1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vui Quảng Bọ (Ba láp 100%)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 29/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanoi_hoa_sua

    Hanoi_hoa_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Robedan gặp arch, khoe:
    - Tối qua, khi tao đang ngồi online ở phòng tao thì thấy 1 cô gái cầm túi ổi bước vào... Lúc đầu tao hơi giật mình, nhưng tao cứ để yên xem cô ta làm gì...
    - Thật hả? Số mày hên rồi, sướng thế? Rồi sao nữa?
    - Cô ta đặt túi ổi lên bàn và... từ từ nằm xuống giường...
    - Chu choa, thằng này thế mà được trời phù hộ. Rồi... rồi sao nữa? Mày làm gì với nàng?
    - Chị gái tao đến thăm tao. Tao ăn ổi chứ còn làm gì nữa .
    Arch:
     
    Lối về nhà em trồng đầy hoa sữa...
  2. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về Arch@ khi phỏng vấn xin việc làm:
    Một hôm Arch@ đi phỏng vấn xin việc, đến phần thi tiếng Anh, sếp hỏi:
    - Nếu anh cần gọi một người từ ngoài cửa vào đây thì anh nói thế nào?
    - Come here please!
    - Đúng rồi, còn nếu muốn bảo người ấy đi ra khỏi cửa thì anh nói thế nào?
    - à ờ, thì em đi ra cửa và nói: Come here please!

    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    lòng em nhớ anh nơi cuối trời
    dù rằng anh giờ đây phôi pha... vui tình duyên mới...
  3. hoatrungnguyen

    hoatrungnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nói đùa một chút nhé:Tớ là một người không thích đùa chút nào cả.He...he...he

    ~~Good bye.See you again~~
  4. shinichikudo_qb

    shinichikudo_qb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về Robedan và Chungpq:
    Chuyện là thế này.
    Hôm đó Robedan sang phòng của Chungpq chơi,(cùng là sinh viên cả mà)nên hôm đó Robedan ngủ lại phòng của Chungpq.
    Mới sáng sớm Chungpq đã gọi Robedan dậy để đi ăn sáng.
    Vốn lịch sự quen rồi nên Robedan vội dậy đánh răng rữa mặt đâu vào đấy rồi đi ra để ăn sáng như lời của Chungpq thì thấy thằng bạn vàng của mình đã ngồi trên cây trứng cá trước nhà từ lúc nào rồi.Thấy Robedan đi ra Chungpq liền gọi :"Lên ăn sáng đi mày"
    Bây giờ các bác có thể hình dung được bộ mặt của Robedan thế nào chứ................
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhà Chungpq và No_cry (phần 2)
    Anh Chungpq ngoài nổi tiếng về tài năng còn nổi tiếng là biết nghĩ ngơi, "thư giãn"
    Chiều thứ 7, sau khi hết giờ làm việc đã lâu mà vẫn chưa thấy chồng về nhà. Chị No_cry gọi điện cho chồng, cùng với tiếng Alô của chồng là tiếng nhạc và tiếng léo nhéo của con gái mới lớn từ xa vọng lại.
    Chungpq: Em à, anh đang ở công ty, nhiều việc quá, ko biết khi nào làm xong, em ăn cơm trước đi nhé......
    No_cry: Anh cứ làm việc đi, ko cần về trước 11h đêm đâu, chịu khó anh nhé, thương anh quá chời xxxxx....
    Sau khi vợ cúp máy, Chungpq lẩm bẩm A, chuyến này ông về ông bắt quả tang chúng mày.
    Kingkong...chị No_cry ra mở cửa với áo quần chỉnh tề...."Răng anh về sớm rứa?"
    -Em định đi đâu???
    - Ông bà ngoại hẹn vợ chồng mình sang ăn cơm, nhưng em thấy anh bận việc nên ko nhắc............nhưng may quá, anh về rồi thì chở em đi luôn đi
    Chungpq nghĩ thầm....."Cái thằng Robedan chưa vợ thế mà sướng, chắc bây giờ nó đang vui.......mình thì.....Đúng là đồ con lừa"
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  6. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    và bây giờ là chuyện của Thanhhang & robedan ,
    Eng chị quen nhau đã lâu nhưng chưa có dịp đến nhà nhau chơi, vào một ngày nọ tranh thủ , Eng dẫn chị về nhà chơi , Lúc đầu nói chuyện ngó vẻ tâm đầu ý hợp lắm , bỗng nhiên , chị mới chộ trên bàn của anh có bức ảnh một người con gái, thấy là lạ chị bèn hỏi ,
    - Ảnh của ai rứa anh ? Người yêu anh à
    - khôong phải mô , robedan nói
    - em gái anh a`
    - Cũng ko phải ....
    .... hì hì .. đó là ảnh của anh trước khi phẩu thuật đó, Robedan ỏn ẻn trả lời
    if you 're stone be boadstone,if you 're plant, be sensitive, if you're man , be loved
  7. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Một hôm ở nhà chán quá, nằm lăn ra ngủ.
    Bỗng nhiên (nói là "bỗng nhiên" đấy nhé), Hanoihoasua bước vào nói:
    -Thưa Cậu chủ, đến giờ đi học rồi ạ!
    -Được, ra chuẩn bị đồ rửa mặt cho tôi đi, rồi chuẩn bị đồ ăn sáng luôn một thể.
    -Dạ, để em bảo robedan nó làm ạ, em phai sửa lại xe để cậu còn đi.
    Robedan và hanoihoasua gặp nhau. Robedan:
    -Tao còn phải giặt đồ, mày đi mà làm!
    -Nhưng tao còn sửa xe?
    -Mặc kệ mày!
    -Nhưng...
    Bỗng nhiên (lại bỗng nhiên), O nineteen bước vào:
    -Thôi đi các cậu, viêc nhỏ như vậy mà còn không làm được, thật là vô tích sự. Để bổn cô nương sai Thanhhang nó làm cho.
    Đến đây thì tỉnh ngủ. Không biết đoạn sau ra sao nữa.:D

