1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN VUI NƯỚC NGOÀI_ chuyện về BANDẮC.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi The_moon, 17/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. The_moon

    The_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN VUI NƯỚC NGOÀI_ chuyện về BANDẮC.


    KHÔNG CÓ NHÀ.
    Sáng sớm,Bandắc ra ngoài đi dạo, ông cẩn thận viết lên cửa mấy chữ: "Ngài Bandắc không có nhà , ai đến chơi xin chiều hãy tới".
    Ông vừa đi dạo vừa ngẫm nghĩ đến kết cấu tác phẩm, đối thoại nhân vật, sắp đặt chi tiết...Nghĩ mãi, nghĩ mãi, đến lúc đói bụng liền trở về nhà.
    Vừa đến cửa, định đẩy cửa vào, bỗng nhìn thấy hai dòng chữ trên cánh cửa, liền lấy làm tiếc, nói:
    _Ôi, thì ra ngài Bandắc không có nhà.
    Nói xong, ông bỏ đi ngay.


    KẺ CẮP.
    Một đêm nọ, kẻ cắp bò vào nhà Bandắc, lục tìm tiền bạc trên bàn làm việc của ông. Thấy động, Bandắc tỉnh dậy, nhẹ nhàng bật công tắc đèn, thấy kẻ cắp đang hành động, ông bình tĩnh cười nói: "Bạn thân mến ơi, đừng tìm nữa, vô ích. Ở trên cái bàn này, ban ngày tớ còn không tìm đâu ra tiền nữa là bây giờ là ban đêm, bạn càng không thể tìm thấy tiềm đâu!"



    ĐẬP TAN CHƯỚNG NGẠI VẬT.

    Có người hỏi Bandắc: "Ngài làm thế nào mà sáng tác được những tác phẩm vĩ đại như vậy? ".
    Bandắc nhún vai, đưa chiếc batoong cho người vừa hỏi. Trên cái gậy đó có khác dòng chữ: "Tôi sẽ đập tan mọi chướng ngại " .
    Sau này, kafka, nhà văn nước Áo, thuộc trường phái biểu hiện chủ nghĩa, cũng dùng câu nói đó, có điều, đảo lại chủ ngữ và tân ngữ của câu nói đó, biến thành câu: " Mỗi một chướng ngại đều đập nát đời tôi." .



    TÌNH YÊU.
    Hồi trẻ, văn hào Pháp Bandắc không chịu lấy vợ. Năm 33 tuổi, ông nhận được lá thư từ Ucraina, ký tên "Người đàn bà ngoại quốc". Sau này ông mới dò được tác giả lá thư đó là Kanxkaiya - phu nhân bá tước Kanxky. Từ đấy tình yêu của hai người kéo dài đến 17 năm trời. Mặc dù bá tước Kanxky ta thế năm 1841, nhưng kanxkaiya mái đến lúc 5 tháng trước khi Bandắc từ trần mới chính thức kết hôn với ông.
    Không biết là để giải thích nguên nhân tại sao lại chọn nối sống độc thân đó của mình hay chỉ do thích hài hước, Bandắc từng nói một câu thú vị như sau: "Làm một người tình dễ hơn là làm một người chồng, cũng giống như suốt ngày tỏ ra vẻ thông thái còn khó hơn là nói được một câu hay, thích hợp với hoàn cảnh" .



    VỞ BÀI TẬP.
    Bandắc rất tự phụ, ông thường khoe rằng ông có thể căn cứ vào chữ viết của một người là có thể đoán được tính tình của người ấy.
    Một hôm, có một bà già sống ở gần chỗ Bandắc mang đến một cuốn vở bài tập của một cậu học trò tiểu học, nhờ ông đoán hộ. Bandắc cầm cuốn vở, giở vài trang ra xem, ông nhăn mặt hỏi bà già: "Đứa bé này là con cháu nhà bà à? ".
    Bà già nói: " Không phải, ông cứ nói thử xem sao" .
    _ Chà, thằng nhỏ này ngang bướng, ham chơi, lười học, sau này lớn lên chẳng làm lên trò trống gì đâu...Nếu như bố mẹ nó không dạy dỗ cẩn thận, thì nó chẳng có tiền đố gì cả !....
    Không đợi Bandắc nói xong, bà liền cười thật to: " Thưa ngài Bandắc, đó chính là vở bài tập của ngài lúc học tiểu học đấy" ...





    The_Moon
  2. Quoc_Viet_new

    Quoc_Viet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    hết rồi à? Post nữa đi Moon
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm
  3. than_bai

    than_bai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hay nhưng ngắn quá
    Thần Bài
  4. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    hehe, thưởng cho chị moon 5* nè.
    meomeo

Chia sẻ trang này