1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vui Quảng Bọ (Ba láp 100%)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 29/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    ui Giàng Ơi !!!!!!!!!!!!
    tui mà có công to rứa luôn a`? khai quật được tài nguyên nựa mới tởm tề ...cmqb giỏi hi , bản thân tui mà cũng chưa biết nựa mà u đã bít rùi , bái fục bái fục !!
    if you 're stone be boadstone,if you 're plant, be sensitive, if you're man , be loved
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni tui phục thù. Đây không phải chuyện tui sáng tạo, mà chỉ là lấy râu ông nọ chắp cằm bà kia. Vui thôi, đừng nghĩ linh tinh nghe.
    Chuyện của Robedan và Thanhhang
    Robedan và Thanhhang đang in love, tình cảm vô cùng thắm thiết, và quyết định có một wedding, chắc là muốn moi tiền các thành viên box QB. Hiềm một nỗi, khi 2 người dắt nhau về báo cáo thì cả hai gia đình đều không đồng ý. Nhà của Ro thì chê Thanhhang trẻ con, nhà TH thì chê Ro vắt mũi chưa sạch, rồi còn bắt 2 người chia tay để còn lo học hành. Thế là Ro và TH quyết định tự tử để được gần nhau. ( Thật tội nghiệp )
    Một buổi tối, trời đen thui, Ro và TH tay trong tay ra bờ giếng. Ro ngậm ngùi nói với TH: ?oAnh nhảy xuống trước rồi em nhảy theo sau nhé. Em đừng buồn, chúng ta chỉ tạm biệt nhau 1 tí thôi, rồi mình sẽ được gần nhau mãi mãi. Bye bye!? Nói rồi, Ro buông tay ra khỏi tay của TH , và ?otõm?, một âm thanh chọc thủng màn đêm. ..
    TH thở dài: ?oAi vẻ dại, cho chết? rồi toan quay về.
    ?oChết mô mà chết. Còn lâu mới chết, hòn đá đó chơ? giọng Ro ầm ầm đắc chí.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Arch và nineteen:
    Nineteen lần đầu tiên đi máy bay, cô nàng lấy làm khoái chí lắm, chạy lăng xăng hết chỗ này chỗ nọ nhòm nhòm ngó ngó. Cuối cùng cô nàng cũng chọn được cho mình một chỗ ngồi rất ưng ý. Ngồi ở đây có thể nhìn thấy được bầu trời xanh trong và cả mặt đất rất xinh đẹp đây. Chà, cũng đáng để bỏ tiền đi máy bay đó chơ hè, 19 thầm nghĩ?
    19 đang mơ màng bỗng dưng có một người đi đến. Arch cười rất tươi: ?o Cô em nhường chỗ cho tôi được không?. 19 ngó lơ chẳng thèm để ý. Đừng hòng. Chắc anh chàng này lại muốn làm quen với mình đây. Phiền thiệt a, đi mô cũng có người để ý.
    ?oĐây là chỗ của tôi? Arch bắt đầu lì xì mặt ?oMời cô em về chỗ cho ?o
    19 vênh mặt lên, coi bộ cũng không vừa : ?oĐừng có nhận vơ. Tui đến trước. Đây là chỗ của tui chơ?
    Arch ra vẻ nhường nhịn :? Rứa thì cô em lái máy bay luôn nhe?
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke, cho nói láp với nhá
    Vẫn chuyện của Robedan và Thanhhang
    Sau thời gian tìm hiểu, nghĩ rằng cơ hội đã chín muồi, Robedan quyết định rủ Thanhhang ra bờ sông Nhật Lệ để tỏ tình. Sau khi giở hết mấy chiêu tỏ tình kiểu Hàn Quốc (kể cả khóc lóc) nhưng Thanhhang lắc đầu nguầy nguậy, Robedan đành chơi bài cùn:

    - Nếu em không đồng ý thì anh sẽ nhảy xuống sông tự tử để chứng tỏ tình yêu của anh dành cho em.
    Nói xong hắn quay mặt đau khổ bước phăm phăm về phía dòng nước xoáy. Sắp nhảy xuống, bỗng hắn nghe giọng oanh vàng của Thanhhang:
    - Anh Robedan, khoan đãããããã !!!
    Mừng quá hắn vội quay lại, lòng xao xuyến.
    - Anh đưa cho em cái ví của anh rồi hẵng nhảy
    Chỉ nghe tiếng "ùm", chỉ còn Thanhhang đứng trên bờ

