1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vui Quảng Bọ (Ba láp 100%)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 29/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Giờ Lịch sử
    Tý bị cô gọi lên trả bài . Cô hỏi dõng dạc :
    - Em cho cô biết , ai đã lấy cắp lẫy nỏ thần của An Dương Vương ?
    Tý cúi gằm mặt im lặng . Sốt ruột quá cô bèn hỏi to :
    - Ai nào ?
    - Thưa cô ... không phải em ... ( Tý rơm rớm nước mắt ) .
    Cả lớp cười ồ . Cô giáo bực mình quá đi ra đi vào . Vừa lúc ấy thầy hiệu trưởng đi ngang bèn hỏi cô giáo :
    - Này , có chuyện gì mà ồn ào thế ?
    - Thưa thầy , học sinh bây giờ dốt quá . Tôi hỏi chúng nó ai lấy cắp lẫy nỏ thần của An Dương Vương mà chúng cũng không biết .
    - Lập biên bản ngay . Trường ta là trường tiên tiến mấy năm liền , không thể để tình trạng ăn cắp ăn nảy , hở cái gì mất cái nấy được . Sau giờ học cô mời cả thủ phạm lẫn cái cậu An Dương Vương lên phòng giám hiệu gặp tôi nhé . Bực không thể chịu được .
  2. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Trong 1 cuộc họp bí mật giữa các đại gia trên thế giới để giới thiệu về vấn đề ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống của các hãng (nôm na là để khè nhau), thành phần gồm: Sun, IBM và Mi cờ ra sọp.
    Giữa cuộc họp, chợt 1 tiếng nói thánh thót vang lên: "Ông có điện thoại ạ". Ông chủ của SUN mới 1 tay cầm cà vạt đưa lên tai nghe, mồm thì dí vào cái đồng hồ trên tay để nói. Chấm dứt cuộc gọi, ông ta vênh mặt lên giới thiệu công nghệ tích hợp điện thoại vào cà vạt và đồng hồ.
    1 Phút sau, chợt vang lên tiếng chim hót líu lo rồi Madam đại diện cho IBM "Ec cu sờ mí, tôi có phôn". Cô ta rất điệu đàng đưa tay lên bấm vào cái bông tai rồi kê miệng vào cái nhẫn trên tay mà nói. SUN ngồi chết lặng vì công nghệ tinh vi quá, SUN theo không kịp.
    Chợt ở chỗ Biu Ghết phát ra 1 thứ tiếng hết sức tự nhiên, 2 hãng kia nhăn mặt tỏ ý chê Biu bất lịch sự. Biu điềm nhiên la lớn: "Quý vị cho tôi mượn 1 tờ A4. Theo tín hiệu vừa rồi, tôi sắp nhận 1 bản Fax đấy"
  3. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của tác giả Congu, thấy hào hùng quá nên post lên phục vụ moi người .
    -------------------------
    Muốn đánh nhau hở, lúc bị nó đánh thì phải hăng lên mới đỡ đau, lúc nào đánh nó thì bình tĩnh lại đánh mới chính xác nhớ, Khổng Tử bảo thế. lúc chưa đánh thì chửi to lên cho nó sợ, văng nước bọt nó mới giật lùi, Trang Tử gọi là chửi đòn phủ đầu mà. Hoa Đà đại sư dạy chửi bậy uy hiếp tinh thần địch và tiếp sức tinh thần ta, riêng về việc này, Darwin có giải thích trong cuốn The Ape and the Human ( 1890 ) sau này, đại ý ông có nói, khi ta chửi với một cảm xúc mãnh liệt, một lượng hormone hưng phấn nhất định sẽ tiết từ tuyến yên nằm trên tuyến cương dẫn đến tuyến ngựa sản sinh một lượng lớn protein MAAUS thuộc cung Càn, mạng dương hoả, có tính nóng, màu đỏ bầm mùi ngai ngái gây cương cứng trên toàn các cơ, nước bọt tiết nhiều, lông dựng đứng, máu hướng lên não. toàn thân sẽ đột ngột tăng nhiệt độ và đo đó máu tự bỏ bớt nhiềt lượng để điều tiết cân bằng ( Jacky Chan, 1999, Sát thủ máu lạnh, pg 666 ). Do tuyến ngựa này nằm ngay trên tâm thất trái nên MAAUS dễ dàng theo động mạch chủ đến mao mach thấm vào từng ngõ ngách cơ quan đoàn thể động vật chủ, gây hiếu chiến, khát máu.