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here
  8. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hehe..tiếp...
    Sau khi tỉnh ngủ, Arch mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa sổ...Quái! cửa sổ đâu rồi??? Trần nhà đâu rồi??? Ối, các dụng cụ trong phòng nữa???? Nhìn qua một bên thấy vợ nineteen đang ngủ say sưa...Arch lẫm bẩm: Trời đất quỷ thần ơi!!! thì ra là tối qua mình và nineteen ngủ ngoài "Cánh đồng hoang"!!!!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  9. cmqb

    cmqb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hô..hô..chào mọi người!
    Câu chuyện về robedan và lovelymummy
    Robedan thời xưa là một cậu con trai hiền lành và mặt mày cứ như con gái, có rất nhiều cô con gái nhìn lầm và cứ tưởng đó là con gái...và tất nhiên trong đó có lovelymummy. Robedan đã chơi rất thân với lovelymummy nhưng lovelymummy không hề hay biết robedan là con trai. Có một hôm lovelymummy nói với robedan là hai đứa mình kết nghĩa chị em đi, robedan là chị, lovelymummy là em. Robedan đã OK ngay! Rồi một hôm hai người đi vào Sài Gòn chơi, việc đầu tiên sau khi xuống tàu 2 "chị em" này đã tìm đến một khách sạn để thuê phòng, lovelymummy không ngại ngần gì hết và đã nói với cô tiếp tân là cho thuê một phòng đôi.. Robedan thở dồn dập trong sự im lặng... Đến sang mai, robedan ngủ dậy thấy trong người mình chi lạ, hình như có sự đổi khác...Robedan mãi mãi không còn là con trai nữa, robedan đã trở thành đàn ông!!!??? Robedan thầm nghĩ "cảm ơn lovelymummy nhé!"
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc cười chít mất thui
    Alone

Chia sẻ trang này