1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vui Quảng Bọ (Ba láp 100%)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 29/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tớ có nghe truyện này 1 lần ở đâu đó rùi (hình như xem trên web của SVVN tại Japan thì phải), Tớ thấy câu đăng trên tờ báo Mát-xcơ-va thế này có thể hay hơn nè: "Đêm qua một nhân viên của đại sứ quán Việt Nam tại Nga bị bắn ở Quảng trường Đỏ nhưng chưa rõ nguyên nhân". Như thế mới thấy cái vấn nạn "tường đè" ở VN kinh khủng đến thế nào, chứ một thằng vớ vấn thì đã nói lên được nguy cơ gì đâu. Đúng vậy các bác nhỉ .
    Được rec sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 14/09/2003
  2. hoaloakenmuathu

    hoaloakenmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tiếp về cái PIJAMA của Rec:
    Cô bạn liền hỏi: PIJAMA là gì ? tại sao ở Úc ko có nhỉ?
    Rec bình thản: PIJAMA là cái vườn của tớ ở VN....
    To Rec: Hoaloakenmuathu đau có ý làm bà con hiểu lầm gì Rec? mà Hoaloakenmuathu xin đính chính lại là ko hề "nói tốt cho Rec".....mà "nói tốt cho cái vườn của Rec".....
  3. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    hì, tối nay định sáng tác một chuyện vui nhưng...rặn mãi không ra . hehe mai mốt vậy!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Có cấy ảnh vui vui, post lên đây cụng được hầy



    N  Đẹp trai không bằng chai mặt N
  5. Hanoi_hoa_sua

    Hanoi_hoa_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng nhà Rec và Thanhhang ngồi đợi cô con gái là nineteen dưới nhà để cùng đi xem phim. Đợi mãi mới thấy cô gái đi từ trên gác xuống trong một bộ jupe cực nắng, áo trễ xuống tận... Điên tiết, rec quát ầm lên:
    - Con lên thay quần áo ngay, con có biết người ta sẽ nói gì không?
    Thanhhang thương con, bèn lườm chồng:
    Anh bình tĩnh chứ, con gái ạ, ngày xưa buổi đầu tiên gặp bố mẹ cũng mặc thế đấy!
    - Thế cô có nhớ là thiên hạ đã nói gì không?
    - Thiên hạ thì không biết, còn anh thì nói rằng: Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về nhé?"
     
    Lối về nhà em trồng đầy hoa sữa...
  6. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    hichic.... em mà mặc như vậy là em chết liền á
    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    lòng em nhớ anh nơi cuối trời
    dù rằng anh giờ đây phôi pha... vui tình duyên mới...
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    (*) :Ngắn là vì con gái lớn nhanh quá nên chưa kịp Update đó mà.
    (**): Không chừng đồ của mẹ ngày xưa để lại cho con gái cũng nên? Sinh con gái được cái lợi rứa đó. Với lại Mô-đen xoay vòng mà: Loe - Bó - rồi lại Loe, biết đâu đến đời cháu cũng còn đúng mốt các bác nhỉ.
    RC
  8. Hanoi_hoa_sua

    Hanoi_hoa_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Một hôm giời trở gió, Zulu gọi maianh18 vào, thủ thỉ:
    - Em yêu, nếu một ngày nào đó anh lỡ chết đi, thì em hãy đi bước nữa với robedan nhé!
    Mai anh18 giẫy nẩy... trong sung sướng:
    - Ủa , sao lại là robedan??? Em tưởng anh thù anh ấy lắm mà?
    - Đúng vậy, anh vẫn thù hắn lắm!
     
    Lối về nhà em trồng đầy hoa sữa...
  9. shinichikudo_qb

    shinichikudo_qb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về Robedan
    Một buổi chiều đẹp trời, Robedan đang lượn trên con đường xanh mát của đất Sài Gòn thì DTDĐ rung bần bật
    Robedan thoải mái rút DĐ ra nghe(quên Robedan nhà ta đang cưởi trên 1 chiếc "WÂY"màu xanh nươc biển hản hoi nhé).
    Bổng nhiên tổ lái xuất hiện vụt qua cướp mất DĐ của Robedan.
    Nhưng lạ thay chẳng thấy Robedan hô hoán gì cả(lạ quá nhỉ).Được 1 lúc sau mấy tay tổ lái kia quay lại ném thẳng chiếc DĐ của Robe ngay vào mặt của Robe.
    Tay tổ lái kia còn chửi thêm 1 câu nửa là :đã nghèo còn chơi sang,dùng DĐ giả nửa.
  10. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hehe...đi vài bước cũng được nữa zulu hè?
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

Chia sẻ trang này