    Tư Mã Thiên có chú thích trong cuốn Đắc Nhân Tâm ( 1945 ), đánh xong rồi thì phải im. thắng thì người ta gọi là khí độ đại trượng phu, thua thì nó nhìn đỡ ngứa mắt nó tha cho ( . cùng trong chủ đề này, Lương Sơn Bá ( 1777 ) có góp ý, đánh là phải chửi, đánh mạnh thì phải chửi to đầu choáng váng tai ù ù nó hết cưỡng, đánh càng mạnh thì phải chửi càng to nhưng đánh càng nhanh thì phải chửi càng nhỏ. chửi nhỏ nó mới tò mò nó dỏng tai nghe, tinh thần nó chín phần mười tập trung vào miệng mình rồi làm sao đỡ nổi hoạt kích của mình. nếu đánh vừa nhanh vừa mạnh thì chửi phải nhịp nhàng trầm bổng, lên cao xuống thấp tựa gió cuốn mây bay nước chảy cuốn hoa tàn, tuỳ theo mùa, theo giờ mà chửi bùm chát chát, bùm chát bùm, chát chát bùm chát bùm hoặc bùm bùm bùm chát bùm chát bùm. Như Trương Chi có nói, giai điệu là bất tận, khúc lâm li ko thể trùng lặp, chửi là phải phong phú. chửi có thể bằng tiếng Tầu Khựa hoặc Tầu ừm Khựa, chửi từ thằng muốn chửi trở đi, có thể bằng tiếng Đại Việt, chửi từ tiền bối đại bối thằng muốn chửi trở đi, nhưng tuyệt đối ko được chửi bằng Anh Cát Lợi Khoả, thằng nghe nhiều khi bấn nó lại bảo thankyou ( Adám Smiths, 1876, The Invisible foot - the real leg, pg 69 ).
    "chửi là một hình thái văn hoá biểu lộ trạng thái, thể chất và tình cảm diễn giả một cách đa dạng và ấn tượng nhất" ( Lã, B.V., BC 752, Xuân Thu Chiến Đấu, pg 323 ) vậy nên đã chửi là phải chửi đểu, chửi là phải gán ghép, chửi là phải chụp mũ mà chửi. Phong Thần ( về hỏi baba ấy ) có nhắc nhiều đến Khương Tử Nha, ông là một chuyên gia đã dành nhiều thời gian và tâm huyết trong khía cạnh văn hoá và tiến bộ của chửi bậy. ông chính là người đã truyền dạy Dương Tiễn 5 chữ vàng - sau này, được Dương Tiễn săm lên má "swear dead daddy it go". anh ko thể săm to hơn trên ngực vì bộ sưu tập pokemon mới đã lèn vào giữa đám chuột mickey, vịt donald và doreamon mất rồi, mấy dòng I LOVE U, I MISS U, John G r*pe and kill my wife, FCUK YOU, Nike, Mc Donalds đã choáng hết cẳng tay và cẳng chân rồi ( Cổ Long 1999, Kim Dung liệt truyên, pg 30-4-1975 ) . Có nhiều người thắc mắc, tại sao Thuỷ Hử liệt truyện chỉ có 108 vị anh hùng chứ ko có 109 ??? mọi khúc mắc chỉ được thông hơi khi Đan Trường giảng giải vì mỗi người muốn lên Lương Sơn phải chửi một câu chưa ai chửi ở tiểu bản doanh xá xíu há cảo xá xị quán dưới chân núi nên Khánh Trắng tài cao học rộng anh em đầy nhà mà chửi cả ngày vẫn không đặt chân lên thuyền được trong khi thằng em giai là Giang Đen vừa đen vừa còi lại ung dung lên làm phó đầu lĩnh Lương Sơn Bạc lúc nó chửi ***** gio bờ ra dờ.