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  5. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chú bé đánh giày xui xẻo...
    Buổi sáng, zulu qua rủ Rec đi uống cà phê, đến quán cà phê hai ông này đã chọn ngay vị trí mặt tiền để ngồi, một bàn đặt ở nơi mà ai cũng thấy....
    zulu thầm nghĩ: "Khè...ngồi đây nhìn thấy được mọi góc độ của của cô nàng phục vụ..."
    Rec thì suy tư: "Khì...Các em ngoài đường chạy qua cũng không thoát khỏi tầm nhìn của anh!!! "
    Đúng lúc đó có một cậu bé đánh giày đi vào hỏi: "Chào hai anh! hai anh có đành giày không em đánh cho"
    Một...hai...ba: Zulu và Rec đồng thanh nói:
    "Sáng ni răng tau cũng không đánh nữa chứ huống chi giày!"...
    Cu cậu đánh giày ôm bộ đồ nghề chạy mất dép!
    ?????
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  6. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    He he he, Zulu nói: " Giày tau có tội tình chi mà mi lại đòi đánh hấn "
    Tội nghiệp thằng bé tái mặt

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    To Hoaloakenmuathu: Tớ phải log vào Personal Infor của cậu để kiểm tra lại giới tính đấy. Nhưng cậu làm thế thì bà con lại hiểu lầm tớ mất. Tớ xin đính chính lại là: "Củ cà rốt đó không to bằng củ cà rốt trong cái PIJAMA của tớ mà là ... to hơn"
    Được rec sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 13/09/2003
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni bắt đầu bằng một chuyện xui xẻo nhưng cố gắng làm được một việc tốt.
    Tại sao Zulu chưa có người yêu?
    Sau một thời gian quen biết và gần gũi nhau ở BoxNT, Zulu rất cảm tình với cô bé xinh xắn và hiền hậu Hoabaoxuan.
    Một ngày CN đẹp trời, Zulu quyết định ngỏ lời với Hoabaoxuan. Ăn mặc chỉnh tề đến nhà để mời Hoabaoxuan đi chơi, Zulu gặp mẹ Hoabaoxuan đang ngồi gọt hoa quả ở phòng khách liền lân la nói chuyện để xin phép.
    Mãi nói chuyện với Zulu (vì anh chàng này dẻo mồm quá), mẹ của Hoabaoxuan bị đứt tay....Zulu liền nhanh nhảu:
    "Không sao đâu bác ạ, chó liền da, gà liền xương.........."
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
    Được thanh hang sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 14/09/2003
    Được thanh hang sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 14/09/2003
    Được thanh hang sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 14/09/2003
  9. vo_van

    vo_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn hết sức
  10. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể về thời Việt Nam và Liên Xô đang xảy ra những bất đồng, hai bên ra sức bôi bác nhau.
    Phía Liên Xô sau khi không còn gì để nói liền lôi tật xấu của các bác Việt Nam là hay hát bậy ngoài đường. Để chứng minh cho những gì mình nói, ngay tối hôm đó bên Liên Xô cử mấy chú xách súng sang Việt Nam, hễ cứ gặp thằng nào hát bậy là bắn chết. Sau một đêm lang thang trên bờ hồ, có 3 chú Việt Nam bỏ mạng.
    Phía Việt Nam tức lắm, ngay đêm hôm sau cũng cử mấy chú xách súng sang Liên Xô để chứng minh rằng dân Liên Xô cũng hay hát bậy ngoài đường. Sau một đêm tìm mò trên Quảng Trường Đỏ, Việt Nam cũng bòm chết được một chú.
    Sáng hôm sau trên tờ nhật báo Mát-xcơ- va đăng một dòng tít to tướng " Đêm qua một người Việt Nam cư trú ở Nga tên là Vớ Vẩn đã bị khủng bố giết hại trên Quảng Trường Đỏ"

    N  Đẹp trai không bằng chai mặt N

Chia sẻ trang này