1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vui Quảng Bọ (Ba láp 100%)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 29/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 2 : chungpq
    Bốn mấy năm sau ngày hôm nay vợ chồng bác chungpq tổ chức lễ kỷ niệm đám cưới vàng. Và một tờ báo ở địa phương đã cử phóng viên đến phỏng vấn bác chungpq về bí quyết giữ gìn cuốc sống hôn nhân hạnh phúc. Bác chungpq kể:
    - Lúc đó là tuần trăng mật. Chúng tôi đi thăm Đà lạt, quyết định đi một chuyến xuống dưới hẻm núi bằng con ngựa. Đi chưa được bao xa thì con ngựa của vợ tôi bị trượt chân. vợ tôi, đã nhỏ nhẹ nói: "Đây là lần thứ nhất".
    Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Được một đoạn nữa thì con ngựa đó lại bị trượt chân. Lần này, vợ cũng nhẹ nhàng nói: "Giờ là lần thứ hai".
    Được nửa km đường nữa thì con ngựa bị trượt chân tiếp. Vợ tôi đã rút khẩu súng lục trong túi ra và bắn con ngựa chết tươi. Thấy thế, tôi phản đối kịch liệt cách đối xử thô bạo của cô ấy. Khi đó, vợ tôi nhỏ nhẹ: "Đây là lần thứ nhất".
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  2. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về atlyeta2810
    Trong giờ sinh học đến chương cơ thể người, atlyeta2810 giơ tay thắc mắc : "thưa thầy em muốn hiểu biết thêm về ..."
    Thầy giáo chặn họng : "Trẻ con nói leo, ngồi xuống".
    atlyeta2810 nghĩ thầm : "Gớm, hơn được người ta mấy tí mà tinh vi !!!!!!!!!!!
    ???????
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  3. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Gửi các cụ vài dòng:
    Đây là topic Chuyện vui Ba Láp, Mục đích chỉ là để vui vẻ - không hề có ý định châm chọc ai ở đây.
    Vì thế nếu có bác nào thấy không vui vì những chuyện tôi viết lên đây xin cứ chỉ giáo nhé. Tôi sẽ điều chỉnh lại tên nhân vật. Xin chân thành cám ơn!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  4. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hè hé....giờ đến lựt Arch !!!!
    Arch vào quán Bình Dân và gọi toáng lên:
    - Cho bát phở trâu!
    - OK! Có trứng không?
    - Đôi buồng! -Arch hùng hổ
    - Cả hành nhá!
    - Không, hành kin lắm. Tỏi thôi! Với lại cho tôi bộ óc! - Arch gọi với theo.
    - Dở hơi mà ăn phở với óc à!
    - Ơ quên béng, không phải óc. Đậu phụ! Arch cười duyên!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

    Được robedan sửa chữa / chuyển vào 03:27 ngày 23/08/2003
  5. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hé hé...ai nữa nhẩy??? Hanoi_hoa_sua và chaocanhram à???
    Sau bao nhiêu năm chung sống với nhau thật hạnh phúc trong một căn lều nhỏ nằm ở vùng ngoại ô, hai vợ chồng Hanoi_hoa_sua và chaocanhram lúc nào cũng hiểu ý nhau và chưa một lời cãi vã. Chaocanhram đã từng nói với vợ là: Khi nào muốn gì em chỉ cần nhìn anh là đủ, không cần phải nói. Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu mà em!
    Thế rồi một hôm, chaocanhram sau một chuyến công tác xa về anh đã thấy vợ nằm tiu nghỉu, mắt cứ nhìn đăm đăm vào chàng và không nói năng một lời...Chaocanhram mới tiến lại gần ngồi xuống giường và hỏi:
    Chaocanhram: Em bệnh à?
    Hanoi_hoa_sua: nắc đầu
    Chaocanhram: Ui cục cưng, em đói bụng rồi à, mún ăn chi để anh đi mua?
    Hanoi_hoa_sua: nắc đầu
    Chaocanhram: Ăn phở à?
    Hanoi_hoa_sua lại lắc đầu.
    Ăn cháo canh hí?
    Vẫn lắc đầu
    Thui đừng bướng nữa mà, ăn hủ tíu hí !
    Vẫn ko nghe Hanoi_hoa_sua nói năng chi cả...
    Hay là anh đi mua ốc?
    khôôoooooooong! Đã nói là không muốn ăn rồi mà!
    À, anh biết rồi, thích ăn chè Thái Lan đúng không? Hừm! vậy mà nghĩ không ra.
    Hanoi_hoa_sua: Đúng là đồ Ngốc, cũng không phải.
    Chaocanhram bắt đầu bực mình, đột nhiên anh hét toáng lên:
    Rứa thì chừ muốn ăn chi??????????
    (Hanoi_hoa_sua nghĩ thầm: Đồ ngốc! chừng đó mà cũng không biết )
    Quá tức tối, chaocanhram chịu không được nữa rồi hét to lên:
    Muốn ăn chi?????????? Muốn Ăn chi???????
    Hanoi_hoa_sua: Oa...Oa...Oa.......Em muốn ăn chi thì làm răng mà anh biết (giọng éo éo)....Oa...Oa..Oa...