    "hãy chuẩn bị cho cuộc sống của bạn trên thiên đàng" (Grim, Andécen, 1800). Xin đưa ra ví dụ của Newton trong cuốn Vạn vật hấp dẫn xuất bản lần đầu năm 1860. Năm 2030, George Bush con qua đời, cả đời lão chẳng làm được gì ra hồn nên lo lắng lắm. Tuy nhiên, trợ thủ đắc lực Dick của hắn ta đã nghị hộ một thông thiên hạ địa đệ nhất vô địch tuyệt nhiên hay kế. ngày phỏng vấn với Pi-e-đại-thánh, Bush chưa nói chưa rằng đã vung tay tát mạnh và nhanh vào mặt thánh ở đối diện, mồm chửi bay bổng chết ch* con b* mày chưa hỡi con giai. Pi-e-đại-thánh giật mình 1 giây rồi đưa thẳng Bush lên VIP club ngồi rung đùi chung với Madona và Diana. vì sao vậy, đó chính bởi Bush đã tìm hiểu được đời tư của thánh để chửi. hiện Thiên Đàng đang có dịch ruồi vàng đốt điên bò rồi sẽ lây sang người nên Bush đã thủ 1 con ruồi trong bàn tay trước khi ra tay. hành động này được Tôn Tử miêu tả ngắn gọn bằng 8 chữ gân thép "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" (Vi, T.L. et al., 2001, Binh Pháp Tôn Tử, NXBKim Đồng)
    kết lại, nói một cách rõ ràng cho các chú, các bạn các anh, cứ đánh và chửi đi. đánh là phải chửi, trước khi đánh nên chửi nhưng xong rồi thì thôi, đánh càng mạnh chửi càng to mà đánh càng nhanh chửi càng nhỏ. chửi phải có giai điệu, có thể mượn phương đông điệu hay phương tây điệu nhưng nhất định chỉ dùng lyrics Á Đông. chửi là phải chửi tận gốc tận ngọn cái đời tư nó ra thì mới đạt nhiều thành công kèm hậu hoạ.
    Bibliography
    blah blah blah
    .....
    .....
    .....
    blah blah blah
  4. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hai Cu tới cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất Hollywood với ý định mua tặng vợ bộ đồ ngủ mỏng nhất có thể. Cô nhân viên tìm và đưa cho Hai Cu một bộ.
    - Cái này giá 200 đô. - Cô ta nói
    - Tôi muốn một cái khác mỏng hơn thế này nữa.
    - Đây, cái này giá 250 đô.
    - Tôi cần loại mỏng nữa.
    - Đây là bộ mỏng nhất ở chỗ chúng tôi. Nó giá 500 đô.
    - Được! Tôi lấy cái này!
    Hai Cu hăm hở về nhà đưa cho cô vợ yêu:
    - Đây, em lên trên nhà, mặc thử rồi xuống đây cho anh xem nhé.
    Cô vợ Hai Cu là Ba Bưởi đi lên gác, mở cái hộp và nghĩ: ?oBộ này mỏng thật. Ông già Hai Cu chắc chẳng nhận ra là mình có mặc hay không đâu?.
    Vì thế, Ba Bưởi đi xuống nhà mà không... mặc gì hết, xoay một vòng trước mặt anh chồng già Hai Cu:
    - Anh thấy thế nào?
    - Chết tiệt thật! Với 500 đô đó, bọn ngốc ấy ít nhất cũng phải ủi cái áo đi chứ nhỉ?
  5. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Trên sân thượng một khách sạn đờ-luých, một em vô cùng xếch-xy, trông trước trông sau không thấy ai bèn thoát y ra nằm tắm nắng . Cô em cẩn thận nằm sấp xuống cho kín đáo .
    Được một lúc, nghe tiếng chân người, em bèn kéo khăn che vài chỗ đáng che. Người đi tới là ông quản lý khách sạn, hổn hển chạy tới:
    -Trời ơi, chỗ này đâu có tiện cho cô phơi nắng !
    Thiếu nữ nhăn mặt:
    - Sao vậy? Có ai xung quanh đây đâu mà ông la toáng lên thế?
    - Vâng, thưa cô, ở đây thì không có ai thật, nhưng cô đang nằm trên tấm kính của phòng ăn công cộng!
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Năm 2010, Trong giờ học "Giải phẫu sinh lý người", Nhatleriver mất trật tự nhiều lần. Aboli đã nhắc nhở nhưng không được, tức quá bèn quát:
    - Này em kia, tôi sẽ đuổi ra khỏi lớp nếu em không trả lời được câu hỏi sau đây: "Bộ phận nào trong cơ thể người lúc bé nhất và lúc to nhất có thể tích gấp bẩy lần".
