1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vui Quảng Bọ (Ba láp 100%)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 29/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về Robedan@
    Robedan@ từ nông thôn lên Hà Nội chơi. Robedan@ không biết khoảng cách từ Cầu Giấy đến Bờ Hồ là bao nhiêu, bèn hỏi thăm một cô gái:
    - Cô làm ơn cho hỏi khoảng cách từ Cầu Giấy đến Bờ Hồ bao xa?
    - Thưa, anh hỏi đường chim bay hay đường bộ ạ?
    - Không thưa cô, tôi hỏi đường chim... đi xe đạp!
    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    lòng em nhớ anh nơi cuối trời
    dù rằng anh giờ đây phôi pha... vui tình duyên mới...
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về Robedan và Miaki.
    Sau bữa ăn tối, 2 vợ chồng Robedan và Miaki ngồi xem tivi với nhau. Miaki bắt đầu đếm....1,2,3,4......
    ]Miaki: Đây là điếu thuốc thứ 5 của anh rồi đó. (giọng nhẹ nhàng) anh biết trên bao thuốc có dòng chữ HÚT THUỐC LÁ LÀ CÓ HẠI CHO SỨC KHOẺ ko?
    Robedan: (dửng dưng) anh biết rồi
    Miaki: (lại ngọt ngào)Thế anh có biết hút thuốc dễ bị ung thư và bất lực ko? anh chết là bị xuống địa ngục đó
    Robedan: anh ko sợ, anh đang sống ở địa ngục rồi
    Miaki: (bặm môi) Rút điếu thuốc ra!!!!!!!!!!!!!!!!!
    HÚT THUỐC LÀ MẤT VỢ ĐÓ
    Robedan: chớp chớp mắt.............em nhắc lại đi...đi............
    Miaki: HÚT THUỐC LÀ MẤT VỢ ĐÓ
    Robedan:.....RỨA THÌ ĐỂ ANH HÚT THÊM ĐIẾU NỰA
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhà Chungpq và No_cry
    Chungpq nổi tiếng là một người tài giỏi, học rộng biết nhiều nên mặc dù có vợ tiến sĩ là No_cry nhưng vẫn dạy được vợ.
    Chúng ta hãy ghé thăm và xem anh truyền những kinh nghiệm gì cho vợ nhé.
    Ái chà, hôm nay nhà Chungpq và No_cry chuẩn bị đi dự tiệc. Chị No_cry dường như chưa thoả mãn với mình nên cứ đứng ngắm mãi trước gương, rồi quay sang hỏi chồng:
    No_cry: Anh yêu, anh có thấy em già rồi ko?
    Chungpq: Chưa, anh thấy em còn trẻ lắm........
    No_cry: (Nũng nụi) Nhưng đi ngoài đường, mấy đứa học trò và phụ huynh của em cứ nhìn thấy em là nói "cô giáo đừng học nhiều mà nhanh già đi đó".........Em buồn quá
    Chungpq: Anh bày cho em cách này để mọi người khen trẻ nhé
    No_cry: (hào hứng) cách gì anh nói nhanh đi
    Chungpq: Ìh ..........ai hỏi em mấy tuổi rồi thì em nói là thiếu 2 nữa là đủ 60. Đảm bảo em sẽ nghe là CÔ GIÁO TRẺ QUÁ, CÔ GIÁO CÒN TRẺ QUÁ...........
    Thưa các bạn, theo kinh nghiệm của Chungpq thì chỉ những người nào có năng khiếu môn chạy mới áp dụng phương thức dạy vợ kiểu này. Chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc......Chúc các bạn hạnh phúc.
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Sao hông có chuyện dzìa iêm dzậy , em hôngcó khiếu sáng tác , nhờ các sư huynh sư tỉ vậy
    Alone
  5. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Có ngay!! có ngay đây maianh18 ơi...
    =======================
    maianh18 vào nhà vệ sinh công cộng ở siêu thị để "giải quyết nỗi buồn". Vừa đóng cửa lại thì maianh18 nghe thấy một giọng cất lên từ buồng bên cạnh:
    - Ê chào, cậu khoẻ không?
    Hơi ngạc nhiên, maianh18 buột miệng trả lời:
    - Ờ chào! Mình vẫn thường.
    Và cái giọng bên kia lại nói tiếp:
    - Cậu đang làm gì đấy?
    Kiểu câu hỏi quái gì vậy? Thế này thì thật là kỳ cục, maianh18 ậm ừ:
    - Uhmm, thì cũng giống cậu thôi!
    - Chút nữa tôi qua bên cậu được không?
    maianh18 thầm nghĩ "đây thật sự là một người lập dị rồi, mình cần phải nói câu gì đó, lịch sự một tý, để chấm dứt vụ này". maianh18 trả lời:
    - Xin lỗi nhá, hôm nay tôi rất bận, và hôm nay cũng là một ngày rất tệ với tôi!
    Đến lúc này thì maianh18 nghe thấy giọng ở buồng bên kia nói một cách sốt ruột:
    - Nghe này!!! Tý nữa tớ phone lại cho cậu nhé, có một thằng điên nào đấy ở buồng bên cạnh cứ trả lời tất cả các câu hỏi tớ hỏi cậu. Bye nhé!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời, mới đi chơi mấy ngày mà ở nhà Robedan và thanhhang đã cho tui tận 2 ông chồng, mà chẳng ông nào tốt bụng cả. Ba mạ tui đọc được thì chắc tui bị lôi cổ về ngay không cho học hành gì sất.
    Chờ đó nhé. Rồi sẽ biết tay
    <P><FONT size=2><EM><STRONG>Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi</STRONG></EM></FONT></P>
  7. atlyeta2810