    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

    Được robedan sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 23/08/2003
  6. hoaloakenmuathu

    hoaloakenmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đến lượt Hoaloakenmuathu và Robedan:
    Làm thế nào để trồng Hoaloaken trái mùa????
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé:
    hoaloakenmuathu hỏi robedan:
    Làm thế nào để trồng Hoaloaken trái mùa????
    Robedan: không bít, tớ không yêu hoa, tớ chưa trồng một cây hoa nào bao giờ cả
    hoaloakenmuathu: Là vẽ lên giấy đó, Hâm....
    Robedan: Hè hè...buổi sáng sao lại nói thế? nếu có ý kiến gì thì post lên góp ý giùm với.
    hoaloakenmuathu giận dỗi không nói một lời nào.
    robedan: Tại vì robedan đi thăm các box khác thì thấy cái topic thuộc thể loại này hay lém. robedan chỉ mún mọi người vui vẻ hơn thôi, không có ý gì hết đâu nhá.
    hoaloakenmuathu: Cóc thèm nói
    Robedan luống cuống giải thích tiếp:
    Dẫu sao đây cũng là bản beta mà, đây chỉ là thử nghiệm thui, có thể topic loại này không hợp với mọi người ở đây nhỉ? Như thế mới bị nói là Hâm. Hâm à? Cũng có thể. Quên đi nhé, thằng này cũng hâm mấy rồi . Nhưng mới là hoaloakenmuathu thui mà, để xem ý mọi người sao đã thì mới delete cái topic này. Thế nhé.
    (Híc, viết xong chẳng thấy có rì bùn cười cả )
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  8. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nineteen, cokhonganh và Arch
    Mấy hôm nữa là đến ngày sinh nhật Arch, nineteen không biết mua quà gì để tặng cho ông xã yêu quý của mình bèn nhờ cokhonganh tư vấn giùm. Nghĩ mãi không ra cách nào hay cuối cùng nineteen và cokhonganh quyết định đi shopping ở đường 3 tháng 2.
    Đến nơi hai người cứ đi đi lại lại, loáy hoáy mãi mà chẵng có gì vừa ý, nineteen và cokhonganh nhìn nhau nắc đầu . Cô nhân viên bán hàng thấy thế nên tiến lại gần và hỏi:
    Thế hai chị đang tìm gì vậy, em có thể giúp hai chị được chứ?
    nineeten và cokhonganh nhìn nhau và như đùn đẩy nhau nói. Cuối cùng vì là việc của mình nên nineteen đành phải nói. Nineteen ghé sát bên tai và thì thầm với cô bán hàng:
    - Chả là ông xả iem hơi khó tính, ở đây chí có bán Quần 3 ống không ạ?
    - Cô bán hàng: ????
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  9. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện xúc động từ hai đôi vợ chồng:
    hhhhhhhh - no_cry và chungpq - thanhhang
    Tấm bi kịch bắt đầu là như thế này....
    8h (hhhhhhhh) và no_cry từ khi yêu nhau đã là một đôi tình nhân đẹp đôi, và sau này cuộc sống vợ chồng vẫn tốt đẹp. Đó là một mẩu gia đình hạnh phúc trong xóm nhỏ Dương Văn An - Đồng Hới. Mấy ngày gần đây, 8h không yên lòng vì no_cry đang còn giận hờn anh, anh không thể tập trung làm việc được...
    Một hôm 8h đi công tác xa và anh rất lo lắng cho mọi chuyện ở nhà. Vợ chưa con ở một mình đơn lẻ , trong nhà 8h ngoài no_cry ra chỉ có một chị giúp việc, túm lại anh rất lo lắng...
    Sau khi máy bay vừa hạ cánh xuống thành phố Nữu ước tráng lệ, 8h tất bật với việc tìm một khách sạn và thu dọn chuẩn bị mọi thứ cho cuộc họp ngày mai. Sau khi mọi việc tạm ổn, lúc đó là khoảng 11h đêm VN, 8h bốc điện thoại và gọi điện về cho vợ . Vừa đổ được vài chuông thì bên kia có một giọng phụ nữ nhấc máy.
    8h: Alô, em hả?
    Bên kia ống nghe: Ai mà giờ này mà còn gọi thế? Muốn chết hả! Em nào?
    8h: (???) Thế cô là ai?
    Bên kia ống nghe: Tôi là chủ nhà chứ ai? (giọng tự tin )
    8h: Tôi cũng là ông chủ của căn nhà đó đấy, biết chưa?
    Bên kia ống nghe: (Sợ run rẩy tái mặt) Dạ, ông chủ hả, con đây ạ, người giúp việc ạ...
    8h: Thôi, mất thời gian quá, cho gặp bà chủ đi nào!
    Cô giúp việc: Dạ..dạ...không được ạ..
    8h:(Hét toáng lên) Sao lại không được hả?
    Cô giúp việc: Dạ...dạ...bà chủ đang bận ạ...
    8h: Bận gì?
    Cô giúp việc: Dạ...em thấy, em thấy...có một người khác cũng tự xưng là ông chủ và đang nằm ngủ trong phòng của bà ấy ạ. (run cầm cập)
    8h: Ah....cô nghe đây, tôi là chủ nhà này, tôi là người trả lương cho cô, cô phải nghe theo mệnh lệnh của tôi, hiểu chưa?
    Cô giúp việc: Vâng, tuân lệnh! Có việc gì ông cứ nói.
    8h: Cô vào buồng ngủ của tôi, kéo hộc bàn ra và cầm lấy khẩu súng để trong đó.
    Cô giúp việc: (sợ, hồi hộp quá) Dạ...nhưng rồi làm gì nữa ạ...???
    8h: Cô cầm súng và bắn chết người đàn ông và người đàn bà kia cho tôi!
    Cô giúp việc: nhưng...nhưng...em không dám đâu ạ..
    8h: Cô có muốn tháng sau được lãnh lương nữa không?
    Cô giúp việc: Dạ có ạ.
    8h: Thế thì làm ngay đi.
    Cô giúp việc: Vâng thưa ông chủ, tôi làm liền đây ạ.
    Một lúc sau, 8h bên kia ống nghe nghe đoàng!! đoàng!! hai tiếng, 8h thở dài yên tâm
    Cô giúp việc: Dạ xong rồi ạ, bây giờ đến làm gì nữa?
    8h: Bây giờ cô bình tĩnh nhé! Cô hãy lấy hai cái chăn và quấn họ lại, sau đó kéo hai cái xác kia ra phía sau vườn và chôn dưới gốc cây xoài cho tôi. Dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ và chờ ngày tôi trở về.
    Cô giúp việc: Ông chủ ơi! nhưng mà nhà...nhà mình có đâu có vuờn sau, đâu..đâu có cây xoài nào đâu ạ????
    8h: Vậy đây là nhà nào? Ở đâu?
    Cô giúp việc: Ở Đồng Phú, Đồng Hới chứ ở đâu.
    8h: ???? Gọi lộn số !!!
    Một thời gian sau, sau khi về VN đi dò la tin tức thì 8h mới biết là mình đã gọi lộn số đến nhà của vợ chồng Chungpq và Thanhhang ....8h ngậm ngùi....xúc động!!!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  10. atlyeta2810