    Cô học trò này suy nghĩ rồi đỏ mặt ấp úng không trả lời, chỉ cười "khi... khi"
    - Sao không trả lời đi còn cười gì?
    - "khi... khi"
    - ...!!!
    - "khi... khi"
    - Thôi đủ rồi! Em hãy ra khỏi lớp ngay vì không thuộc bài. Hãy nghe đây: "Đó là phổi, khi ta hít vào và thở ra thể tích chênh nhau gấp bẩy lần. Còn cái "khi khi" của cô chỉ có ba lần thôi"!
  7. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    Góp vui với các bác một chuyện, chuyện này em được các cô giáo trẻ ở Quảng Bình kể lại, không biết có thực hay không. Mời các bác đọc và cho ý kiến nhé.
    Đề thi công chức ngành giáo dục đào tạo Quảng Bình năm 2001.
    1. Vị trí địa lý, phía Bắc Quảng Bình giáp, tỉnh Hà Tĩnh, phía nam giáp Tỉnh Quảng Trị, phía Tây giáp dãy Trường Sơn còn phía Đông Quảng Bình giáp với gì.
    - Gợi ý: Ngư dân Quảng Bình có nghề đánh bắt hải sản rất nổi tiếng.
    2. Lúc nào bắt đầu bản tin "10 giờ sáng"
    3. Dòng họ Lu-i có 10 đời vua, 2 vị vua cuối cùng có tên là Lu-i thứ 9 và Lu-i thứ 10. Vị vua đầu tiên có tên như thế nào.
    4. Nghệ sĩ có biệt danh "Philipp - Người thổi sáo" thường sử dụng loại nhạc cụ nào.
    5. Đồng silinh bạc làm bằng chất liệu gì?
    6. Năm 1988 đã diễn ra trận đấu tranh chức vô địch cờ vua thế giới giữa Karpov và Kasparov. Karpov đã không thắng được Kasparov. Ai đã vô địch cờ vua thế giới năm đó.
    7. Bạn hãy trình bày một cách đầy đủ định luật vạn vật hấp dẫn hoặc ghi tên Quốc gia mà bạn đang sống bằng chữ cái in hoa.
    8. Bạn có hiểu một cách sâu sắc học thuyết tương đối của Anbert Estein hay không (chỉ cần trả lời có hoặc không)
    9. Bạn có cho là kỳ thi công chức lần này có tiêu cực hay không (chỉ cần trả lời có hoặc không).
    Ghi chú:
    1. Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm.
    2. Nếu bạn trả lời "có" trong câu hỏi số 9 thì bạn đã đánh mất cơ hội lớn lao để trở thành công chức của ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhà rồi đó.
    Khảo dị: Trong buổi tổng kết và công bố điểm của cuộc thi, Ông Trưởng ban tổ chức Chính quyền tỉnh đã phát biểu: " Mặc dù đề thi năm này có nhiều điểm mới lạ, độc đáo, nhưng với lượng kiến thức mà các thí sinh thu được dưới mái trường sư phạm có thể nói rằng chất lượng của cuộc thi rất cao. Hầu hết các thí sinh đều đạt được số điểm tuyệt đối. Một điều đặc biệt đáng mừng là 100% thí sinh đều hiểu biết một cách sâu sắc hoạc thuyết tương đối của Anbert Estein, một học thuyết rất khó đối với cả những nhà khoa học. Tôi cũng xin nói thêm rằng 100% số thí sinh cho rằng không hề có tiêu cực trong kỳ thi năm nay. Đề nghị chúng ta cùng nhiệt liệt hoan nghênh.
  8. xola

    xola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hai ngươ?i đa?n ông nói chuyện với nhau:
    - Này, nghe nói hôn rất có hại cho sức khỏe, có đúng không nhỉ?
    - Đúng đấy! - ngươ?i kia đáp - Hồi nọ, tớ hôn một cô đã có chồng, thế là phải nằm viện mất những 5 tháng...!
    ...
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác thư giãn tiếp 1 tí, mấy cái ảnh này đứa bạn gửi email cho mình, không biết có trùng ở đâu không

  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Em No_ bữa nay hài hước ghê, lại thường nhận đươc mail từ 1 người bạn (nếu 1 số người bạn thì lại là chuyện khác) hồi trước tớ cũng có 1 giai đoạn na ná thế, láp láp láp ...

Chia sẻ trang này