    atlyeta2810 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về vợ chồng 365giacmong-maianh18 và robedan​
    365giacmong ***g lộn " chất vấn " vợ : Vì răng em lại để cho tên robedan hôn vào má hả ?
    maianh18 : Anh thì cứ hay đa nghi...anh robedan có hun em mô...anh nớ chỉ.... nói thầm với em thôi .
    365giacmong : thiệt không ?Rứa hắn đã nói chi với em hả ?
    maianh18 : Anh robedan chỉ nói là : cẩn thận kẻo chồng em nó nhìn thấy đó
    365giacmong : Trời đất ui...........

    Kìa em........chờ anh với ​
  8. xodang

    xodang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nhà sắp có khách, bà vợ Hoathuytien hách dịch hỏi ông chồng Daewoominh:
    - Ông định mặc quần đùi đi tiếp khách hay sao?
    - Tôi muốn để mọi người đều biết, bà đã nuôi tôi như thế nào! - Daewoominh hầm hực.
    - Nếu vậy, - Hoathuytien nói - ông hãy cởi nốt cả quần đùi ra, cho họ biết là ông có đáng để nuôi không?
     
  9. 365giacmong

    365giacmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bí mật của "vụ án" đôi tình nhân chandat827 và dong_hoi_oi: im lặng còn nguy hiểm hơn!!!
    Mẹ dong_hoi_oi rầy la cô ấy:
    - Đêm qua sao mày tiếp thằng bạn trai khuya quá vậy? (là tên chandat827)
    - Xin lỗi má, chắc tụi con nói chuyện hơi lớn nên làm má không ngủ được.
    - Đâu phải vậy, chính tụi bay im phăng phắc tao mới không ngủ nỗi!
    ?????
  10. dong_hoi_oi

    dong_hoi_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật , nhà 365 giacmongcó khách đến chơi. ông khách tặng cho 365giacmong những miếng sôcôla hình trẻ con . Ông khách hỏi :
    - Cháu thích miếng socôla hình cậu bé hay cô bé
    365giacmong nhanh nhảu trả lời :
    - Cháu thích hình cậu bé
    - Tại sao ( ông khách hỏi )
    - Vì như thế cháu được hơn 1 mẩu sôcôla mà các cô bé
    không có .
    câu chuyện đến đây là kết thúc!

Chia sẻ trang này