở Việt nam của ông thì sao?
    Người Việt nam suy nghĩ một lúc rồi trả lời ?o ở nước tôi, người ta vừa phát minh ra một thành tự sinh học là con người có thể ?olàm chuyện ấy? với nhau ở rốn?
    ?oKhông thể được? ?" hai người kia đồng thanh hét lên ?" ?olàm sao có thể đút 1 vật dài tương đương 20cm vào cái lổ rốn bé tẹo lại bị bịt đáy thế??
    ?oừ thì không ở rốn, nhưng cách rốn một gang? - người Việt nam từ tốn trả lời
    (hehe)
    ________________________________________________
    RƯỢI THÌ CAY MÀ ĐỜI NGƯỜI LẠI BẠC
    O you it could be me.
    Who?Td die on the battlefield.
    On my bullet-torn virgin lips,
    N?Tver a kiss has been sealed.

  10. Boy_from_sun

    Boy_from_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng tham gia một chuyện nhỏ cho vui vậy:
    3 con rận
    Có 3 con rận sống trên cơ thể của một cô gái. Một hôm, bạn trai của cô gái đến nhà chơi, không hiểu vì sao mà cả ba con rận đều phải "bỏ nhà ra đi". Chúng gặp nhau và tán chuyện.
    Con thứ nhất nói:
    -Tao đang sống ở hai quả đồi trọc phía Bắc. Không hiểu sao hôm nay có động đất, hai quả đồi rung chuyển. Tao sợ quá, "bắn" ngay ra khẩn trương, may mà vẫn còn toàn mạng!
    Con thứ hai tiếp tục:
    -Còn tao đang sống trong một khu rừng xanh tươi mát mẻ ở phía Nam. Hôm nay, vừa nãy ấy có một trận "hồng thuỷ" kéo qua, nước non lênh láng, dứt rễ cả mấy cái "cây". Tao thấy không ổn cũng "phới" vội ra đây, chân tay cũng nhanh nhẹn nên không bị sao.
    Con thứ ba trầm ngâm kể:
    -Tao sống ở một cái hang ấm áp, ở "cực Nam Tổ quốc". tao thì chẳng bị lũ lụt hay bị động đất gì cả. Tao lại gặp chuyện rất kì cục. Sáng nay, lúc tao đang ngủ thì có một con rắn thò đầu vào hang. Tao hỏi nó ở đâu đến và đi đâu thế, nó chẳng nói chẳng rằng chỉ dí đầu vào mặt tao. Tao tức quá liên chửi nó, nó tức giận hay sao ấy mà nhổ một bãi nước bọt vào mặt tao rồi phắn mất. Tao sợ nó gọi đội đến đập mình thì chết nên cũng bỏ chạy ra đây. Thật chẳng hiểu cái gì hết cả!

    Thế các bạn có hiểu không ....He he...
    Tôi muốn hoá một con chim để cùng gió /
    Bay lên cao mơn trớn sợi mây hồng /

Chia sẻ trang này