1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vui Quảng Bọ (Ba láp 100%)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 29/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ bóng đá người Hà Lan tên là Philip Cocu yêu một người con gái việt tên là Cầm. Anh được cô dậy cho nói tiếng việt rất sõi. Tình cảm hai người rất là đậm đà. Sau khi đi xem phim về, trên quãng đường tối hai người ngồi xuống bụi rậm tỏ tình
    - Em Cầm yêu dấu của anh
    Nàng đáp lại với giọng tha thiết không kém
    - Anh Cocu yêu dấu của em
    Rồi hai người cứ mê mẩn gọi tên nhau da diết
    - Em Cầm
    - Anh Cocu
    - Cầm em
    - Cu anh
    - Cầm
    - Cu
    - Cầm
    - Cu
    - Cầm_Cu-Cầm_Cu-Cầm-Cu-Cầm_Cu.....
    Bỗng có giọng 1 người từ trong bụi rậm vang ra:
    - Có muốn cầm thì cầm rồi biến đi cho ông mày đỡ sợ cầm nhầm, làm ông mày ỉa cũng không ngon
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
  2. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nữ thư ký saoanhkhongyeuem và sếp math0
    - Math0 nói chuyện với Gotohell: - Tôi vừa trải qua một cuộc phiêu lưu khiếp quá cậu ạ. Cậu hãy tưởng tượng nhé, cô thư ký xinh đẹp saoanhkhongyeuem của tớ mời tớ về nhà uống rượu để kỷ niệm sinh nhật tớ.
    Gotohell: - Thế thì sao?
    Math0: - Gượm để nghe tớ kể đã nào. Cô ấy cho tớ uống một ly Martini, cho tớ ăn ôliu và hạnh nhân muối. Cô ấy vặn một điệu nhạc êm dịu rồi bảo tớ: ?oBây giờ, em sẽ tặng anh một món quà bất ngờ. Em sẽ vào buồng của em và anh cũng sẽ vào đó sau 5 phút nhé. 5 phút, anh nghe rõ chưa? Và không được sớm hơn đâu đấy!
    Gotohell: - Tuyệt, thế mà cậu lại không bằng lòng.
    Math0: - Để tớ kể nốt đã nào. Khi tớ vào buồng của cô ấy, tớ thấy đủ mặt nhân viên văn phòng và tất cả đều hát bài Mừng sinh nhật..
    Gotohell: - Thế thì vui lắm nhỉ.
    Math0: - Vui gì mà vui. Lúc ấy, tớ đã cởi hết quần áo và chẳng còn mảnh vải nào trên người.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    Nhưng người ta bảo mad0 có tính thiếu kiên nhẫn quả đúng là không sai, vì liền ngay sau đó, có tiếng vọng:
    - Rosebaby, một sư tử Hà Đông"
    rồi lại đến:
    - Ngay đến tiếng vọng cũng không dám đáp lại...
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  5. cotdiu

    cotdiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    he ...he.....kể chuyện cười à
    Tại một cơ quan nọ trong buổi công bố nhân sự mới:
    Giám đốc: đây là nhân viên mới , một chàng thanh niên tốt,anh ta vào làm công nhân ở đây như mọi công nhân bình thường khác chỉ sau 2 tháng đã có tay nghề bậc cao, được cử đi học và anh ta đã thăng tiến không ngừng bây giờ đây anh ta đã là phó giám đốc...............
    Giám đốc quay sang hỏi : Có phải thế không?
    Anh thanh niên : Vân thưa bố
    ......................
  6. 365giacmong

    365giacmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Súng hết đạn​
    cotdiuduong_xa ngồi tâm sự dưới bóng cây, thấy người yêu cứ cứng đờ như pho tượng, duong_xa gợi ý:
    - Kìa anh, trên cành cây có đôi chim đang "âu yếm" đó. Sao anh cứ ngồi thẫn thờ thế vậy?
    - Biết làm sao được... súng anh hết đạn rồi.
  7. 365giacmong

    365giacmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Cotdiu, đoọc bài của bác mà khôông biết có ai con cốp ở đây không nghe tức lém đó, cũng tội cho họ mà cũng tội cho "mền"..e đắp chăn chứ rùi
    To Cotdiu: Lâu ni răng không vào Box chúuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.... Tặng Cotdiu nì:
    Được 365giacmong sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 10/11/2003
  8. 365giacmong

    365giacmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tên em là gì?​
    Chàng trai nhìn thấy một cô nàng khá xinh trong công viên đang đứng bên dòng sông rất thơ mộng. Chàng bèn tiến đến đọc mấy câu thơ làm quen kiểu nho nhã khiến nàng không thể không tiếp chuyện chàng. Sau một hồi nói chuyện say sưa, chàng trai mới ỉ ôi hỏi cô gái:
    - Em ơi, nói chuyện sớm giờ mà anh còn chưa được biết quý danh em là gì? Nói cho anh nghe được không em?
    Nàng ỏn ẻn :
    - Thôi chả nói đâu, tên em nghe kỳ lắm!
    - Hổng có sao đâu. Tên gì mà kỳ chớ, nói cho anh nghe đi mà, chàng năn nỉ.
    - Thôi.
    - Đi mà, nói đi!.
    Nàng bèn cúi xuống lượm 1 cục đá lên cho chàng coi.
    - Ờ, thì là cục đá!
    Nàng cãi:
    - Hổng phải. Là thạch.
    Đoạn nàng chỉ tay xuống dòng sông. Chàng nhanh miệng đoán:
    - Là nước. Không, thủy. Ồ, tên em là Thạch Thủy! Trời ơi, tên đẹp gần chết mà hổng chịu nói cho người ta nghe!
    Nàng lắc đầu buồn buồn, liệng viên đá xuống nước và nói:
    - Hổng phải, anh có nghe tiếng gì không? Thạch rớt xuống thủy kêu cái "tủm". Tên em là thế đó. Đã biểu kỳ lắm đừng có hỏi mà.
  9. 365giacmong

    365giacmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Khọ khọ...lâu rồi không chọc nineteen....
    Thèm...​
    Nineteen đến khám bác sĩ, trăn trở:
    - Thưa ông, cứ sau mỗi tháng thì tôi lại có cảm giác thèm đàn ông kinh khủng.
    - Đó là điều bình thường thôi. Nhưng thời gian "thèm" đó kéo dài bao lâu?
    - Khoảng... 4 tuần.
    Chạyyyyyyyy.....
  10. 365giacmong

    365giacmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Họ dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo, họ dô ta nào, đẩy bài ta vượt qua tô picccccccccccc....

Chia sẻ trang này