    atlyeta2810 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về Robedan
    Ngày xửa ngày xưa,từ rất... rất lâu...lâu lắm rồi ấy.Thưở ấy con người chưa có nhiều.Chúa trời chỉ có trong tay hai "cỗ máy sản xuất con người" là AdamEva.Nhưng có một điều khiến Chúa trời không hài lòng là Adam này đã quá già và chắc là khó có thể thực hiện tốt "nhiệm vụ" cần làm.Thế là Chúa trời đành phải đi tìm người để thay thế Adam già này.
    Sau bao nhiêu tháng ngày tìm kiếm và chọn lọc vất vả,cuối cùng ông ta cũng đã tìm được.Đó là người mà các bác cũng biết là ai rồi đó - robedan
    Sau đó robedan được đưa đi gặp Adam và Eva để tiếp quản toàn bộ "cơ ngơi" của Adam để lại.Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy.Adam đã đưa ra một lời thách đố đối với robedan rằng : "Bây giờ hai ta sẽ chạy thi,vì cậu còn trẻ nên hãy chấp tôi chạy trước cậu 5m, nếu cậu thắng tôi,tôi sẽ nhường Eva lại cho cậu,còn nếu cậu thua cậu phải rời khỏi chỗ này ".
    Và tất nhiên là robedan đã đồng ý. " Chả lẽ một thanh niên có thi thể...à quên,thân thể cường tráng như thế này mà lại thua một lão già .5m chứ 10m mình cũng chấp" - robedan nghĩ thế.
    Thế là hai người vào cuộc.Eva được cử làm trọng tài,đây là quyết định được thông qua sau cuộc bỏ phiếu kín của một hội nghị gồm 2 đại biểu là Adam và robedan.Sau hiệu lệnh của Eva hai người đã dốc hết bứt lên mong dành được phần thắng cùng "phần thưởng" quý giá.
    Cuộc đua đang diễn ra gay cấn và căng thẳng thì bỗng nhiên ...Ầm...Ầm...tiếng sét ở đâu vang lên đinh tai nhức óc và... và... thưa quý vị chúng ta có tin buồn...robedan ngã lăn quay ra, tắt thở.Một phút tưởng niệm đê
    Thì ra tiếng sét ấy là do Chúa trời sai Thiên Lôi xử robedan.Ông ta lắc đầu ngán ngẩm và quay sang nói với Thiên Lôi bằng một giong nảo nề và đầy thắc mắc : " Quái lạ đây đã là tên pêđê thứ tư mà mình tuyển phải. Làm phiền ông nhiều quá "

    Kìa em........chờ anh với ​

Chia sẻ trang này